Giao lưu “Những năm tháng không quên”:

Ký ức xúc động của lớp thanh niên sau ngày đất nước thống nhất

Thứ Bảy, 19/03/2016, 10:20
Ngày 18-3, cuộc giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ thuộc lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao Động TP Hồ Chí Minh. Cùng với rất nhiều thông tin, hình ảnh, hàng loạt ca khúc về TNXP, do TNXP sáng tác và biểu diễn, câu chuyện về lớp TNXP sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975) theo nhau trở về trong từng câu chuyện của các nhân chứng.

Xuất hiện trong buổi giao lưu, nhóm tốp ca nữ cựu TNXP gồm ca sĩ Ánh Hồng, Trần Thị Kiều Giang, Nguyễn Thị Tịnh mang đến cho khách tham gia chương trình nhiều câu chuyện xúc động về một thời tuổi trẻ gian khó nhưng đầy nhiệt huyết, hoài bão. 

Ở tuổi đôi mươi, cùng cả một thế hệ, các chị đã xung phong tham gia nhiều công việc vất vả, gian nan và hết sức lạ lẫm đối với những cô gái của phố thị: mở đường, tát nước, đào mương… Thế nhưng, những lúc nghỉ ngơi, họ vẫn cất cao tiếng hát lạc quan yêu đời phục vụ cho đồng bào, đồng đội trên những nông trường, khu kinh tế mới, và nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc…

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, tác giả của nhiều ca khúc gắn với lực lượng TNXP cũng chia sẻ rằng, ngày đất nước thống nhất anh vừa tròn 20 tuổi. Tham gia lực lượng thanh niên từ những ngày đầu tiên sau giải phóng, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Trung đã hòa cùng hàng vạn thanh niên thành phố tỏa về những miền đất ven đô, các nông trường nổi  tiếng một thời mang tên Phạm Văn Hai, Phạm Văn Cội, Lê Minh Xuân… 

Cho đến hôm nay, sau hơn 40 năm, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung vẫn gắn bó với phong trào TNXP thành phố bằng những ca khúc mang đậm hình ảnh các chàng trai, cô gái sẵn sàng lên rừng, xuống biển vì lợi ích của quê hương, đồng bào: “Bài đồng ca màu xanh”, “Đêm rừng ĐăkMin”, “Hạt mưa long lanh”…

N.H.
.
.
.