Hành trình gian khổ của những người truy bắt tội phạm

Chủ Nhật, 22/03/2015, 07:00
Bỏ trốn sau hàng chục năm tại những nơi hang cùng ngõ hẻm, dùng chứng minh thư giả hay thay tên đổi họ…, đó là những cách trốn tránh thường thấy của bọn tội phạm sau khi gây án. Tưởng chừng thời gian có thể xóa nhòa được tội ác của chúng nhưng không phải vậy, với trình độ, năng lực nghiệp vụ lão luyện, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an thành phố Hải Phòng đã buộc những kẻ gây ra tội ác phải tra tay vào còng số 8.

Hành trình gian khổ

Được thành lập chỉ cách đây vài năm, thế nhưng hoạt động của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hải Phòng hết sức hiệu quả. Nơi đây tập trung nhiều chiến sĩ kinh nghiệm nhất, dày dạn nhất để có thể lần theo manh mối, tung tích của những đối tượng đang bị truy nã. Và khi nhắc đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, người ta thường nghĩ đến những chuyến công tác dài ngày vào những nơi rừng rú mà những kẻ bị truy nã thường lẩn trốn.

Theo lời kể của các trinh sát, các anh đã có nhiều chuyến công tác kéo dài cả tháng, có khi phải nhịn đói, nhịn khát cả một ngày trời để có thể vào được tới nơi tội phạm lẩn trốn. Và trong số những tội phạm bị truy nã, có những kẻ giết người cực kì, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng mọi giá khi bị phát hiện. Vì thế mà trong mỗi lần bắt tội phạm truy nã, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm luôn phải chuẩn bị thật kĩ phương án tác chiến để có thể khống chế được đối tượng ngay lập tức, tránh những thương vong ngoài ý muốn.

Như vụ bắt giữ Đỗ Anh Trung (tức Trung "Tiêu", SN 1984, ở tổ 18, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng), một đối tượng giết người nguy hiểm, cũng khiến nhiều chiến sĩ phải vất vả. Được biết, Đỗ Anh Trung là một trong những đối tượng tham gia vụ ẩu đả giữa hai băng nhóm. Trong vụ ẩu đả này, các đối tượng đã sử dụng súng hoa cải và đao kiếm để "thanh toán" lẫn nhau. Sau đo,á nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, riêng Đỗ Anh Trung và một đối tượng khác là Nguyễn Mạnh Vinh đã bỏ trốn. Nguyễn Mạnh Vinh sau khi bỏ trốn đã gây ra một loạt vụ trọng án trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và chỉ bị bắt giữ bởi các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm ngay sau khi trở về Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nhận bằng khen của lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng.

Riêng Đỗ Anh Trung, sau một thời gian, các trinh sát đã xác minh được nơi lẩn trốn của hắn. Đại tá Đào Đình Hưng (Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hải Phòng) đã lập chuyên án và trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt. Khi trở về Hải Phòng, để tránh tai mắt của các lực lượng chức năng, Trung liên tục di chuyển nhiều nơi và có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, các trinh sát tổ chức vây bắt. Sau khi xác định Trung thuê nhà ở phố Đình Đông, đã ở gần một tháng, tổ công tác quyết định mật phục tại đây. Sau hai ngày một đêm, đến trưa ngày thứ hai thì phát hiện đối tượng về nhà. Tuy nhiên, khu vực mà Trung thuê lại có tường bao vây kín. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dụ đối tượng ra mở cổng và ngay lập tức ập vào bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Khác với vụ bắt giữ Đỗ Anh Trung, trong lần bắt giữ đối tượng cướp Vũ Xuân Đoàn (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tên này đã chống cự tổ công tác hết sức quyết liệt khiến một số đồng chí bị thương nhẹ. Nhưng đối với các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, những đối tượng như vậy vẫn không khó khăn bằng việc tìm kiếm những kẻ đã trốn truy nã hàng chục năm và trốn rất sâu vào những địa phương thưa thớt người. Đối với những đối tượng như vậy, thường phải có sự phối hợp giúp đỡ từ phía Công an các đơn vị, địa phương.

Cuộc truy bắt Ba "trơ"

Một trong các chuyên án đáng nhớ nhất đối với các trinh sát với sự giúp đỡ của Công an các tỉnh, đó là vụ truy bắt Nguyễn Đình Ba (tức Ba "trơ", ở Kiến Thụy, Hải Phòng), một kẻ phạm tội giết người đã lẩn trốn 13 năm.

Trước đó, vào tối 30/6/2001, trong lúc ngồi chơi với bạn, chỉ vì hiềm khích, mâu thuẫn giữa thanh niên hai làng mà Nguyễn Đình Ba đã chạy về nhà lấy thanh kiếm rồi quay lại chém thẳng vào cổ anh thanh niên làng khác, khiến người này tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Nguyễn Đình Ba đã bỏ trốn và sử dụng nhiều chiêu trò để qua mắt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hắn đã phải bó tay chịu trói.

Để truy bắt đối tượng này sau từng ấy năm lẩn trốn, các trinh sát đã phải thu thập thông tin không biết bao nhiêu năm. Từ việc xác định nhân thân của đối tượng, theo thông tin tìm hiểu, Ba có 4 anh em trai nên gây án xong, khả năng ở nhờ nhà anh em là rất cao. Sau khi khoanh vùng nghi vấn, xác định được Ba có thể sẽ ở nhờ nhà anh Nguyễn Đình Q. - một người anh của hắn đang sống trong miền Nam nên các trinh sát đã lần tìm mọi thông tin để biết được nơi ở của Q.

Đối tượng Nguyễn Đình Ba.

Được biết, trước đây Q. từng có vợ và một đứa con 5 tuổi nhưng đã chia tay rồi mới vào Nam, các trinh sát lại lần tìm thông tin của vợ Q mất nhiều tuần từ huyện này sang quận khác, cho đến khi tìm kiếm được vợ của Q. thì chị này chỉ biết được rằng đang ở đâu đó khu vực Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. Và để tìm được Nguyễn Đình Ba, một tổ công tác được thành lập để vào Nam tìm kiếm thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tìm được một người có liên quan tới gia đình của Ba và cho biết từng nhìn thấy tên này tại ngã ba Hòa Vang, phường Hòa Thọ Đông, Đà Nẵng.

Trong lúc tổ công tác ở miền Nam xác nhận đã tìm thấy thông tin của Nguyễn Đình Ba và cho rằng tên này đã di chuyển đến nơi khác lẩn trốn, tại Hải Phòng ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác minh được rằng tên này đã ra Bắc, có thể đang lẩn trốn ở một nơi hẻo lánh vùng cao. Nhờ sự phối hợp giữa Công an các tỉnh, Ban chuyên án đã nắm được thông tin Ba đang ở địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Xác định đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lắm mưu mô thủ đoạn, một tổ công tác bao gồm những đồng chí dày dạn kinh nghiệm đã được cử lên Cao Bằng, phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cao Bằng để bắt giữ đối tượng. Dưới sự hỗ trợ của Công an tỉnh Cao Bằng, bằng việc cắt cử nhiều cán bô,å chiến sĩ, lãnh đạo phòng, những người nắm rõ được tình hình địa bàn, tổ công tác đã vững tin hơn trong việc truy bắt đối tượng nguy hiểm này.

Trùng Khánh là huyện giáp biên giới với Trung Quốc, có bãi xe container chờ chở hàng qua lại cửa khẩu với đủ thành phần phức tạp của xã hội, nơi tội phạm ma túy hoạt động ráo riết, chỉ cần thoáng bóng người lạ là bắt gặp những cặp mắt soi mói. Hóa trang vào vai "dân xã hội", tổ công tác được trinh sát Công an Cao Bằng nhiệt tình giúp đỡ 2 đêm liền thức trắng tiến hành rà soát tới các lán trại sâu trong rừng, ở các mỏ sắt, vào các bản lùng tìm Nguyễn Đình Ba.

Đến ngày 11/12/2014, trong một phiên chợ được tổ chức thường xuyên, suy đoán rằng tên Nguyễn Đình Ba sẽ xuất hiện, tổ công tác bắt đầu kế hoạch vây bắt. Khoảng 9 giờ sáng, phát hiện Ba "trơ" đang ngồi uống rượu tại một quán nhỏ ven chợ, tổ công tác đã ập vào bắt giữ tên này trước sự ngỡ ngàng của những người dân đi chợ, kết thúc 13 năm trốn chạy của kẻ giết người xảo quyệt.

Tội phạm truy nã bị dẫn giải.

Các chiến sĩ chia sẻ, mỗi chuyên án như vậy luôn có sự đóng góp hết sức mình của lãnh đạo phòng, các đồng đội và Công an các tỉnh bạn. Bắt được thêm một kẻ tội phạm nguy hiểm ngoài vòng pháp luật là thêm một lần các chiến sĩ giải tỏa được nút thắt, sự day dứt trong lòng. Sau những chuyến công tác dài ngày từ Nam ra Bắc, phải xa gia đình và đôi khi phải lấy cả tiền túi để phục vụ công tác khi có những sự cố phát sinh, nhưng không bao giờ các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm ,Công an Hải Phòng nản chí với nhiệm vụ được giao.

Ngoài những chuyên án đầy gian nan đã kể trên, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán 2015 vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cũng đã tổ chức hàng chục buổi họp nhân dân với hàng nghìn người tham gia để bàn về phương pháp bảo vệ an ninh trật tự và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng bị truy nã. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để cùng tham gia giám sát, vận động đầu thú và phát hiện cung cấp thông tin, giúp đỡ lực lượng Công an phát hiện đối tượng bị truy nã.

Đặc biệt chỉ riêng trong đợt cao điểm vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hải Phòng đã vận động đầu thú 12 đối tượng, trong đó có những đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Lê Phong - Ngọc Trâm
.
.
.