Người đội trưởng mưu trí, dũng cảm

Thứ Ba, 05/05/2015, 09:00
Mưu trí, dũng cảm, thực sự là một người đội trưởng tài năng, tâm huyết của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an huyện Chư Păh, Gia Lai. Đó là lời nhận xét của Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Chư Păh về người chiến sĩ cấp dưới, cũng là người em, người đồng đội của mình. Người tôi muốn nhắc đến ở đây là Đại úy Đặng Quốc Bảo, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Chư Păh.

Từng phải đi điều trị vì phơi nhiễm HIV

May mắn cho tôi được về công tác tại Công an huyện Chư Păh đúng ngày tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010-2015. Đích thân Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Chư Păh đã đưa tôi đến gặp Đại uý Đặng Quốc Bảo ngay sau khi hội nghị kết thúc, với lời giới thiệu ngắn gọn: "Đại uý Đặng Quốc Bảo là người rất dũng cảm, mưu trí, thực sự là tấm gương tiêu biểu của Công an huyện Chư Păh chúng tôi".

Quả thực, tiếp xúc với Đại uý Đặng Quốc Bảo, được nghe anh trải lòng về những khó khăn gian khổ mà anh cùng đồng đội trải qua trong cuộc chiến chống tội phạm ở Chư Păh, mới thấy hết được tài năng, nhiệt huyết của người Đội trưởng mẫn cán này.

Tốt nghiệp Đại học CSND phía Nam, ra trường và về công tác tại Công an huyện Chư Păh từ năm 2003 đến nay, với Đại uý Trần Quốc Bảo, 12 năm không phải là dài, nhưng cũng đủ ghi dấu những chiến công xuất sắc của anh và đồng đội. Với đặc thù của Chư Păh, Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH nhưng bao gồm cả ma tuý, hình sự, truy nã… nên công việc của lính trọng án càng nặng nề, vất vả hơn. Bản thân Đại uý Đặng Quốc Bảo và đồng đội đã từng bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt một đối tượng buôn bán ma tuý.

Đại uý Đặng Quốc Bảo (thứ 3 từ phải sang) nhận giấy khen của UBND huyện Chư Păh.

Khoảng 14h ngày 22/6/2013, tại khu vực xã Ia Ly, Đại uý Đặng Quốc Bảo và các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng: Lê Trung Kiên (trú tại xã Ia Kreng) và Lê Xuân Hải (trú tại xã Ia Ly, huyện Chư Păh) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trong người các đối tượng 4 tép heroin.

Qua đấu tranh, Kiên và Hải khai nhận thường mua lại ma túy từ đối tượng Hà Minh Quang, biệt danh Quang chó (trú tại xã Ia Ly, huyện Chư Păh) để sử dụng. Quang là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã bị nhiễm HIV, gần đây có biểu hiện liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở khu vực công trình thủy điện Ia Ly. Khẩn trương xác minh, khoảng 16h cùng ngày, Đại úy Đặng Quốc Bảo và 3 cán bộ, chiến sĩ đã thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở đối tượng Hà Minh Quang.

Xác định đối tượng bị nhiễm HIV, có thể sẽ chống trả đến cùng, nên Đại uý Đặng Quốc Bảo đã dùng biện pháp mềm dẻo là vận động, giải thích, thuyết phục đối tượng và gia đình nhưng người nhà và đối tượng vẫn chống đối quyết liệt.

Trước tình thế căng thẳng, anh buộc phải sử dụng biện pháp mạnh để khống chế. Trong khi dẫn giải đối tượng ra xe ôtô, lợi dụng lúc người nhà lao vào ngăn cản, Hà Minh Quang bất ngờ cắn mạnh vào cổ tay trái Đại úy Đặng Quốc Bảo hòng tẩu thoát, khiến máu trên tay anh chảy xối xả. Ngay sau đó, anh được đồng đội đưa đi tiêm phòng và chuyển vào Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) điều trị chống phơi nhiễm. Còn đối tượng Hà Minh Quang bị xử phạt 8 năm 6 tháng tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm

12 năm về công tác tại Công an huyện Chư Păh, Đại uý Đặng Quốc Bảo không nhớ mình đã trực tiếp tham gia phá bao nhiêu vụ án. Có những vụ án khiến anh hao tâm, tổn sức rất nhiều, nhưng với anh, sau mỗi lần phá án, nhận được sự yêu mến, cảm phục của người dân là điều anh hạnh phúc nhất.

Ngày 25/11/2014, đang tiến hành kiểm tra, sửa chữa đường dây điện tại khu vực Nông trường Cà-phê 706 (thuộc địa bàn xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai), các công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp thuộc Công ty Điện lực Chư Păh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại trạm biến áp số 9. Thấy các công nhân, đối tượng tỏ ra lúng túng, hoảng sợ bỏ chạy. Lập tức các công nhân vừa tri hô vừa đuổi bắt khi thấy chiếc túi xách của đối tượng rơi ra những sợi dây tiếp địa của trạm biến áp. Tuy nhiên, nhanh chân hơn, gã thanh niên đã vứt lại tại hiện trường chiếc xe máy cùng túi xách rồi chạy vào các vườn cà phê tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đại uý Đặng Quốc Bảo đã chỉ đạo anh em xuống hiện trường để điều tra, xác minh. Qua kiểm tra túi xách tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 17 đoạn dây tiếp địa bằng đồng vừa bị cắt trộm, một số dụng cụ phục vụ cho việc cắt cáp và xe máy mang biển số 81L1-009.46. Đồng thời, qua kiểm tra và báo cáo của Công ty Điện lực Chư Păh, thì số dây đồng thu giữ được chính là số dây bị cắt trộm tại 5 trạm biến áp trên địa bàn huyện. Ngay lập tức, Đại uý Đặng Quốc Bảo cho tiến hành truy tìm thông tin chủ sở hữu chiếc xe máy mà đối tượng để lại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh đã xác định được Nguyễn Văn Hiếu (trú tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai) chính là đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp cáp trên.

Tuy nhiên, thời điểm trên Hiếu không có mặt tại nhà và gia đình cũng không rõ Hiếu đi đâu. Các mũi trinh sát nhanh chóng được anh chỉ đạo mật phục tại những nơi mà đối tượng thường lui tới. Chỉ 3 ngày sau khi nhận tin báo, Nguyễn Văn Hiếu đã bị bắt giữ khi đang trốn tại địa bàn thành phố Pleiku. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Việc điều tra khám phá vụ án đã được lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai tặng giấy khen và thưởng nóng cho tập thể đội.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra.

Tối 30/1/2015, Công an huyện Chư Păh nhận được tin báo tại quán tạp hóa của bà Cái Thị Liễu, trú tại làng Vân, thị trấn Ia Ly, Chư Păh xảy ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc bà Liễu đang bán hàng, một nhóm đối tượng đội mũ len bịt mặt, đeo găng tay đã ập vào quán dùng dao khống chế chủ quán, cướp đi số tài sản trị giá gần 40 triệu đồng gồm: 35 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động và 1 sổ ghi nợ. Dù lúc ấy trời đã nhá nhem tối, chưa kịp về nhà nghỉ ngơi, ăn tối cùng gia đình, Đại uý Đặng Quốc Bảo và các đồng đội đã lập tức xuống hiện trường phối hợp với Công an thị trấn Ia Ly để xác minh, truy tìm hung thủ.

Xác định đây là một vụ cướp táo tợn, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng được tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn để đấu tranh. Tuy nhiên, 4 ngày trôi qua, dù đã tiến hành gọi hỏi hàng chục đối tượng cộm cán trên địa bàn, tung tích đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Sau khi rà soát lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ, Đại uý Đặng Quốc Bảo thấy nổi lên nghi vấn là nhóm đối tượng đã lấy cuốn sổ ghi nợ của chủ quán. Ngay lập tức, anh chỉ đạo anh em phối hợp với gia đình nạn nhân tập trung rà soát quanh yếu tố này và thấy nổi lên đối tượng Bưn. Tuy nhiên, khi đến nhà Bưn thì gia đình cho biết y đi khỏi nhà mấy ngày nay.

Mở rộng điều tra, anh phát hiện Bưn đang trốn ở nhà vợ tại huyện Ia Grai. Một kế hoạch vây bắt Bưn được vạch ra. Khi bị bắt, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng vì không ngờ tung tích bị lộ nhanh đến thế. Phải mất rất nhiều thời gian đấu tranh với đối tượng Bưn, hắn mới khai ra đồng bọn là Rơ Châm Khon, Thiên, Nhuk. Ngay lập tức Đại uý Đặng Quốc Bảo cho triển khai lực lượng để truy bắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Vì thiếu tiền tiêu xài, trưa 30/1, Rơ Châm Khon rủ Thiên, Nhuk và Bưn đi cướp tài sản. Chúng chuẩn bị 4 mũ len, 4 khẩu trang cùng một dao nhọn dài khoảng 60cm. Khoảng 18h30, nhóm đối tượng chở nhau bằng xe máy tiếp cận quán tạp hóa.

Khi cách khoảng 50m chúng dừng xe, đối tượng Bưn vào vờ hỏi mua một gói thuốc lá sau đó quay ra báo chỉ có bà Liễu trong quán để cả bọn vào cướp. Lúc này chúng đeo khẩu trang, mũ len. Nhuk dùng dao nhọn kề vào cổ khống chế bà Liễu giật lấy một sợi dây chuyền, Thiên đứng ngoài cảnh giới, hai đối tượng còn lại đóng kín cửa lục lấy tiền và một cuốn sổ ghi nợ. Sau khoảng 10 phút, chúng tẩu thoát khỏi hiện trường. Việc điều tra làm rõ vụ án đã được lãnh đạo Công an tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen.

Để làm tốt công tác của người Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Đại uý Đặng Quốc Bảo luôn tâm niệm, phải thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu triển khai, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, đề án phòng chống tội phạm. Đặc biệt là làm tốt công tác vận động quần chúng. Công việc bận rộn khiến anh phải xa nhà liên tục, nhưng may mắn cho anh là có được người vợ hiền tần tảo, luôn thấu hiểu những khó khăn, vất vả của chồng và là hậu phương vững chắc để anh yên tâm bước vào những trận đánh gian nan, nguy hiểm.

Ngọc Trâm
.
.
.