Cuộc thi sắc đẹp dành cho người bạch tạng đầu tiên trên thế giới

Thứ Ba, 15/11/2016, 13:29
Hội những người Bạch tạng Kenya mới tổ chức cuộc thi tìm kiếm Miss và Mr bạch tạng. Đây được coi là cuộc thi sắc đẹp dành cho người bạch tạng đầu tiên trên thế giới.


Mục đích của cuộc thi là nhằm chống lại sự kỳ thị đối với người bạch tạng ở các quốc gia châu Phi, nơi mà các bộ phận cơ thể của người bạch tạng được săn lùng và bán trên thị trường chợ đen với giá rất cao.

Cuộc thi "độc nhất vô nhị"

Giống như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, “Beauty Beyond Skin” được tổ chức vào buổi tối, trên sân khấu được trang hoàng lộng lẫy ở thủ đô Nairobi, có sự xuất hiện của giám khảo nổi tiếng, những giọt nước mắt vỡ òa của niềm hạnh phúc… Tuy nhiên, điều khác biệt nằm ở chỗ, tất cả 20 thí sinh tham gia cuộc thi đều là người bạch tạng.

10 cô gái và 10 chàng trai diện những mẫu thiết kế thời trang mới nhất tham gia cuộc thi. Họ cùng tranh tài để chinh phục ngôi vị Mr và Miss Bạch Tạng Kenya đầu tiên.

hoảng 1.000 khán giả có mặt trong đêm chung kết, trong đó có cả Phó Tổng thống William Ruto. Các thí sinh tham gia cuộc thi mong muốn Chính phủ có cái nhìn đúng đắn hơn về người bạch tạng cũng như khả năng đóng góp của họ với xã hội.

Trong phần thi trang phục tự chọn, một số thí sinh ăn mặc như sĩ quan quân đội, bồi bàn, nhân viên cảnh sát như muốn truyền đi thông điệp rằng, người bạch tạng là một phần quan trọng của xã hội.

Bên cạnh đó, có thí sinh thể hiện khả năng sáng tạo, phong cách cá nhân thông qua trang phục được làm thủ công từ các chất liệu như vỏ bao xi măng, túi bóng, len, CD…

Loyce Lihanda, người giành ngôi vị Hoa hậu Bạch tạng Kenya cho biết, "từ trước đến nay, xã hội coi người bạch tạng như “một nửa con người” vì sự khác biệt. Cuộc thi này đã giúp chúng tôi cảm thấy tự tin hơn và tạo điều kiện, cơ hội để chúng tôi bộc lộ tài năng của mình.

Chúng tôi thường có tâm lý rằng mình kém cỏi và không thể làm được những việc mà “người  bình thường” có thể làm. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng, chúng tôi có thể làm mọi việc, thậm chí là làm rất tốt”.

Tất cả ước mơ đều được tôn trọng, không phụ thuộc vào màu da

Ở Kenya, người bạch tạng phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội. Họ thường xuyên sống trong sợ hãi, bị săn đuổi, bạo lực, đe dọa bị giết hại.

Theo quan niệm truyền thống, các bộ phận cơ thể người bạch tạng có thể “chữa bách bệnh”, mang lại may mắn, tiền bạc và cơ hội chính trị. Chính vì vậy, các bộ phận cơ thể người bạch tạng được rao bán với giá rất cao trên thị trường chợ đen.

Tại nước láng giềng Tanzania, ít nhất 75 trẻ em và người lớn bạch tạng đã bị giết hại kể từ năm 2000, 62 người khác đã trốn thoát với những vết thương nghiêm trọng sau khi bị tấn công để lấy các bộ phận cơ thể cung cấp cho thầy phù thủy.

Giá cơ thể người bạch tạng đầy đủ các bộ phận được bán với giá lên đến 75.000 USD.

Năm ngoái, 35 người bạch tạng đã được sơ tán khỏi thị trấn gần biên giới Kenya-Tanzania sau khi gia tăng vấn nạn giết người bạch tạng phục vụ nghi lễ tôn giáo có liên quan đến một số chính trị gia tham gia tranh cử các chức danh ở địa phương. 

Các thí sinh tham gia cuộc thi “Beauty Beyond Skin” do Hội những người Bạch tạng Kenya tổ chức.

Isaac Mwaura, chính trị gia bạch tạng duy nhất của Kenya nhận định, Kenya cần phải có “cuộc cách mạng” làm thay đổi nhận thức của xã hội về người bạch tạng. “Tới đây, chúng ta sẽ có những người bạch tạng phục vụ trong quân đội và cảnh sát.

Hiện đã có người bạch tạng làm việc trong các tổ chức của thanh niên quốc gia. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc khẳng định người bạch tạng cần được hòa nhập vào xã hội bất chấp sự khác biệt về màu da.

Người khuyết tật vẫn có thể là những người đẹp. Cần có thêm thuật ngữ người bạch tạng đẹp trai, xinh gái trong xã hội”, ông Isaac Mwaura nói.

Phó Tổng thống Ruto cho biết, Chính phủ sẽ làm tất cả để đảm bảo sự an toàn cho người bạch tạng. "Giấc mơ của tất cả mọi người đều được tôn trọng, không quan trọng màu da của họ là gì”, ông Ruto  nói.

Ông Ruto cho biết thêm, chính phủ đã có nhiều chính sách dành riêng cho người bạch tạng như cấp kinh phí 100 triệu shilling để mua kem chống nắng, kính dâm cho người bạch tạng.

Chủ tịch Hội những người Bạch tạng Kenya, Alex Munyere cho biết, nhiều việc cần phải thực hiện để xóa bỏ quan điểm lạc hậu về người bạch tạng.

Sự đe dọa, bạo lực, kỳ thị của xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong đời sống của người bạch tạng như chấn thương, có trường hợp cực đoan tự tìm đến cái chết.

Mạnh Tường (Tổng hợp)
.
.
.