Tuổi 19 Indo "đo" sự trưởng thành của tuổi 19 Việt Nam

Chủ Nhật, 08/03/2015, 09:34
HLV trưởng ĐT U.23 Indonesia Aji Santoso cho biết, ông mang những quân bài tốt nhất của mình sang đấu trận với U.23 Việt Nam (ngày 9 tháng 3 tới đây trên sân Mỹ Đình), và đáng chú ý là trong thành phần các cầu thủ U.23 Indo có ngôi sao thuộc lứa U.19 Evan Dumas, người từng được mệnh danh là "Messi của bóng đá Indo".

Thực ra thì một năm trước, Dumas cũng từng có tên trong thành phần ĐTQG Indonesia sang Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2014, và cũng từng được báo giới, dư luận Việt Nam đặc biệt chú ý. Nhưng trong sự nhạt nhoà nói chung của đội bóng do HLV Alfred Riedl dẫn dắt khi ấy, Dumas không để lại bất cứ dấu ấn nào.

Công Phượng trong vòng vây người hâm mộ sau trận giao hữu của ĐT U.23 Việt Nam. Ảnh: H.M..

Cho tới lúc này, với người hâm mộ Việt Nam thì Dumas nói riêng và lứa U.19 Indo nói chung gắn liền với giải U.19 Đông Nam Á 2013, giải đấu mà lần đầu tiên lứa U.19 Việt Nam trình làng, và cũng là giải đấu chúng ta toàn thắng cho đến trước khi thua chính Indo ở trận chung kết cuối cùng. Trận thua trên loạt sút luân lưu định mệnh đó một phần đến từ sự kém may, nhưng phần nhiều đến từ việc Indonesia đã tận dụng ưu thế chủ nhà và cả "trọng tài nhà" để thi triển một thứ bóng đá sặc mùi bạo lực.

Sau này, khi sang Việt Nam dự AFF Cup thì những cầu thủ U.19 Indo như Dumas hay kể cả HLV trưởng Indo lúc ấy là ông Alfred Riedl vẫn hỏi nhiều về các cầu thủ U.19 Việt Nam, và tỏ ra bất ngờ khi không có cái tên U.19 Việt Nam nào góp mặt trong màu áo ĐTQG.

Ở đây cũng cần phải nói thêm rằng sau khi cùng cháy sáng ở những vạch xuất phát điểm đầu tiên thì cả U.19 Indo lẫn U.19 Việt Nam đều không thực hiện thành công cái mục tiêu lọt vào top 4 VCK U.19 châu Á 2014 để giành quyền tham dự VCK U.20 thế giới vào năm 2015. Bây giờ thì những nhân tài U.19 của hai nền bóng đá lại cùng đang hiện diện trong hai màu áo của hai ĐT U.23 QG, chuẩn bị tham dự vòng loại U.23 châu Á.

Có nhiều khả năng trong trận đấu mà cả HLV Santoso của Indo lẫn HLV Miura của Việt Nam đều coi là cực kỳ quan trọng giữa hai đội tới đây thì những cầu thủ U.19 như Dumas hay Công Phượng sẽ được tung ra sân thử lửa. Và cuộc đấu riêng giữa những cầu thủ này cũng sẽ là một trong những tâm điểm đáng xem. Hôm qua, trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Santoso cho biết, Dumas đang có phong độ tốt, và tỏ ra hoà nhập nhanh với lối chơi chung của U.23 Indo mà ông gây dựng. Trong khi đó ở Việt Nam, trong trận đấu đầu tiên với CLB Hà Nội T&T, Công Phượng đã ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.

Nếu nhìn vào bàn thắng này và vào cái tuyên bố mang nặng tính hình thức của HLV Miura: "Không thể nói Công Phượng không phù hợp với chiến thuật của tôi" dễ có cảm giác cuộc sống của Phượng ở ĐT U.23 đang diễn ra trơn tru, vẹn toàn.

Nhưng thực tế là trong các buổi đấu tập nội bộ của U.23 Việt Nam, Công Phượng đã tỏ ra rất khó khăn trong việc thích nghi với một lối chơi nhanh, ít chạm mà HLV Miura đặt ra, khác xa so với lối đá kĩ thuật, với nhiều tình huống trình diễn năng lực cá nhân mà HLV Guillaume Graechen ở "lò" Hoàng Anh hướng đạo cho mình. Ngay cả trong trận đấu với HN.T&T vừa rồi, ngoại trừ bàn thắng vào cuối trận, Công Phượng cũng tỏ ra hết sức mờ nhạt, lạc lõng trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân.

Cuộc đấu U.23 Việt Nam - Indonesia dĩ nhiên là cuộc đấu tập bổ ích để hai nhà cầm quân nhìn ra những cái mạnh, cái yếu của mình trước khi bước vào sân chơi chính thức. Nhưng cuộc đấu ấy, một cách vô tình cũng trả lời chúng ta (dù chỉ một phần nào đấy) về sự trưởng thành của hai lứa U.19 vốn có cùng một xuất phát như nhau!

Hình ảnh rất nhiều CĐV chạy bổ xuống đường piste quây lấy HLV trưởng Miura và các cầu thủ U.23 Việt Nam sau trận giao hữu với CLB Hà Nội T&T vào ngày 5 tháng 3 vừa qua khiến nhiều người nghĩ đến một cuộc sốt vé trên sân Mỹ Đình, trong cuộc đấu U.23 Việt Nam - U.23 Indonesia vào ngày 9 tháng 3. Nhưng thực tế là sau 2 ngày bán vé đầu tiên, các quầy vé quanh sân Mỹ Đình đều khá ế ẩm, và không có những dấu hiệu cho thấy tình trạng này sẽ được cải thiện. (Ngọc Anh)
Diệp Xưa
.
.
.