Bà Suu Kyi lần đầu xuất hiện tại tòa án hậu chính biến

Thứ Hai, 24/05/2021, 14:43
Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 24/5 lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án kể từ khi bị quân đội nước này bắt giữ hôm 1/2, luật sư riêng của bà cho biết.

Bà Aung San Suu Kyi xuất hiện tại tòa trong tình trạng sức khỏe tốt, luật sư riêng của bà Thae Maung Maung cho biết. Bà đã có cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 30 phút với đội ngũ pháp lý riêng trước khi phiên điều trần bắt đầu.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991, đã bị bắt giữ cùng nhiều quan chức Đảng NLD Myanmar sau cuộc chính biến hôm 1/2. Hiện, lực lượng quân đội Myanmar đã lên nắm quyền và tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm trên toàn quốc. 

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Sau khi bị bắt giữ, bà đã bị quản thúc, không xuất hiện trước công chúng, và bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh như sở hữu bất hợp pháp thiết bị điện tử, cho đến vi phạm luật về bí mật nhà nước. 

Khi gặp gỡ đội ngũ pháp lý riêng, bà đã có những chia sẻ về việc Đảng NLD có thể sẽ bị giải tán, theo đó nhấn mạnh "đảng được thành lập vì người dân, đảng sẽ luôn tồn tại, miễn là người dân còn tồn tại", luật sư của bà cho biết.

Trước đó, một quan chức thuộc ủy ban bầu cử quốc gia Myanmar từng tuyên bố, đảng NLD của bà Suu Kyi sẽ bị giải tán do gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, mà trong đó, đảng NLD thắng cử.

Đây là lần đầu tiên bà trực tiếp ra tòa tại thủ đô Naypyidaw sau vài lần bị xét xử trực tuyến. Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh mới nhất nào về bà.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông nước ngoài hậu chính biến, Tướng Min Aung Hlaing cho biết bà Suu Kyi có sức khỏe tốt. Ông đồng thời phản bác các con số mà một số tổ chức quốc tế đưa ra về thương vong biểu tình tại Myanmar. 

Theo đó, nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết khoảng 800 người tại Myanmả đã thiệt mạng. Song Tướng Min Aung Hlaing đính chính rằng khoảng 300 người và 47 cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. 

An Nhiên
.
.
.