Anh

Thứ Năm, 22/07/2021, 16:04
Đặng Lưu San

Em không muốn Anh là những vần thơ
Trên trang giấy hay trong mộng mị
Anh là Anh
là một người giản dị
Yêu em theo năm tháng theo mùa
Như bông lúa hạt cơm nuôi em
Từng thớ thịt đường gân dòng máu chảy
Em nũng nịu ngã vào Anh thơ trẻ
Không muộn phiền không chút suy tư

Anh là Anh
Như không khí cho từng giây em hít thở
Như hạt muối mặn môi em bát canh rau
Chiều nay em nấu

Anh là Anh
Là nụ cười trên môi em thường nhật
Là người nắm tay em
Bàn tay già nua nhăn nheo và run rẩy

Hai mái đầu phủ trắng ngả vào nhau
Anh là Em
Em cũng là Anh

.
.
.