Mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch trên tuyến biên giới

Chủ Nhật, 04/07/2021, 08:11
Các tầng lớp nhân dân sinh sống tại các địa phương giáp biên của tỉnh An Giang đã hỗ trợ rất đắc lực cho lực lượng vũ trang trong công tác kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép…

Như “cánh tay nối dài” của lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, thời gian qua, các tầng lớp nhân dân sinh sống tại các địa phương giáp biên của tỉnh An Giang đã hỗ trợ rất đắc lực cho lực lượng vũ trang trong công tác kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép…

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số Việt kiều và người lao động Việt Nam tại Campuchia có tâm lý lo sợ, tìm cách trở về Việt Nam để tránh dịch. 

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Nhở, Phó Trưởng Công an huyện An Phú (An Giang), do tuyến biên giới giáp với Campuchia của địa phương khá dài, nhiều đường mòn, lối mở thuận lợi để người dân qua lại. 

“Thậm chí có trường hợp bơi ngang qua sông, đi tắt qua đường đồng. Nếu không may những trường hợp này mang mầm bệnh mà lọt vào nội địa sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch”, Thượng tá Huỳnh Văn Nhở nói và cho biết, trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đã phát động phong trào “Toàn dân trên địa bàn huyện An Phú tham gia phòng, chống dịch”. 

Ngay sau khi phát động, phong trào đã thu hút được sự tham gia hết sức tích cực của hơn 200 trường hợp, với mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Có được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, các ca tuần tra được chia theo hai khung giờ chính, từ 20h đến 0h và từ 1h cho đến sáng. Dù có khó khăn, vất vả nhưng ai nấy cũng cùng chung quyết tâm, bảo vệ biên giới an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. 

Kết thúc một ngày làm ruộng, như mọi ngày, cơm chiều xong, nông dân Nguyễn Văn Tốt (ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) lại đến chốt trực, để bắt đầu ca tuần tra đêm cùng các lực lượng chức năng. 

“Thấy các anh em Công an, Biên phòng đi tuần tra biên giới quá vất vả. Đường biên giới thì dài mà cán bộ, chiến sĩ phải ở lều tạm, ăn uống khó khăn, thiếu thốn. Bản thân tôi là một người nông dân, sinh sống gần biên giới, được các đồng chí tuyên truyền, tôi nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ngăn chặn không để xảy các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nước mình, ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập. Tôi cùng nhiều bà con trong xóm, ấp đăng ký tham gia tuần tra cùng lực lượng chức năng”, nông dân Nguyễn Văn Tốt chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với ông Tốt, thầy giáo Trần Sơn Vũ, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) bộc bạch: “Thông qua việc làm này cũng là một trong những cách để chúng tôi tuyên truyền tinh thần chống dịch như chống giặc đến cộng đồng, đặc biệt là với các em học sinh. Qua đó cũng để góp phần nâng cao ý thức cho bà con nhân dân thực hiện chung tay với lực lượng chức năng bảo vệ bình yên đường biên giới”.

Người dân cùng lực lượng Công an, Biên phòng (tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Sự khắc nghiệt nơi tuyến đầu biên cương được chan hòa bởi sự chung tay, góp sức của một lực lượng dù không mang quân hàm, không có sắc phục nhưng lại có chung ý chí, quyết tâm và trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, bảo vệ quê hương. 

Tình quân dân được thắt chặt hơn bao giờ hết. Đã có rất nhiều tấm gương, những người dân tiêu biểu, nhận thức đúng và mạnh dạn tố giác, giúp lực lượng Công an và chính quyền địa phương kịp thời xử lý những trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. 

Như vào khoảng 19h40 ngày 13/5, tổ công tác phòng, chống buôn lậu Châu Đốc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt ẵm cháu bé đang bị sốt, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, người đàn ông khai đã đi từ Campuchia đến khu vực biên giới thì bị bắt giữ. 

Cha con người này được đưa về đến trung tâm y tế phường kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế theo đúng quy định. Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tặng giấy khen đột xuất cho 2 người dân vì đã có thành tích vì phát hiện và kịp thời tố giác trường hợp nhập cảnh trái phép đến cơ quan chức năng.

Sức lan tỏa từ một phong trào chung tay phòng, chống dịch COVID-19, giờ đây đã thật sự được nhân rộng, mang lại hiệu quả cao trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang. 

“Chúng tôi nhận thức được rằng nếu không có nhân dân tham gia vào cuộc chiến phòng, chống dịch thì chúng ta sẽ thất bại. Chính vì thế, ngay từ đầu, Công an An Giang đã chủ động và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”, “Mỗi nhà là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”. 

Từ đó nhân dân toàn tỉnh, đặc biệt là người dân sinh sống tại các địa phương biên giới đã nâng cao có ý thức, tự giác báo cho cơ quan thẩm quyền khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ về địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19”, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Trần Lĩnh – Trang Tầm
.
.