Việc làm bình dị, ý nghĩa cao cả

Chủ Nhật, 22/08/2021, 07:25

Trong những thời điểm căng thẳng và khó khăn nhất của đại dịch, một lần nữa tấm lòng nhân ái, sẻ chia giúp nhau trong hoạn nạn của người Việt lại sáng lên, chợt thấy lòng được sưởi ấm bởi những hình ảnh, những câu chuyện xúc động và đẹp như cổ tích giữa đời thường.

Cuối tháng 7, tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang trở nên căng thẳng nhất, nhiều tỉnh, thành phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội để chống dịch. Nhu cầu về lương thực, thực phẩm của người dân tăng cao.

Cũng trong thời điểm này, mạng xã hội được làm nóng bởi câu chuyện về tấm lòng thơm thảo của anh Phạm Hồng Minh (còn gọi là Minh Râu) - người làm chủ sạp rau quả tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đối với báo chí và cộng đồng mạng thì câu chuyện này mới mẻ nhưng những người dân, đặc biệt là công nhân xung quanh Khu công nghiệp Biên Hoà thì từ lâu đã rất thân thuộc với anh.

Nhiều người biết đến anh bởi những quảng cáo giá rau củ được viết tay ngộ nghĩnh, nhiều chỗ sai chính tả nhưng lại rất vui nhộn và… đầy tình nghĩa. Ví dụ như: Cà... giống tốt... Ai mua thì bán, ai sin (xin) thì tặng"; "Rau muống miễn phí... 1kg theo mẫu... Lấy nhiều quá bị la, hihi"; “ bầu miễn phí. Trái to thì lấy 1 trái, trái bự thì 2 trái, vừa đủ ăn”…

Trang 14_số đặc biệt_Việc làm bình dị, ý nghĩa cao cả -0
 Người dân các địa phương góp rau, củ, lương thực để gửi vào ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch.

Chia sẻ với báo chí, anh Minh cho biết đã làm công việc bán rau 10 năm nay và đã có 8 năm thực hiện việc tặng rau miễn phí cho sinh viên, công nhân, dân nghèo quanh khu vực. Anh chia sẻ khi còn là sinh viên, từng không có đủ rau để ăn và tâm niệm sau này đi làm có thu nhập sẽ mua rau tặng lại các bạn sinh viên và người khó khăn.

Sau khi mở sạp rau, anh quyết định trích ra 10-30% thu nhập từ công việc này, mỗi tuần mua vài tạ rau, củ, quả tặng người khó khăn. Khi đợt dịch COVID-19 bùng phát, anh tăng cường hơn việc bán rau để phục vụ mọi người. “Tôi làm vì tôi thích và tôi làm trong phạm vi khả năng của mình. Tôi cũng không nghĩ tôi là người làm từ thiện. Trong bao nhiêu năm rồi, tôi chỉ làm những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống quanh tôi thôi” - anh Minh chia sẻ.

Khi tình hình dịch tại các tỉnh phía Nam trở nên căng thẳng hơn, một số người lao động quê tại các tỉnh miền Trung gặp khó khăn đã rủ nhau tập hợp thành đoàn, chạy xe máy về quê. Trong những đoàn người về quê tránh dịch bằng xe máy trên quốc lộ 1 đều là những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Họ không có nhiều tiền, thậm chí có người không còn một đồng dính túi.

Chiều 30/7, những người tham gia giao thông qua cầu Bến Thuỷ 2 (TP Vinh - Nghệ An) hết sức cảm động khi thấy một người phụ nữ đứng cạnh chiếc thùng đựng rất nhiều phong bì tiền (trong mỗi phong bì là 500 ngàn đồng) trên đó có dòng chữ “Mỗi người đi xe máy về quê, vui lòng nhận 500k”. Thì ra số phong bì đó là để phát cho những người chạy xe máy về từ vùng dịch, thêm lộ phí đi đường. 

Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu đó là chị Đinh Thu Hiền (47 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Chị Hiền cho biết, xúc động và thương cảm trước hình ảnh những người dân, trong đó có nhiều phụ nữ, em nhỏ phải chạy hàng ngàn km về quê tránh dịch, chị đã quyết định sử dụng 50 triệu đồng của gia đình mình để chia sẻ bớt khó khăn đối với họ.  

Trang 14_số đặc biệt_Việc làm bình dị, ý nghĩa cao cả -0
 Anh Phạm Hồng Minh với gian hàng rau nổi tiếng.

Cũng giống như chị Hiền ở Nghệ An, những ngày qua, mạng xã hội hết sức cảm động trước hình ảnh một người phụ nữ chân đi dép lê tại Bình Thuận, đứng bên đường phát tiền cho người dân về quê tránh dịch. Đó là chị Trần Thị Huệ, 41 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Có lẽ hình ảnh những đoàn người trong đó có không ít phụ nữ, trẻ em trên những chiếc xe máy vượt cả ngàn km ngược ra các tỉnh miền Trung tránh dịch đã khiến rất nhiều người thương cảm.

Nhiều người dân đã chung tay, góp sức lập trạm dã chiến ven đường để tiếp tế cho những người về quê. Chị Huệ cũng đã tới  trạm móc xấp tiền của mình đã chuẩn bị sẵn phát cho mọi người. Đây không phải là lần đầu chị làm việc thiện mà nhiều năm qua chị cũng đã âm thầm đóng góp nhiều công sức để giúp đỡ người khó khăn trên địa bàn.

Một câu chuyện mới vừa diễn ra tại TP Hà Nội. Rạng sáng ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm, nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn, thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đang thu gom rác tại đường Đại Mỗ thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi chiếc xe máy, tài sản có giá trị duy nhất của gia đình chị.

Hình ảnh trên được camera an ninh của người dân ghi lại, sau đó được đưa lên mạng xã hội cho thấy chị Trâm gần như quỳ xuống đường khóc lóc, van xin nhóm cướp không tước đoạt đi chiếc xe máy đã khiến cộng đồng dậy sóng thương cảm và căm phẫn nhóm cướp.

Cùng với việc nỗ lực truy tìm nhóm tội phạm gây án, sáng 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trao tặng cho chị một chiếc xe máy từ số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để giúp chị kịp thời có phương tiện đi lại. Cũng trong ngày 4/8, chị Lê Thị Trâm đã nhận được tổng cộng 4 chiếc xe máy do các tấm lòng hảo tâm gửi tặng.

Trang 14_số đặc biệt_Việc làm bình dị, ý nghĩa cao cả -0
Mỗi ngày chị Huệ và nhóm thiện nguyện phát vài trăm suất quà cho người dân đi xe máy về quê tránh dịch.  

Anh Minh Râu, chị Hiền, chị Huệ… chỉ là số ít trong số rất nhiều những “hiệp sĩ” - những tấm lòng nhân ái, đùm bọc, sẻ chia người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Vào thời điểm này, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang ở những ngày cam go nhất.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ và cả hệ thống chính trị, trong suốt nhiều ngày qua, hàng ngàn chuyến xe từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,... chở theo hàng ngàn tấn hàng hoá, lương thực, thực phẩm… ủng hộ người dân thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam đang sống trong vùng cách ly, phong tỏa, ở tâm dịch.

Một tinh thần đoàn kết, yêu thương của dân tộc Việt đã và đang được lan toả rộng khắp trong toàn xã hội. Hình ảnh những cụ già mang từng quả bí, những em nhỏ đập lợn tiết kiệm để ủng hộ miền Nam đã khiến chúng ta thực sự xúc động. Không chỉ là sự ủng hộ vật chất quý báu mà những tấm lòng đó chính là sức mạnh tinh thần, giúp cho chúng ta cho thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19.

Minh Long
.
.
.