Gãy chân vì nhảy khỏi máy bay đang lăn bánh vì … “ngáo đá”

Thứ Ba, 29/06/2021, 17:27
Nam hành khách mở cửa thoát hiểm và nhảy xuống đường băng ở sân bay quốc tế Los Angeles, bang California của Mỹ cách đây vài ngày được xác định là do ảnh hưởng của ma túy đá.


ABCNews ngày 28/6 dẫn tin từ giới chức Mỹ xác nhận nam hành khách trên chuyến bay 5365 của United Airlines hôm 25/6 đã nhảy khỏi cửa thoát hiểm xuống đường băng sân bay quốc tế Los Angeles, bang California do ảnh hưởng từ việc sử dụng ma túy đá, methamphetamine.

Máy bay thực hiện chuyến bay 5365 của United Airlines đậu trên đường băng sau sự cố hôm 25/6. Ảnh: KTLA

Nam hành khách nói trên được xác định là Luis Antonio Victoria Dominguez, 33 tuổi, người Mexico. Anh này đã gãy chân sau cú nhảy từ độ cao khá lớn từ cửa máy bay xuống đất trong lúc máy bay di chuyển và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo ABCNews, Dominguez vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và dự kiến sẽ hầu tòa trong tuần này với tội danh cản trở tổ bay. Trong trường hợp xấu nhất, anh này thể sẽ phải ngồi tù tới 20 năm tại Mỹ.

Dominguez từ thành phố Cabo San Lucas của Mexico đến Los Angeles hôm 22/6. Kế hoạch của anh ta là đi tiếp tới thành phố Salt Lake, bang Utah, nhưng không mua được vé chuyến bay nối tiếp. Đêm đầu tiên, Dominguez ngủ ở một khách sạn Los Angeles sau khi uống bia và mua ma túy với giá 20 USD.

Hai ngày sau đó, Dominguez tiếp tục dùng ma túy đá và thậm chí đã chậm giờ lên máy bay đi Salt Lake hôm 25/6, nhưng đã được chuyển sang một chuyến bay muộn hơn, chuyến bay 5365 của United Airlines.

Lên khoang tàu bay, Dominguez ngồi vào chỗ và gật gà ngủ do nhiều ngày dùng ma túy. Hành khách ngồi cạnh Dominguez nói với nhà chức trách rằng anh ta liên tục nhìn xung quanh và tỏ ra bồn chồn.

Một lúc sau, Dominguez hỏi một nữ hành khách ngồi cạnh rằng cô ấy muốn đi đâu, nhưng người phụ nữ đáp lời đó không phải vấn đề của anh ta, nam hành khách này lập tức thì thầm vào tai cô gái rằng anh ta phải xuống máy bay bằng cách nhảy ra ngoài.

Sau khi bị bắt giữ, Dominguez khai với FBI rằng anh ta nghe thấy những hành khách khác cười và nói rằng họ sẽ đến một thành phố khác chứ không phải Salt Lake, anh ta đã hoảng sợ và dẫn đến hành vi nói trên.


Thiện Nhân
.
.
.