Bị tù vì… liếm kem

Thứ Tư, 01/04/2020, 14:10
D'Adrien Anderson ở Texas, Mỹ đã bị kết án 30 ngày tù hôm thứ Tư ngày 4/3/2020 với tội danh lừa đảo. Anh ta đã trộm mở nắp hộp kem Blue Bell ra rồi liếm, sau đó bỏ lại vào trong tủ lạnh ở siêu thị.


Anderson đã đăng video quay cảnh mình đang liếm hộp kem, cảnh đưa ngón tay vào trong hộp kem để lấy kem, cảnh trả hộp kem lại vào vị trí cũ ở siêu thị lên Facebook vào tháng 8 năm 2019. Khi video được đăng lên đã bị nhận vô số “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Siêu thị Blue Bell đã mất một khoản phí lớn để thay toàn bộ kem trong tủ lạnh và phải trả tiền các khoản phí cho cuộc điều tra của cảnh sát hạt Jefferson.

Vài ngày sau khi video trên Facebook được đăng lên, Cảnh sát đã sờ gáy Anderson và tống cậu ta vào nhà tù Jefferson với tội danh lừa đảo. Anderson phải đối mặt với bản án 30 ngày tù giam và 180 ngày quản chế trong hai năm.

Trào lưu thử đồ ăn rồi trả lại trên kệ gây bức xúc cộng đồng mạng.

Không những vậy anh ta còn phải làm đủ 100 giờ cho các công việc tình nguyện cộng đồng và nộp phạt 1.000 USD, cùng với 1.565 USD tiền bồi thường tổn thất cho siêu thị Blue Bell.

Được biết trên mạng xã hội từ tháng 5/2019 đã nổi lên trào lưu & quot; nếm thử & quot; đồ ăn trong siêu thị quay clip rồi trả sản phẩm về chỗ cũ. Ngày 29/6/2019, ở Mỹ bắt đầu lan truyền video về một cô gái đã mở nắp hộp kem Blue Bell và liếm thử, sau đó đặt lại vào tủ lạnh ở siêu thị ở bang Texas.

Sau đó cô đã bị cảnh sát bắt và có thể đối mặt với án tù 20 năm. Đến ngày 3/7/2019, một video theo trào lưu & quot; thử sản phẩm & quot; được đưa lên mạng xa hội. Nhân vật chính là Bameron Nicole Smith, sống ở Canlifornia, Mỹ. Smith đã mở nắp chai nước súc miệng đổ vào miệng rồi... nhổ trả trở lại!.

Cộng đồng mạng lên án kịch liệt các hành vi nếm thử đồ ăn thức uống trong siêu thị, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn hành động này không tiếp tục diễn ra. Họ cũng đã có một bài học là quan sát sản phẩm kĩ lưỡng hơn trước khi chọn mua.

Cuối cùng thì Anderson đã “dính chưởng”. Đây có lẽ là bài học đầy “đau thương” không chỉ dành riêng cho Anderson mà cho tất cả những ai thích “nổi tiếng” sau nửa giây.

Ngọc Hà (dịch)
.
.
.