Mang niềm vui đến cho trẻ thiệt thòi

Thứ Hai, 27/09/2021, 20:13

Nếu như mọi năm, từ đầu tháng 8 Âm lịch đã có các đoàn từ thiện đến tổ chức vui Trung thu cho các em ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội). Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà ngày Tết Trung thu đã đến rất gần mà không có đoàn nào.

Gần bốn chục đứa trẻ, đứa nào đứa nấy mặt mũi buồn thỉu buồn thiu. Nắm bắt được tâm trạng của các em, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội đã có những hành động rất ý nghĩa...

39 lá thư ngày Trung thu

Gắn bó với Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu nhiều năm Thiếu tá Trần Thị Minh - cán bộ Đội Chuyên đề Cảnh sát, Phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội rất thấu hiểu cảm giác của những đứa trẻ thiệt thòi. Chị nhanh chóng đề xuất với lãnh đạo phòng, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội để tổ chức một buổi vui trung thu cho các em. Dù kinh phí chưa có, thời gian gấp gáp, song được sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo, người thân và bạn bè, chỉ trong 3 ngày chị cùng đồng đội đã chuẩn bị xong và mang đến cho các em những giây phút vô cùng ý nghĩa, cảm động.

Mang niềm vui đến cho trẻ thiệt thòi -0
Các em nhỏ ở Trung tâm Hà Cầu đã có một buổi vui trung thu ý nghĩa.

Chiều 19-9-2021, một "sân khấu" được dựng từ những thanh sắt lắp ghép, và những chiếc đèn ông sao đủ sắc màu. Thế rồi những đứa trẻ mồ côi ùa ra khi thấy các cô công an đang tấp nập kê xếp bàn ghế, chuẩn bị các món quà, những trò chơi... dành cho các em. Có mặt tại đây, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với 39 bức thư trung thu được gửi đến cho các em, với những lời chúc cùng dặn dò phấn đấu trong học tập, lao động.

Trong hơn hai giờ đồng hồ, những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh hết sức éo le đã được hòa trong không khí vui tươi, hồ hởi. Các em nhiệt tình tham gia trò chơi tô màu trên gỗ tái chế, thi vẽ tranh với chủ đề Trung thu đầy màu sắc. Mỗi em được tặng một chiếc cốc sứ ghi tên mình để dùng riêng. Chúng tôi có thể cảm nhận được nét mặt hào hứng rạng rỡ khi trẻ tìm cốc có tên mình. Nhiều em cả buổi chiều cứ ôm khư khư cái cốc trên tay kể cả khi vẽ tranh, tô màu và ăn bánh kẹo.

Mang niềm vui đến cho trẻ thiệt thòi -0
Đại diện Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội cùng các em nhỏ.

Không chỉ những trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi ở Trung tâm, mà trên khuôn mặt những nữ cảnh sát chúng tôi cũng có thể thấy niềm vui ngập tràn. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, tóc quện trên khuôn mặt song ai nấy đều rạng rỡ. Bé Oanh - một trong những trẻ có hoàn cảnh rất đáng thương, song nhanh nhẹn tháo vát nhất nhóm thủ thỉ: "Mấy hôm trước có các chú ở Công an quận Hà Đông "viện trợ" bánh chưng, con đã tưởng năm nay không được tổ chức Trung thu rồi. Nay có các cô đến, con vui quá..."

Thiếu tá Trần Thị Minh chia sẻ với chúng tôi, sau khi được lãnh đạo phòng đồng ý, Minh cùng đồng đội vận động cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội, cùng người thân bạn bè quyên góp. Chương trình dự định sẽ làm nho nhỏ thôi, vì Hà Nội đang trong đợt giãn cách xã hội, song đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều người. Chỉ cần nghe đến tên chương trình, cán bộ chiến sỹ đều sẵn sàng đóng góp, tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hiện vật. Có người ủng hộ 2.500 cuốn vở ô li... Những suất quà được chuẩn bị gồm nhu yếu phẩm như: dầu ăn, bột giặt, vở viết, hộp bút bi, áo phông, khẩu trang...

Hàng chục chiếc đèn ông sao được mua về và tự tay CBCS lắp ráp. Do là hàng tồn kho từ năm ngoái nên số này mang theo cả "tấn" bụi trắng xóa...  Rồi mọi người chia nhau viết thư trung thu vào những chiếc bưu thiếp thật đẹp, gửi đến các em những lời nhắn nhủ yêu thương...

Vươn lên từ số phận thiệt thòi

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu nằm khuất sau đình Hà Cầu và chùa Hộ Quốc. Khuôn viên gồm một dãy nhà ba tầng, sạch sẽ, có cây đề, cây ngọc lan xanh mướt. Xung quanh sân là những luống rau xanh mát mắt.

Mang niềm vui đến cho trẻ thiệt thòi -0
Ai cũng hào hứng với chiếc cốc mang tên mình.

Bà Trần Thục Ninh - Giám đốc Trung tâm chia sẻ với chúng tôi. Hiện trung tâm đang chăm sóc nuôi dưỡng 39 cháu, với nhiều lứa tuổi. Các cháu được tổ chức thành bốn gia đình. Mỗi gia đình có đủ nam nữ và độ tuổi khác nhau. Trong sinh hoạt, các anh chị lớn cũng có nghĩa vụ giúp các em, nhất là học bài, ôn bài.

Ở đây các cháu được nuôi dưỡng, được đi học, được dạy dỗ để biết yêu thương, đùm bọc nhau. Ngoài giờ đi học, các cháu được làm thêm vừa sức mình với những công việc mà Trung tâm tìm cho như: cho tăm bông vào túi, gấp hạc giấy, gấp phong bì… để dạy các cháu biết yêu lao động. Thu nhập làm thêm được giữ làm tiền tiết kiệm riêng từng cháu.

39 đứa trẻ đến từ các quận huyện trong thành phố Hà Nội. Chúng là những đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, hoặc mồ côi bố hay mẹ nhưng người còn lại ốm đau, bệnh tật không nuôi dưỡng được con. Có cháu là con thương binh, con nạn nhân chất độc màu da cam; có cháu bố mẹ đi tù hay nghiện ma túy; có trường hợp sinh ngoài giá thú không người nuôi dưỡng…

Một trong những bé gây ấn tượng nhất với chúng tôi là Tô Minh Đức (SN 2013). Trước khi vào đây cậu bé sống ở quận Hà Đông, Hà Nội. Đức sinh ra được vài tháng thì bố mất. Người mẹ cũng bỗng dưng đổ bệnh thần kinh, Đức gần như không có người chăm nom. Được cán bộ trung tâm đưa về từ năm 2017, giờ Đức đã học lớp ba. Giờ học online vừa tan, Đức lập tức chạy ra sân bám riết lấy mấy cô công an. Thấy có rất nhiều cốc được xếp ra bàn, Đức nhanh chóng tìm ra tên mình và từ đó đứng canh vì "sợ mất".

Mang niềm vui đến cho trẻ thiệt thòi -0
Niềm vui được nhân lên khi các em được nhận hai chiếc laptop từ một nhà tài trợ.

Thiếu tá Minh gắn bó với trung tâm Hà Cầu nhiều năm, chị nắm được hoàn cảnh của nhiều em nhỏ ở đây. Minh còn nhớ thời gian khoảng ba năm trước, bé Nguyễn Ngọc Minh Châu (khi ấy mới 5 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) được đưa đến mà nước mắt lưng tròng. Gia đình hết sức khốn khó, hai bố mẹ đều bị khiếm thị, Châu cùng hai anh trai sống dựa vào ông bà nội đã ngoài 80 tuổi. Họ không thể cưu mang được cả ba đứa, lần lượt Châu và một người anh trai được đưa đến Trung tâm.

Sau khi gửi hai đứa con vào Trung tâm được một thời gian, không hiểu vì lý do gì mà cả hai bố mẹ của Châu đã uống thuốc sâu tự tử. Lúc đầu bà Ninh định giấu không cho bé biết. Nhưng rồi bà nghĩ lại, trước sau gì cháu cũng biết (mỗi năm các cháu đều được về thăm nhà 1-2 lần) nên bà gạt nước mắt, gọi cháu ra một chỗ riêng. Nhận tin dữ, Châu òa khóc nức nở. Rồi từ đó, thường trực trên khuôn mặt thơ bé của em là nỗi buồn, đôi mắt em lúc nào cũng đỏ hoe, buồn hoang hoải...

Dù hoàn cảnh gia đình như vậy, song Châu cũng rất cố gắng học tập thật tốt. Năm nào em cũng được giấy khen từ nhà trường. Nhắc đến thành tích học tập, Châu mới tỏ ra vui vẻ. Châu tâm sự,  em đã quen bà, quý các mẹ, lại được anh chị quan tâm, chăm sóc, nên cũng đỡ nhớ nhà. Hàng ngày ngoài việc học, Châu phụ bà, các mẹ dọn vệ sinh trung tâm, rồi tham gia làm bông tai kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống cùng mọi người. Khi nhận được chiếc máy tính xách tay của một nhà tài trợ, thông qua CBCS công an TP Hà Nội tặng, khuôn mặt em rạng rỡ hẳn. Em chia sẻ thêm, mơ ước của em sau này sẽ theo học trường sư phạm, để trở thành cô giáo và dạy dỗ, chăm sóc những đứa trẻ.

Vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương ở Trung tâm này, như trường hợp bé Oanh sinh năm 2009, quê ở huyện Chương Mỹ. Ba em nghiện ma túy, phạm tội nên bị đi tù, mẹ bỏ đi, để lại Oanh cùng bà nội già yếu, bị khiếm thị. Năm 2016, Oanh được đưa vào Trung tâm.

Mang niềm vui đến cho trẻ thiệt thòi -0
CBCS công an quận Hoàng Mai hóa thân thành chú Tễu đi phát quà cho trẻ em vùng dịch.

Cũng qua bà Ninh, chúng tôi được biết thời gian giãn cách xã hội vừa qua, việc học của các em nhỏ ở Trung tâm trở nên rất vất vả. Ở đây chỉ có hai chiếc máy tính bàn, cái thì hỏng loa, cái lại hỏng webcam. Dù vậy các em vẫn lập thành nhiều nhóm, thay nhau học. Dịp Trung thu vừa rồi, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội đã mang tặng cho trung tâm hai chiếc máy tính xách tay. Có thể nói đây là món quà rất quý giá, nó sẽ giúp cho các em rất nhiều trong quá trình học tập.

Cũng tại đây, chúng tôi được nghe về nhiều trường hợp vượt khó vươn lên rất đáng khen. Một trong số đó là trường hợp của em Nguyễn Văn Nam. Do nghèo khó nên nhiều năm trước người mẹ khiếm thị phải gửi em cho người khác nuôi. Chẳng ngờ, bố mẹ nuôi không những không cho Nam đi học mà còn bắt làm việc nhà quần quật suốt ngày. Họ coi em như “người ở” trong nhà.

Thấy hoàn cảnh của Nam đáng thương, bà Ninh đã tìm mọi cách đưa Nam về trung tâm nuôi dưỡng. Từ đó, trong em luôn đầy ắp khát vọng vươn lên, bay xa. Được bà Ninh động viên, Nam càng quyết tâm học để sau này có tương lai tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Mật Mã. Học hết năm thứ nhất Nam được nhận học bổng sang Nga du học...

Tặng quà trung thu cho trẻ em trong vùng "COVID Đền Lừ"

Trung thu đến, trong khu vực tòa A1, A4, A5 khu Đền Lừ và tại Bệnh viện thu dung Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) có đến hơn 300 trẻ đang bị cách ly, không được hưởng niềm vui Tết thiếu nhi.

Công an quận Hoàng Mai và tập thể Công an phường Hoàng Văn Thụ đã nhanh chóng huy động, quyên góp được 325 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đèn ông sao, đèn cù, trống ếch... Hóa thân thành chú Cuội, chú Tễu, CBCS công an quận đã trao tận tay từng phần quà cho các em.

Minh Tiến
.
.
.