Chồng nói chồng phải, vợ nói vợ hay…
Ngày 23/4 vừa qua, tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" và "Đe dọa giết người" xảy ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vào tháng 10/2011. Phiên tòa đã diễn ra căng thẳng cùng nhiều tình tiết bất ngờ và dư âm của nó để lại cũng thật chua xót…
I. Có lẽ phiên xử vụ án "chồng ép vợ xem clip sex" là một trong số những vụ việc được người dân đặc biệt quan tâm. Phòng xử án tương đối rộng của TAND tỉnh Vĩnh Phúc sáng ngày 23/4/2012 đã kín không còn một chỗ trống. Phía cổng phụ, một dãy ôtô xếp thành hàng dài.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà vụ việc - đáng lẽ ra thuộc thẩm quyền xét xử của TAND thị xã Phúc Yên - đã được "đôn" lên xử tại cấp cao hơn là TAND tỉnh Vĩnh Phúc.
Cách đây chừng 6 tháng, dư luận nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung từng phẫn nộ trước việc chị Lê Thị Lý (trú tại tổ 5, đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị người chồng là Nguyễn Tiến Thịnh (cùng trú tại địa chỉ trên) bạo hành.
Theo những gì mà chị Lý và mẹ đẻ của mình là bà Chu Thị Tuyên tố cáo, anh Nguyễn Tiến Thịnh cùng một số người thân trong gia đình đã có những hành động lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của mẹ con chị trong một thời gian dài; thậm chí dùng hung khí đánh chị Lý đến mức chị phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Chị Lý từng tâm sự với báo chí rằng khoảng tháng 7/2008, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Lý đã sang Angola làm ăn. Được bao nhiêu tiền chị gửi hết về cho cho chồng xây nhà, mua ôtô. Đầu tháng 1/2011, chị Lý về nước và sau đó phát hiện chồng mình có tình nhân tên là An. Chị An trước là bạn học cùng trường cao đẳng với chị Lý ở Phúc Yên và lấy chồng ở đối diện nhà chị Lý.
Vì ghen, vào ngày 6/10/2011, chị Lý đã bảo bạn tới tìm gặp An. Tức giận thay cho Lý, đám bạn chị đã cắt một đoạn tóc của An để dằn mặt. Biết được sự việc, chồng chị đã liên tục có các hành động bạo hành để "trả thù cho người tình".
"Đau đớn hơn, anh Thịnh còn cởi quần áo đánh đập và còn bắt tôi xem đoạn video anh ấy với cô bồ là chị An làm tình với nhau. Sự việc diễn ra ngay trước mặt đứa con gái 4 tuổi của tôi" - chị Lý thuật lại trong nước mắt.
Cho đến ngày 27/10/2011, chị Lý đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể bị đa chấn thương và sức khỏe bị suy nhược nghiêm trọng.
Còn theo lời bà Tuyên, khoảng thời gian cuối tháng 10/2011 bà liên tục nhận được điện thoại của con rể (anh Thịnh) với những lời lẽ đe dọa. "Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 2 giờ chiều tôi có nhận được một cuộc điện thoại của Thịnh nói: "Bà đến mang xác con gái bà về, không đến 7 giờ sáng ngày mai tôi vứt nó ra đường và gọi báo công an".
Bà vội vã nhờ người chở ra bến đò để bắt xe đi, khoảng 8 giờ bà đến bến xe Phúc Yên và gọi con gái út của mình là Lê Thị Thu Phương ra đón và đưa vào nhà con gái cả.
Lúc này, nhà Thịnh khóa cổng. Biết bà đến, Thịnh xông ra và bắt mẹ vợ mình phải quỳ từ ngoài cổng quỳ vào thì mới được vào nhà. Không biết phải làm như thế nào, bà nhanh ý nói với anh con rể: "Thôi con ơi con cho mẹ vào, không hàng xóm người ta cười…" nhưng Thịnh vẫn không ra mở cửa, chỉ tới khi em trai của Thịnh là Nguyễn Văn Thiệu cầm búa mang ra đập khóa cửa bà mới vào được nhà.
Vào tới nhà Thịnh vẫn nằm trong nhà và nói vọng ra rằng đã đuổi con gái bà đi rồi. Bà nhẹ nhàng hỏi: "Con ơi sao ra nông nỗi này?" thì Thịnh mới lao ra và chỉ tay vào mặt mẹ vợ quát: "Bà quỳ xuống đây thì tôi nói chuyện, không thì bước". Lúc ấy có mặt cả mẹ của Thịnh là thông gia với bà, Thiệu, em ruột của Thịnh và những người em con cậu ở trong nhà nhưng không ai nói gì!
Tuy nhiên ngay sau khi có thông tin về việc chị Lý tố cáo chồng và gia đình chồng bạo hành, Nguyễn Tiến Thịnh đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật thị xã Phúc Yên trình bày về việc bị Lý và gia đình vợ vu oan. Theo anh này, Lý và người đàn ông tên M. hẹn hò sẽ đến với nhau vì thế hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trước đây, khi về nước, chị Lý đã thú nhận có "bồ" tại nước ngoài nhưng vì yêu vợ nên Thịnh chấp nhận bỏ qua. Thịnh cũng chối về mối quan hệ của mình với chị An.
Bà Nguyễn Thị Vui, mẹ của Nguyễn Tiến Thịnh cũng khẳng định Lý mới là người ngoại tình chứ không phải con trai bà. Bà đưa ra chứng cứ mấy chục trang giấy, in lại những đoạn chat giữa Lý và một người đàn ông tên M đang ở Angola.
Trước thông tin nhiều chiều về vụ án, người ta đã dự đoán phiên xử sẽ diễn ra căng thẳng. Và sự thực đã diễn ra đúng như vậy.
|
| Toàn cảnh phiên xử. |
II. Mặc dù được dự đoán là một vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, đòi hỏi phải có thời gian xét hỏi song không hiểu sao phiên xử lại chỉ được diễn ra sau phiên xử một vụ án khác. Phải tới gần 9 giờ 30 phút ngày 23/4 phiên tòa mới được bắt đầu.
Khi mọi người được mời đứng lên để tiến hành làm thủ tục, người phụ nữ xinh đẹp - đồng thời bị hại của vụ án - chị Lê Thị Lý nước mắt đã vội tuôn dài.
Vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) đọc bản cáo trạng. Trong đó nhấn mạnh về những hành động vũ phu của Nguyễn Tiến Thịnh đối với vợ là Lê Thị Lý do nghi vợ ngoại tình. Bản cáo trạng viết tháng 12/2006, chị Lê Thị Lý (31 tuổi, quê xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) kết hôn với Nguyễn Tiến Thịnh (32 tuổi, trú tổ 5, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Tháng 7/2008, chị Lý đi lao động tại Angola. Ngày 12/1/2011, chị Lý về Việt Nam. Nghi ngờ vợ ngoại tình khi ở Angola, về Việt Nam vẫn chưa chấm dứt liên lạc với "đối tác", nên Thịnh nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đánh đập vợ.
Đêm ngày 20 rạng sáng ngày 21/11/2011, Nguyễn Tiến Thịnh cầm đoạn ống nhựa cứng, rỗng ruột (dài 90cm, đường kính 2cm, thường ngày để mắc màn) vụt liên tiếp vào vai, mạn sườn trái vợ. Sau đó, Thịnh bắt chị Lý nằm sấp trên giường, tiếp tục vụt liên tiếp vào vai, mông, chân vợ.
Chưa dừng lại ở đó, theo tố cáo của nạn nhân, người chồng vũ phu còn bắt vợ cởi hết quần áo, bò quanh nhà. Hắn dùng điện thoại di động quay lại cảnh này.
Sau trận đòn nhừ tử, chị Lý phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (từ ngày 28 /10 đến ngày 25/11/2011). Kết quả giám định, chị Lý bị tổn hại sức khỏe 17%. Sau đó, chị Lý viết đơn tố cáo hành vi của kẻ vũ phu.
Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Tiến Thịnh nhiều lần xin vợ không tố cáo hành vi đánh người nhưng không được chấp thuận.
Trong các ngày 2 và 3/11/2011, Thịnh gọi điện thoại đe dọa, nếu không rút đơn tố cáo, sẽ giết chết. Lo sợ, gia đình chị Lý nhờ Hội Phụ nữ phường, Công an phường Hùng Vương, tổ bảo vệ của bệnh viện và một số người khác can thiệp...
HĐXX đã dành phần lớn thời gian của buổi sáng để tiến hành thẩm vấn bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh về quá trình bạo hành với vợ. Trước vành móng ngựa, Thịnh khai một cách rành rọt về hành vi nhiều lần "dạy dỗ" vợ bằng nắm đấm, bằng tuýp nhựa, đập phá một số đồ dùng, gương trang điểm, đồ đạc, vứt quần áo của Lý ra ngoài, đuổi về nhà mẹ đẻ (ở Ba Vì, Hà Tây cũ). Đồng thời, Thịnh còn ép vợ viết đơn ly hôn; viết bản cam kết với nội dung trong thời gian ở nước ngoài Lý đã ăn nằm với người khác.
Ở phía dưới, khi nghe chồng kể tội mình Lý đã nhiều lần chống tay vào ghế, nhấp nhổm như muốn phản bác lại những nội dung trên. Và khi được HĐXX gọi hỏi, cũng như chồng - Lý đã thuật lại một cách chi tiết những lần Thịnh bạo hành mình. Từ tháng 8 đến tháng 10/2011, Thịnh đã đánh vợ tổng cộng 4 lần. Lần sau cùng vào đêm ngày 20/10 khiến sau đó Lý phải nhập viện. Thịnh cũng ép vợ phải viết đơn ly dị rằng Lý ngoại tình, Lý không có điều kiện nuôi con…
HĐXX còn tiến hành thẩm vấn nhiều nhân chứng như mẹ bị cáo, em trai, em dâu của bị cáo. Những người này đều đứng về phía Thịnh. Họ thừa nhận Thịnh có đánh mắng vợ, nhưng như thế là để "dạy dỗ" người vợ lăng loàn. Về phía mẹ của bị hại, và đại diện Hội Phụ nữ phường Hùng Vương tỏ ra bức xúc vì những hành vi vô nhân tính của Thịnh đối với vợ cũng như nhà ngoại.
Cho đến đúng 19 giờ, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến Thịnh 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", 3 năm tù về tội "Đe dọa giết người" theo quy định tại khoản 1, điều 104 và điểm đ khoản 2 điều 103 Bộ luật Hình sự. Tổng cộng mức hình phạt là 5 năm tù giam.
Về trách nhiệm dân sự tòa buộc Nguyễn Tiến Thịnh phải có trách nhiệm bồi thường khoản tiền chi phí điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe, khoản tổn thất về tinh thần, các khoản chi phí và tổn thất khác theo quy định của pháp luật cho chị Lê Thị Lý (tổng số tiền 52.100.000 đồng).
|
| Bị hại Lê Thị Lý đang trả lời câu hỏi của HĐXX; bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh. |
III. Nếu như được nhìn bức ảnh mà vợ chồng Thịnh - Lý chụp trong thời gian mặn nồng, ít ai có thể tưởng tượng rằng ngay sau niềm hạnh phúc tràn đầy đó là một "địa ngục" đối với cả hai vợ chồng, cũng như cả hai bên nội ngoại.
Khi lấy nhau Nguyễn Tiến Thịnh là nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn nhân lực NIC (là đối tác cung cấp một số lao động thời vụ cho Công ty ôtô Toyota Việt Nam) thường xuyên làm việc tại Hà Nội. Thịnh cũng có tới hai bằng đại học (một bằng là chuyên ngành tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, một bằng là cử nhân Trường đại học Công nghiệp). Một số người thân trong gia đình của Thịnh cho biết, anh ta là một người đàn ông chín chắn, từng trải, cũng có kinh tế. Cỡ như anh ta thì "gạt đi không hết gái theo".
Còn Lê Thị Lý, tuy không học cao như Thịnh song bù lại cô gái người Ba Vì lại có nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn. Khi lấy Thịnh, Lý đang là nhân viên của Doanh nghiệp vàng bạc Duy Hiến (phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên). Cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng "đơm hoa kết trái" bằng một bé gái bụ bẫm đáng yêu.
Sóng gió nổ ra tại gia đình này sau khi chị Lý đi xuất khẩu lao động. Vẫn theo người nhà của anh Thịnh, do có người đang làm việc tại Angola nên "nhà giai" biết quan hệ của chị Lý ở nước ngoài. Máu ghen của người đàn ông nổi lên song Thịnh cũng chưa làm được gì chị Lý, phần vì xa vợ, phần do không có chứng cứ. Và dường như để thể hiện là mình… không thua vợ, Thịnh cũng có quan hệ với ít nhất là 3 người phụ nữ khác vợ (như anh ta đã thú nhận) từ tháng 8/2008. Cho tới khi vợ về thì anh ta chỉ còn quan hệ với một mình chị An mà thôi. Mối quan hệ ngoài luồng này được anh ta khẳng định là chấm dứt từ ngày 15/10/2011.
Bản thân chị Lý được nhiều bà con xóm giềng khen là ăn ở tốt nết. Chủ doanh nghiệp vàng Duy Hiến (nơi chị Lý làm việc) cũng dành nhiều cảm tình với một nhân viên chăm lam chăm làm, chịu thương chịu khó.
Sau khi chị Lý về nước (tháng 1/2011), bằng việc truy cập vào nick chat của chị Lý mà Thịnh "phát hiện" ra vợ vẫn còn liên lạc với một người đàn ông bên Angola. Con thú trong người anh ta nổi lên, và bão táp đổ xuống gia đình này. Hành động bạo hành với vợ để bảo vệ người tình của Thịnh là một điều không thể chấp nhận được.
Trước tòa, họ vẫn khăng khăng cãi lấy được để bảo vệ quan điểm của mình. Trong khi đó, đứa con gái 5 tuổi vẫn ngày ngày trông cha ngóng mẹ.
Thật may, khi được tòa cho phép nói lời cuối cùng bị hại đã mở ra con đường thoát cho chồng. Rằng: "Nếu như sau phiên tòa này, anh Thịnh thực sự hối cải thì tôi sẵn sàng tha lỗi. Và tôi cũng xin tòa áp dụng các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho anh ta, vì dù sao anh cũng là chồng tôi, là cha của con gái tôi". Còn Thịnh cũng tỏ ra ăn năn: "Mấy tháng qua, tôi đã thấm thía những lỗi lầm của mình đã gây ra. Bây giờ nếu như chặt tay, chặt chân tôi mà có thể đổi lấy việc tôi không bạo hành với vợ tôi cũng đổi. Tôi xin lỗi gia đình vợ, xin lỗi tổ dân phố Hùng Vương…"
