Khi tiếng vỗ tay lắng xuống

Thứ Hai, 12/01/2015, 08:30
Vẻ hiền lành, điềm đạm của Thiếu tá Đỗ Xuân Hùng (Đội trưởng Đội 3 - Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai), lại là lợi thế để anh "xã hội hóa", thâm nhập sâu vào các chuyên án. Năm 2014, Hùng đã dốc sức cùng đồng đội đánh mạnh, chặt đứt nhiều băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Với những chiến công xuất sắc, Đỗ Xuân Hùng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Nhưng khi tiếng vỗ tay mừng công lắng xuống, ít ai biết rằng sau mỗi trận đánh, người lính ấy lại ôm con thơ vào bệnh viện vì chứng bệnh hiểm nghèo.
1. Rất khó để viết kỹ về Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Chiến công càng vang dội, thì "biên độ" thông tin được phép tuyên truyền càng hẹp. Bởi, đây là một trong số những lực lượng nghiệp vụ chuyên sâu nhất của ngành Công an. Để làm "lộ sáng" những đường dây tội phạm đang bí mật hoạt động trong bóng tối, lực lượng trinh sát ma túy phải âm thầm theo vết đối tượng với những "đòn" nghiệp vụ thâm sâu. Vào trận lặng lẽ, kề cận với rủi ro, sinh tử; nhưng khi chiến thắng, họ cũng chỉ có thể lặng lẽ chia nhau niềm vui trong những khóe mắt cay. Những người "lính ma túy" luôn bình dị giữa nhịp sống đời thường hối hả. Vì vậy, sẽ không dễ để thấy hết tầm vóc của những điều mà họ đã dâng hiến cho cuộc sống hôm nay, nếu không biết về đời sống phía sau những trận đánh của họ.

Năm 2014 là một năm "bội thu" thành tích của Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai. Hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia đã được đơn vị khám phá qua các chuyên án trinh sát kỳ công. Vang dội nhất là chiến công bắt giữ 44 bánh heroin vận chuyển từ Lào qua Việt Nam để bán sang Trung Quốc. Người góp công quan trọng trong chuyên án này là Thiếu tá Đỗ Xuân Hùng.

Công an Lào Cai ghi lời khai một đối tượng mua bán trái phép ma túy.

Sinh năm 1980, tốt nghiệp Học viện CSND, Đỗ Xuân Hùng nhận nhiệm vụ tại Phòng PC47 - Công an tỉnh Lào Cai và "chung thủy" với đơn vị cho đến nay. Trưởng thành dần từ những trận đánh vào các đường dây, hang ổ ma túy miền biên viễn, đến nay với cương vị Đội trưởng, Thiếu tá Hùng là thành viên không thể thiếu trong các chuyên án lớn do đơn vị xác lập. Và rồi, bằng niềm đam mê công việc, anh đã cống hiến sức trẻ, tài năng để cùng đồng đội làm nên những trận đánh ngoạn mục. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, anh đã vinh dự được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai… tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại. Trong 3 năm vừa qua, anh liên tục được công nhận danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở". Kết thúc năm 2014, Thiếu tá Hùng được đề nghị tặng danh hiệu: "Chiến sỹ Thi đua toàn ngành".

Chia sẻ chuyện "bếp núc" trong chuyên án bắt giữ 44 bánh heroin hồi tháng 6 vừa qua, Thiếu tá Hùng cho biết: "Cuối năm 2013, tôi được cử tham gia Ban chuyên án điều tra đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đi sâu vào các đối tượng, tôi phát hiện phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động vận chuyển, giao nhận ma túy của chúng. Thông tin được tôi liên tục cập nhật với "trung tâm". Đến tối 15/5/2014, Ban chuyên án đã bắt quả tang các tên Ngải Sử Sài và Ngô Thiến Thương, thu giữ tại chỗ 3 bánh heroin.

Đấu tranh với các đối tượng đã bắt, chúng khai thêm thông tin về một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt Nam - Trung Quốc. Về băng nhóm này, Phòng PC47 chỉ có những tài liệu ban đầu khá mờ nhạt, xoay quanh một cái tên là Vàng Thị Xoa ở tỉnh Điện Biên. Với thông tin chúng tôi mới thu được, Ban chuyên án đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị bước vào trận đánh mới. Bản thân tôi được giao trực tiếp "vào hang tìm rắn". Đột phá khẩu của chuyên án được xác định là tên Lầu A Cú tại Bù Đăng - Bình Phước.

Chị Doanh Thị Thắm (vợ Thiếu tá Đỗ Xuân Hùng) chăm sóc con gái bị bệnh hiểm nghèo.

Chúng tôi lập tức khăn gói quả mướp lên đường. Qua rất nhiều ngày lang thang trên khắp các cung đường, để thâm nhập vào những buôn sóc, bản làng Tây Nguyên, Nghệ An xa xôi, chúng tôi phát hiện Cú thường xuyên "mất tích" tại địa phương. Y đi đâu? qua nhiều ngày kiên trì lần theo dấu vết từ những nguồn tin mong manh nhất, chúng tôi biết Cú ở Viêng Chăn (Lào). Vì có vợ người Lào, nên Cú đi lại giữa hai nước "như đi chợ" và khởi tạo "con đường ma túy" từ đấy. Những ngày sau, toàn bộ "chân rết" của Cú tại Bình Phước, Nghệ An, Điện Biên được dựng lên khá đầy đủ. Những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhất, cho phép chúng tôi nắm được những dự định, kế hoạch chuyển "hàng" vào Việt Nam của Cú".

Được biết, đến đầu tháng 6-2014, những "tín hiệu" về một lô hàng lớn sẽ được chuyển từ Lào vào Việt Nam đã được tổ trinh sát của Thiếu tá Hùng báo về. Tên Cú đích thân áp tải lô hàng này cùng một tên trùm ma túy người Lào tên là Moua Ya Tong. Kẻ phụ trách "đầu ra" cho "thương vụ" này chính là Vàng Thị Xoa ở tỉnh Điện Biên. Trước đó, Xoa đã móc nối với Giàng Seo Tỉn (ở xã Tả Ngải Chồ, Mường Khương, Lào Cai) để nhận hàng tại Lào Cai rồi xuất đi Trung Quốc. 

Mọi nguồn tin đã "chụm", đêm 14/6/2014, Hùng đã dẫn mũi trinh sát đầu tiên hành quân vào tận cửa khẩu Nậm Cắn - Nghệ An để "đón" hàng. Nhiệm vụ tối quan trọng là phải "dong" các đối tượng về tận Lào Cai, đảm bảo tuyệt đối bí mật. Là những tên cáo già lọc lõi, trong suốt hành trình, Cú và đồng bọn liên tục thay đổi cung đường, thay đổi lái xe, tháo biển số, nhưng mọi động thái đối phó của chúng đều vô hiệu trước những trinh sát dầy dặn kinh nghiệm trận mạc.

Đến 22 giờ 30 ngày 17/6/2014, khi xe lên đến thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai, mũi trinh sát do Hùng chỉ huy đã tấn công, bắt gọn các đối tượng là Lầu A Cú; Vàng Thị Xoa (ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Veupia (ở tỉnh Borykhamxay, Lào), thu giữ 42 bánh heroin cất giấu dưới sàn xe ôtô. Trong lúc đánh bắt, tên Moua Ya Tong đã nhanh chân bỏ trốn. Không một phút ngừng nghỉ, Thiếu tá Hùng lập tức dẫn quân đi truy kích tên này.

Nhận định y sẽ trốn vào vùng đồng bào Mông, anh cùng đồng đội đã liên tục bám bản, vận động quần chúng tố giác tội phạm. Sau 10 ngày ráo riết truy lùng, tổ công tác do Hùng chỉ huy đã bắt được tên Moua Ya Tong tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khi y đang trên đường bỏ trốn về Lào. Mở rộng chuyên án theo lời khai của các đối tượng đã bị bắt, Hùng tiếp tục dẫn quân đi bắt tên Thào A Chấn ở huyện Si Ma Cai, Lào Cai, thu giữ thêm 2 bánh heroin.

2. "Dũng cảm, sáng tạo và rất say nghề" - đó là những nhận xét ngắn gọn của lãnh đạo Phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai về Thiếu tá Đỗ Xuân Hùng. Nhưng một phẩm chất khiến Hùng giành được sự tin yêu của chỉ huy, đồng đội chính là ở nghị lực vượt khó.

Kể với tôi về gia cảnh của Thiếu tá Đỗ Xuân Hùng, Trung tá Nguyễn Xuân Hà (Phó trưởng phòng) cho biết: "Hoàn cảnh của Hùng rất vất vả. Cháu Đỗ Minh Châu 8 tháng tuổi, là con gái thứ hai của Hùng mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu bị suy dinh dưỡng mức độ nặng nên thường xuyên phải cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện. Vợ Hùng là giáo viên mầm non, lương "ba cọc, ba đồng". Nhà Hùng lại ở xa cơ quan.

Đặc thù công việc của trinh sát ma túy là phải thường xuyên xa nhà, đi theo những chuyên án dài ngày, đối mặt với hiểm nguy thường trực. Vì vậy Hùng cũng chẳng đỡ đần vợ con được gì nhiều. Đồng lương chiến sỹ dành dụm được đồng nào lại đổ vào thuốc cho con hết. Nhìn Hùng đôn đáo trông con tại bệnh viện sau các trận đánh, chúng tôi rất xót xa. Đơn vị cũng đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ gánh nặng với Hùng, nhưng với căn bệnh nan y của cháu cũng chưa biết nên phải làm thế nào".

Kết quả khám bệnh xác định tim cháu Đỗ Minh Châu bị "thông liên thất" (có lỗ thủng giữa tâm thất trái và phải). Trong khi người bình thường các thất phải kín. Đây là ca bệnh bẩm sinh, khá nguy hiểm. Rất có thể sẽ phải giải phẫu hàn vá lỗ thủng đó. Thể trạng bé Châu gầy yếu, suy dinh dưỡng mức độ nặng (8 tháng tuổi nặng có 7 kg, trong khi sinh ra bé đã nặng 3,2kg).

Những suy tư, thương cảm về hoàn cảnh gia đình đồng đội, đã theo chúng tôi đến với các bác sỹ đầu ngành về tim. Trực tiếp PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, BS. Nguyễn Trung Kiên - Trưởng khoa Tim nhi, BS. Lê Hồng Lam… ­­đã thăm khám cho bé Châu.

Gặp vợ chồng Hùng bồng bế con thơ vào bệnh viện, hình ảnh người trinh sát ma túy can trường khi xung trận, lại lóng ngóng, bối rối vụng về trước diễn biến bệnh của con, khiến mọi người xúc động. Trên mạng xã hội, đã có những lời vận động chung tay giúp đỡ gia đình Thiếu tá Hùng qua cơn khó khăn này. Nhiều nhà hảo tâm đã cam kết sẽ hỗ trợ gia đình anh trong trường hợp cần phải giải phẫu cứu cháu bé.

Các đối tượng vận chuyển trái phép 42 bánh heroin bị Phòng PC47 - Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Chị Doanh Thị Thắm - vợ Thiếu tá Hùng chia sẻ: "Mặc dù hoạn nạn nhưng em vẫn luôn động viên anh ấy yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Ở nhà, mẹ con em sẽ tự khắc phục khó khăn. Anh ấy an toàn, mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ là mẹ con em mừng rồi. Các cháu rất tự hào về bố. Vừa qua, gia đình em cũng đã nhận được sự giúp đỡ của cơ quan, đồng đội và bạn bè xa gần, nên cũng đỡ được phần nào khó khăn thiếu thốn. Với vợ chồng em, đó là ân tình không thể quên. Điều ấy là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao, giúp chúng em vượt lên trên những vất vả, không may để làm tròn bổn phận."

Đào Trung Hiếu
.
.
.