Lên sóng!

Thứ Bảy, 10/01/2015, 11:59
Nhà đài VTV vừa công bố kế hoạch sẽ tường thuật trực tiếp trọn bộ 13/13 trận đấu của CLB Hoàng Anh Gia Lai ở lượt đi V.League năm nay. Phần còn lại của V.League chỉ được "ăn theo" Hoàng Anh mỗi đội 90 phút lên sóng, và thế là chuyện sóng to - sóng nhỏ, sóng ít - sóng nhiều bỗng được giới cầu thủ râm ran bàn tán.

Trò chuyện với người viết, một cầu thủ cho biết là chính mình cũng rất khoái các tài năng trẻ thuộc lứa U.19 Hoàng Anh, và cũng tận dụng mọi cơ hội để được xem các em chơi bóng. Đấy cũng là tâm lý chung của phần lớn người hâm mộ bóng đá nước nhà - những người đã quá chán ngán một V.League xìu xìu ển ển, nên chỉ còn biết đặt hy vọng vào lứa U.19 được đào tạo bài bản cả về chuyên môn lẫn văn hoá.

Đến cả Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã công khai kế hoạch đưa U.19 đi đá SEA Games 28 ngay trong năm nay, nghĩa là sẵn sàng "chấp" các đối thủ từ một đến hai tuổi thì đủ hiểu lứa cầu thủ này có sức hút lớn tới đâu.

Hình ảnh cái sân Long An trống trải trong những mùa vừa qua bỗng nhiên sốt vé khi chủ sân chuẩn bị đón tiếp Hoàng Anh ở vòng 2 V.League là một trong những dẫn chứng nóng hổi và điển hình nhất cho nhận định: mùa giải năm nay có khả năng Hoàng Anh đi tới sân nào thì sân ấy trở thành ngày hội.

Nhìn nhận như thế sẽ thấy nhà đài VTV có lý khi bỏ qua phần còn lại của V.League để dồn "sóng" cho cầu thủ Hoàng Anh. Và nếu trong phần lớn các trận đấu lượt đi cầu thủ Hoàng Anh vẫn đá hay đá đẹp như ở trận khai mạc (thắng Khánh Hòa 4-2 một cách ấn tượng trên sân của mình) thì khả năng VTV tiếp tục dồn sóng cho họ ở lượt về là điều rất dễ xảy ra.

Cũng chẳng phải đến lúc này, khi chính thức tham dự sân chơi V.League thì những cầu thủ điển hình của Hoàng Anh như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh mới liên tiếp được lên sóng và có nhiều thời điểm trở thành... trung tâm phát sóng. Ngay từ khi khoác áo ĐT U.19 đá những giải đầu tiên ở khu vực và tham dự những đợt tập huấn đầu tiên ở trời Âu, lứa cầu thủ này cũng đã được "bám sóng" kè kè.
Cầu thủ HA.GL đang là trung tâm phát sóng. Ảnh: H.M.

Có cả một êkíp truyền hình cùng nhiều tay máy đã "bám" các cầu thủ trong từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí là từng bước nhảy chân xuống... hồ bơi. Vì vậy có quyền tin rằng họ đã không còn quá lạ lẫm, từ đó không dễ đánh mất mình khi trở thành trung tâm phát sóng.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu mọi thứ bị chính những người trong cuộc và những người được đưa vào cuộc đẩy đi quá xa thì đến một lúc nào đó chỉ sợ các cầu thủ trẻ sẽ trở thành "cái gai" trong phần còn lại của V.League. Và đến khi ấy khả năng những cầu thủ còn chưa kịp lớn và thật lớn sẽ trở thành đối tượng của một màn "hội đồng" vốn vẫn là cái màn hay diễn ra ở bóng đá xứ mình cũng nên?

Có một chi tiết cần lưu ý là trước và sau trận ra quân của Hoàng Anh Gia Lai với Khánh Hòa thì BHL Khánh Hòa đã hơn một lần phàn nàn trên mặt báo: "Không hiểu tại sao người ta cứ làm quá lên, rằng các cầu thủ của tôi không được đá láo đá bậy, và rằng chúng tôi sẽ bị xử rất nặng nếu để xảy ra điều này. Xin hỏi ngược lại: Chẳng nhẽ bây giờ chỉ có một mình Hoàng Anh Gia Lai là biết đá đẹp, đá tử tế thôi sao?".

Còn một trọng tài cựu trào ở V.League (đề nghị giấu tên) cũng chia sẻ rất thật lòng với người viết: "Thật kỳ lạ khi đọc những thông tin về việc các trọng tài phải bắt mạnh tay để bảo vệ cầu thủ HA.GL. Chúng tôi phải luôn  bảo vệ cái đẹp, cái tử tế của bất cứ ai, bất cứ đội bóng nào...".

Bây giờ thì lại diễn ra chuyện các cầu thủ Hoàng Anh trở thành... trung tâm phát sóng của nhà đài VTV. Vẫn biết, cái đẹp luôn cần được bảo vệ và quảng bá, vì nói như Dostoievski thì "chỉ có cái đẹp mới cứu thế giới khỏi sụp đổ...", nhưng nếu không khéo thì có thể mọi thứ sẽ bị đẩy đi quá đà, và cái chiến dịch tưởng là "bảo vệ" các em các cháu lại khiến chính các em, các cháu gặp tai ương!

Cần chú trọng kỹ năng sống giữa truyền thông, dư luận

Hồi còn khoác áo ĐT U.19 Việt Nam đá những giải khu vực và châu lục, những Công Phượng, Đông Triều, Xuân Trường, Tuấn Anh được "gìn giữ" bằng mệnh lệnh không ai được trả lời báo chí, truyền thông.

Hiện tại, khi đang tham dự sân chơi số 1 cấp CLB bóng đá Việt Nam, những cầu thủ này cũng hạn chế trả lời truyền thông đến tối đa.

Dẫu vậy, họ vẫn trở thành trung tâm điểm của truyền thông, ở cả những khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực (ví dụ điển hình là nghi án tuổi tác). Và đã có lúc chính HLV trưởng Guillaume Graechen đã lo sự quan tâm thái quá của truyền thông, dư luận sẽ làm hại các cầu thủ của mình.

Mong là kỹ năng sống giữa một biển trời truyền thông với những tác động khôn lường của nó sẽ luôn được chú ý, nhắc nhở để các cầu thủ có thể phát triển đúng lộ trình.

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.