Vụ cha vợ sát hại con rể ở quận Gò Vấp:

Nỗi đau người ở lại

Thứ Hai, 23/05/2016, 08:50
Cho đến nay, đã 5 ngày trôi qua sau vụ việc cha đẻ của mình do thường xuyên bị xúc phạm và dồn nén quá mức đã cầm dao truy sát con rể và cũng là chồng mình, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, ngụ phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái tinh thần hoảng loạn, suy sụp. 

1. Cho đến nay, đã 5 ngày trôi qua sau vụ việc cha đẻ của mình do thường xuyên bị xúc phạm và dồn nén quá mức đã cầm dao truy sát con rể và cũng là chồng mình, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, ngụ phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái tinh thần hoảng loạn, suy sụp. 

Một bên là người chồng vũ phu đã qua đời và một bên là người cha ruột lúc nào cũng căng mình ra bảo vệ con gái bằng mọi giá… 

Ông Nguyễn Văn Nam.

Chị Hiền không biết thương ai, bỏ ai, nhưng trong tiềm thức chị Hiền vẫn xác định cho dù rất thương và lo lắng cho cha nhưng đã lỡ gây tội lớn thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.Rồi chị không biết quãng đời sau này sẽ ra sao khi vừa phải căng mình làm lụng nuôi con ăn học, lại phải hứng chịu búa rìu của dư luận.

Một tay ôm đứa con nhỏ, tay còn lại uể oải sắp đặt lại chiếc bàn thờ được lập vội bằng chiếc bàn ván ép cũ kỹ, bất giác chị Hiền đứng ngẩn người như trời trồng lách ánh mắt thâm quầng qua khung cửa nhỏ nhìn về phía con hẻm ngóng chờ người anh trai cùng hai đứa em về báo tin cha. 

Gạt dòng nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má hốc hác, Hiền nấc nghẹn rồi nói với chúng tôi trong yếu ớt: "Xin các anh đừng chụp ảnh nhé, nhà em tội lắm rồi… Nói thật trong việc này cả cha và chồng em đều rất đáng trách nhưng cũng rất đáng thương, mà cha là người đáng thương nhất. 

Bao nhiêu năm nay cha một tay làm việc lo lắng cho cả gia đình mà chưa bao giờ đánh con cái roi nào, chỉ la mắng chút ít rồi thôi. Với tội lớn như thế chắc sẽ phải ngồi tù lâu lắm mà cha thì bệnh tật như vậy, làm sao mà chịu nổi… Mấy tháng nay cha nhịn được mà sao lúc ấy cha lại không tự chủ được bản thân, gây chuyện tày đình như thế.

Ngồi thu hai đầu gối lên ngang mang tai, bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Nam) kể cho chúng tôi nghe chuyện gia đình nhưng cuộc nói chuyện liên tục bị dừng lại bởi những tiếng nấc nghẹn. Năm 1982, được sự mai mối của một người bà con, bà quyết định lập gia đình với ông Nguyễn Văn Nam. 

Ngày ấy, ở dưới quê, gia đình nào cũng nghèo khổ nhưng gia đình ông bà thuộc dạng nghèo khó nhất ấp. Cũng may do ông Nam chịu thương chịu khó nên kinh tế gia đình dần được vực dậy và ông bà lần lượt sinh được 4 người con. Tuy nhiên do làm lụng quá nhiều nên sau khi sinh đứa con thứ 4, bà bị bệnh thấp khớp, ông Nam lúc ấy cũng bị dính sốt rét không làm được việc nặng khiến cho kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn. 

Năm 1998, được một người bạn giới thiệu, ông bà quyết định mang theo 4 người con 2 trai, 2 gái lên TP. Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai. Sau nhiều ngày trôi dạt khắp các quận huyện, làm đủ thứ nghề và cuối cùng ông bà chọn quận Gò Vấp làm điểm dừng chân của cuộc đời. 

Thời gian đầu ông chạy xe ôm, còn bà ra làng rau (lúc đó Gò Vấp là nơi trồng rau cung cấp cho thành phố) mua những mớ rau loại 2, loại 3 gánh xuống Bình Thạnh bán kiếm lời. Lâu dần bà kiếm được một chỗ ở chợ phường 13, quận Gò Vấp để buôn bán nhưng cũng chỉ đủ cho các con bữa rau, bữa cháo.

Năm 2008, thấy đứa con gái thứ hai là Nguyễn Thị Thanh Hiền đã lớn nên ông bà thúc giục con kiếm lấy một người đàn ông tử tế để gửi gắm tấm thân cho cuộc đời đỡ khổ. Giục mãi thì Hiền đưa về nhà một người con trai tên Tôn Thanh Việt (SN 1982) giới thiệu là người mà Hiền đã quen biết nhiều năm và hai người rất yêu thương nhau.

Ông Nam dùng xe máy chở xác con rể lên Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú.

Thấy Việt nhiều lần xin tiền Hiền đi nhậu, ông bà sinh nghi, gọi Hiền đến hỏi thì mới ngã ngửa rằng Việt vừa thất nghiệp vừa không có nhà cửa, cứ vài tháng ở nhờ nhà người bạn này rồi vài tháng sau lại ở nhờ nhà người bạn khác. Thương con, bà Phượng bàn với ông Nam gọi con gái về khuyên nhủ, dặn dò phải cân nhắc cho thật kỹ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân thì Hiền gạt phắt đi và cho rằng, chỉ có Việt mới xứng với mình. 

Năm 2009, Hiền xin phép cha mẹ cho được làm đám cưới với Việt, thấy con gái quyết tâm nên ông Nam, bà Phương đã đứng ra tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Thời gian đầu khi đồng lương của Hiền còn tạm đủ trang trải cho hai người thì cuộc sống còn chút hạnh phúc. 

Đến khi đứa con trai ra đời, Hiền yêu cầu Việt đi kiếm việc làm để phụ tiền nuôi con nhưng Việt cứ chê hết việc này đến việc khác không chịu làm dẫn đến việc cả hai thường xuyên cãi vã lẫn nhau. 

Hai năm trở lại đây, Việt đột nhiên trở nên hung dữ, hàng tháng lột sạch tiền lương của vợ mang đi ăn nhậu, rồi về nhà chửi bới vợ. Thậm chí có lần Hiền không có tiền đưa, Việt còn vào tận công ty lôi Hiền ra đánh cho sưng mặt. Không chịu nổi người chồng vũ phu, Hiền quyết định sống ly thân và cách đây 3 tháng đã ôm con về nhà sống cùng vợ chồng ông Nam. 

Căn nhà nhỏ chừng trên 20 mét vuông của ông bà phải chứa cả thảy 8 người bao gốm hai ông bà, con trai, con gái, con dâu, cháu…nhưng được cái lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vì ai cũng chịu khó đi làm, riêng ông Nam tình nguyện ở nhà đưa đón đứa cháu nội lên 10 tuổi và con trai của Hiền năm nay vừa vào lớp 1.

Cũng theo lời kể của bà Phượng, lúc trước khi Việt tìm đến chửi mắng, ông Nam chỉ biết van xin, nếu không được thì rút vào trong nhà khóa trái cửa ngồi thu lu trong góc. Hàng xóm láng giềng cũng bị làm phiền nên đã nhiều lần yêu cầu Việt không được gây mất trật tự nữa nhưng tất cả đều bị Việt đe dọa, hơn nữa Việt thường xuyên say xỉn nên họ không thèm chấp nữa.

2. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 14-5-2016, sau khi nhậu say bí tỷ, Việt chạy xe gắn máy đến nhà bố vợ ở hẻm số 72, đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp lớn tiếng chửi bới. Thấy Việt đến, ông Nam chạy ra chốt cửa nhà lại rồi leo lên lầu ngó tránh. Một lúc sau, thấy Duyên (con gái thứ 3 của ông Nam) đi làm về, Việt quay sang chửi bới rồi xông tới đánh đập. 

Thấy con gái bị đánh vô cớ, ông Nam từ trên lầu chạy xuống vơ lấy con dao chạy theo Việt chém tới tấp cho đến lúc người này ngưng thở thì dừng lại rồi lấy xe gắn máy chở thi thể Việt đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú.

Người thân trong gia đình ông Nam chia sẻ với phóng viên Chuyên đề CSTC

Theo một cán bộ điều tra kể lại: Đối mặt với điều tra viên trong lúc lấy lời khai, người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ này luôn đưa ánh mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài rồi đưa hai tay lên đầu bứt tóc. Chưa kịp hỏi, ông Nam đã khai: 

"Suốt mấy tháng nay, ngày nào thằng Việt cũng nhậu say rồi chạy đến trước cửa nhà chửi mắng gia đình tôi thậm tệ. Tôi nói điều này không phải để bao biện cho hành động của mình mà vì tôi đã bị xúc phạm và dồn nén quá mức nên khi bùng phát cứ như người điên. Sự thật bà con hàng xóm đã chứng kiến suốt những ngày qua, thậm chí có những đêm nó chửi đến gần sáng khi đã chửi khô cả nước bọt thì nó mới chịu đi. 

Con Hiền và thằng Việt cưới nhau được 7 năm nay nhưng chỉ mình con Hiền đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Do có thu nhập không cao, lại phải nuôi một đứa con nhỏ, hơn nữa thằng Việt thường xuyên nhậu nhẹt bê tha không phụ giúp vợ nuôi con nên lâu nay chúng hay cãi đánh nhau. 

Cứ sau mỗi lần cãi nhau ấy, thằng Việt lại chạy đến trước nhà chửi tôi không biết dạy con gái khiến tôi bực tức lắm. Nghĩ nó chỉ bực tức nhất thời, tôi nhiều lần gọi con gái về la rầy rồi động viên thằng Việt phải chí thú làm ăn, chăm lo cuộc sống gia đình nhưng nó không những không nghe mà còn đe dọa nếu không dạy được con gái nó sẽ không tha cho cả gia đình. 

Hôm 14-5, nó lại mượn rượu chạy đến trước cửa nhà tôi chửi bới. Biết nó đến tôi đã cài chặt then cửa rồi chạy lên gác mở ti vi thật lớn để át bớt tiếng chửi của thằng Việt, nhưng khi con Duyên (em Hiền) đi làm về thì nó quay sang chửi bới, đánh đập và xô ngã Duyên xuống đường. 

Quá bức bối, tôi chạy xuống bếp cầm con dao ra định dọa cho nó chừa tật nhưng nó cứ đứng trêu ngươi thách thức nên tôi nổi điên chạy đến chém mấy nhát. Thấy nó gục xuống, tôi chạy đến xem thì nó đã tắt thở và đến lúc này tôi chợt nghĩ mình đã gây tội ác rồi mà đã gây tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nên tôi lấy xe gắn máy của nó chở xác nó đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú". 

Ông Nguyễn Văn H, một người dân trong xóm cho biết: Ông là hàng xóm của vợ chồng ông Nam, bà Phượng từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ thấy ông bà có lời to tiếng nhỏ với nhau. Về phía hàng xóm láng giềng, ông bà ấy cũng chưa bao giờ gây sự với bất cứ ai và cũng chưa có lời to tiếng nhỏ gì gây mất đoàn kết trong xóm. 

Quanh năm suốt tháng vợ chồng, con cái chỉ biết lo làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Có lúc ông Nam bị bệnh, hàng xóm láng giềng còn tự nguyện gọi đến cho vay tiền mua thuốc nhưng cả ông Nam và bà Phượng đều rất e ngại không dám cầm tiền mà chỉ cảm ơn rồi về nhà tự lo. 

Mấy tháng gần đây, hàng ngày cứ vào buổi chiều tối, Việt thường nhậu say xỉn rồi đến nhà ông Nam chửi bới, nhiều khi còn hăm dọa giết cả gia đình ông Nam nhưng ông này đã nhẫn nhịn hết ngày này đến ngày khác mà không hé răng nói nửa lời. 

Chiều ngày 14-5, Việt tiếp tục đến chửi bới, gây sự và đòi giết cả nhà, sau đó đánh cô Duyên nên ông Nam đã cầm dao hù dọa, nhưng có lẽ do bị dồn nén lâu ngày nên ông ấy mới ra  tay quá nặng khiến Việt tử vong…Thật đáng tiếc cho một người hiền lành tử tế như ông Nam", ông H chia sẻ.

Đức Cương
.
.
.