Trông người mà ngẫm đến ta

Thứ Sáu, 19/12/2014, 10:50
Thời còn là cầu thủ, Kiatisak nhiều lần đấu với các ngôi sao thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Hồng Sơn..., và hồi ấy cứ gặp ĐT Việt Nam là "Sắc" và đội bóng của "Sắc" lại chiến thắng dễ dàng.

Sau này, khi cả thế hệ Kiatisak lẫn thế hệ vàng của BĐVN đều giải nghệ, và khi các cựu cầu thủ Thái được mời đến sân Thống Nhất đá một trận danh dự với các cầu thủ thế hệ vàng thì Thái vẫn thắng với một kịch bản rất trên cơ.

Bây giờ, trong khi Kiatisak đang gặt những trái ngọt đầu tiên cùng ĐT U.23 Quốc gia, ĐT Olympic QG và ĐTQG thì những "đối trọng một thời" của "Sắc" như Huỳnh Đức, Hữu Thắng lại đang gắn liền với sự nghiệp cầm quân ở cấp độ CLB. Cũng đã có lần Huỳnh Đức lên tuyển làm trợ lý cho thầy ngoại Calisto, nhưng phương án chính thức cầm quân ĐT lại là điều mà Đức chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong một cuộc trao đổi riêng với chúng tôi, cựu Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng từng kể câu chuyện ông đã ngồi rất lâu với Huỳnh Đức để thuyết phục Đức lên ĐT cầm quân, nhưng rốt cuộc Đức vẫn... lắc đầu. Ông Bằng từng lấy lại câu chuyện Kiatisak dũng cảm "nhiếp chính" trong bối cảnh khủng hoảng của bóng đá Thái rồi than thở: "Ước gì, người của mình cũng như người Thái!?".

Ngọc Anh
.
.
.