Phút giây vỡ òa của thân nhân 12 người bị nạn

Thứ Sáu, 19/12/2014, 19:49
Khi nhận được thông tin các nạn nhân có khả năng sẽ được giải cứu thành công ngay trong đêm 18/12, người thân đã đổ về hiện trường chờ đợi. Bao cảm xúc dồn nén như vỡ òa khi các nạn nhân bình an ra khỏi cửa hầm.
Nạn nhân đầu tiên nhanh chóng được đưa vào khu cấp cứu cách ly. Không khí ngập tràn cảm xúc trong tiếng kêu thất thanh của người nhà nạn nhân.

Họ không thể giấu được những giọt nước mắt vui mừng.
Khi nhận được thông tin các nạn nhân có khả năng sẽ được giải cứu thành công ngay trong ngày 18/12, người thân đã đổ về hiện trường chờ đợi.
Họ kiên trì chờ đợi từ 13h chiều.
Niềm vui vỡ oà khi nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi cửa hầm.


Các nạn nhân đang được hồi sức cấp cứu trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của PC65 Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Lạc Dương.
Nạn nhân cuối cùng, và cũng là nạn nhân nữ duy nhất Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi) được đưa lên xe cứu thương.
Binh nhất Hoàng Văn Thảo, Lữ đoàn 293 của Binh chủng Công binh là người đầu tiên phá vỡ vách ngăn tiếp cận các nạn nhân.
Sau khâu hồi sức cấp cứu, các nạn nhân được vận chuyển ngay tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Việt Đông
.
.
.