Chiều nay, đấu sớm vòng 8 V.League 2015:

Quyết đấu sân Lạch Tray

Thứ Bảy, 14/02/2015, 11:09
Quyết đấu vì đấy được coi như trận Derby vùng đông bắc, giữa một chủ nhà giàu truyền thống với một đội khách đang có nhiều dấu hiệu trở thành một thế lực mới của cuộc chơi. Quyết đấu vì ai thắng trong trận Derby này sẽ chiếm chỗ đầu bảng của ĐKVĐ Bình Dương, và sẽ có một cái Tết tràn đầy hưng phấn.

Vẫn phải nói lại rằng vị trí thứ 3 với 14 điểm cho đến lúc này của bóng đá Hải Phòng là một bất ngờ lớn. Nó lớn hệt như sát sạt thời điểm diễn ra V.League, đội bóng đất Cảng bỗng nhận được một gói tài trợ lớn của LG.

Mặc dù không còn giữ được mạch bất bại như trong 4,5 vòng đấu đầu tiên, nhưng với phong độ xuất sắc của ngoại binh người Jamaica và một lối chơi "biết mình biết ta" được đạo diễn bởi thầy trẻ Trương Việt Hoàng, Hải Phòng vẫn sẽ là một đội bóng rất khó chơi.

Có một chi tiết đáng chú ý là tính đến lúc này của cuộc chơi, Hải Phòng đang là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận trên sân nhà Lạch Tray. Đã có người "chọc" HLV Trương Việt Hoàng rằng điều này được thực hiện nhờ mặt sân Lạch Tray quá xấu, và chỉ có cầu thủ Hải Phòng mới giỏi...đá trên sân xấu.

Nhưng đấy có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ của vấn đề, cái chính là tập thể Hải Phòng năm nay dù không quá nổi trội về con người, lực lượng nhưng thực sự là một tập thể đoàn kết, và quan trọng nhất: đấy cũng là đội bóng chơi theo kiểu tập thể, chứ không quá dựa vào một vài cá nhân.

HLV trưởng Hải Phòng Trương Việt Hoàng sẽ có 90 phút không dễ dàng. Ảnh: H.M.

Ngược lại, Quảng Ninh đang có trong đội hình rất nhiều cầu thủ nổi bật, cả cầu thủ nội lẫn cầu thủ ngoại, và cả những cầu thủ mà mấy mùa trước còn đang... khoác áo Hải Phòng.

V.League 2014, Quảng Ninh từng "tậu" về những cầu thủ Hải Phòng thứ thiệt như Trọng Nghĩa, Bật Hiếu, Thanh Việt, và đến V.League năm nay họ cũng tậu luôn cầu thủ gốc Khánh Hoà nhưng có 2 năm chung sống với bóng đá Hải Phòng là Nguyễn Quang Hải. Và vai trò của những cầu thủ gốc Cảng hoặc đã từng khoác áo Cảng trong đội hình Quảng Ninh hiện nay ra sao là điều ai cũng thấy.

Thật lạ là trong khi Hải Phòng toàn thắng cả 3 trận trên sân nhà thì Quảng Ninh lại được mệnh danh là vua sân khách. Xem cái cách thầy trò Đinh Cao Nghĩa chơi một thứ bóng đá quái chiêu trước những đội bóng rất mạnh như Bình Dương hay rất có hiệu ứng truyền thông như Hoàng Anh Gia Lai để giành những chiến thắng ấn tượng trên sân hai đội này mới thấy dàn cầu thủ Quảng Ninh có khả năng tạo đột biến trên sân khách ra sao.

Cần nhắc lại, trận thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku, Quảng Ninh chỉ còn 10 người trên sân, nhưng lại ghi bàn quyết định ở chính bối cảnh thiếu người - cái bối cảnh mà thầy trò và các khán giả Hoàng Anh ít ai ngờ đến.

Đang có nhiều hơn Hải Phòng 1 điểm, lại phải đá ở cái sân Lạch Tray "đi dễ khó về" có đến 80% khả năng thầy trò Đinh Cao Nghĩa sẽ đá kiểu "chịu trận" rồi bất ngờ phất bóng dài lên cao cho những cầu thủ tấn công giàu thể lực, nhạy bén trong việc chớp thời cơ tranh thủ ghi bàn.

Hải Phòng khả năng cũng không dám bung sức đá nhanh, đá áp đảo ngay từ đầu vì một mặt đấy không phải là sở trường của họ, mặt khác HLV Trương Việt Hoàng hiểu đá như vậy rất dễ bị ăn phản đòn từ một đội bóng có nhiều cá nhân nổi bật như Quảng Ninh.

Sẽ là một trận đấu nóng, nhưng khả năng sẽ không phải trận đấu mở. Và trong những trận đấu kiểu này thì sự toả sáng cá nhân, chứ không hẳn là những mảng miếng chiến thuật nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt. Chúng tôi đặt cửa cho đội khách Quảng Ninh, vì họ có nhiều cá nhân dạng này hơn so với chủ nhà.

Quảng Nam khó đá!

Ngoại trừ trận đấu trên sân Lạch Tray, vòng 8 V.League chiều nay còn 2 trận đấu sớm nữa: Sân Long An, Đồng Tâm Long An gặp Đà Nẵng, và sân Tam Kỳ, Quảng Nam gặp Sông Lam Nghệ An. Nếu ở trận đấu trên sân Long An ưu thế dự đoán nghiêng về phía chủ nhà thì ở sân Tam Kỳ, sẽ không bất ngờ nếu đội khách với dàn cầu thủ trẻ trung, giàu sức sống hơn sẽ là đội giành 3 điểm. (Ngọc Anh)

Diệp Xưa
.
.
.