Chuyện đánh án ở một đơn vị Anh hùng

Thứ Hai, 18/01/2016, 09:00
Bằng tinh thần mưu trí, dũng cảm, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trinh sát, kết hợp chủ động bám sát các địa bàn trọng điểm, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tội phạm, hơn 26 năm kể từ khi tái lập tỉnh Phú Yên tách ra từ tỉnh Phú Khánh trước đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã lập nhiều chiến công nổi bật, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.


Nằm ở khu Nam Trung Bộ, Phú Yên không chỉ có đường hàng không, đường sắt, mà còn có cả huyết mạch giao thông quốc lộ1A xuyên Việt và hai tuyến quốc lộ 25, 29 kết nối đồng bằng với Tây Nguyên. Với địa bàn rộng và phức tạp, lực lượng Công an luôn đối mặt với không ít khó khăn thử thách trong công tác bảo vệ ANTT nói chung và đấu tranh phòng - chống tội phạm hình sự nói riêng.

Bằng tinh thần mưu trí, dũng cảm, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trinh sát, kết hợp chủ động bám sát các địa bàn trọng điểm, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tội phạm, hơn 26 năm kể từ khi tái lập tỉnh Phú Yên tách ra từ tỉnh Phú Khánh trước đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã lập nhiều chiến công nổi bật, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

1.Tiếp chuyện phóng viên trong ngày đầu năm mới, Đại tá, Trưởng phòng Nguyễn Văn Dũng cho biết : "Tôi là người kế nhiệm hơn hai năm nay, trước đó những người tiền nhiệm đã từng chỉ đạo đấu tranh khám phá nhiều vụ trọng án phức tạp do các đối tượng tội phạm hình sự hoạt động liên tỉnh gây ra. Gần đây nhất là cuộc truy bắt hai nhóm cướp tiệm vàng và trộm két sắt với nhiều tình tiết phức tạp, có lúc tưởng chừng phải xếp lại hồ sơ vụ án mới mở ra. Trăn trở trước nỗi lo của người dân, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã kiên trì truy xét từng manh mối để lật tẩy hành tung những kẻ phạm tội".

Vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào cuối giờ chiều 13-5-2014, anh Nguyễn Kim Dũng thu dọn nữ trang tại tiệm vàng Kim Dũng ở chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa sau một ngày mua bán. Cẩn trọng xếp tiền, vàng vào túi xách rồi đặt dưới cốp xe máy, anh Dũng chở vợ là chị Nguyễn Thị Em theo đường lộ liên thôn về nhà. 

Khi qua đoạn đường vắng, từ phía sau, ba gã thanh niên đi xe máy bám đuổi, dùng bình kích điện tấn công khiến nạn nhân ngã xuống lề đường. Anh Dũng mới chồm dậy thì một đối tượng cầm rựa chém vào tay trái, cướp đoạt túi xách tiền, vàng có tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng, rồi tăng tốc tẩu thoát. 

Ngoài bộ kích điện, đôi dép và chiếc rựa thu được tại hiện trường, nạn nhân không kịp nhìn thấy biển số xe máy của kẻ cướp, không mô tả được đặc điểm nhân dạng đối tượng gây án, khiến cho cuộc truy xét vấp phải khó khăn. Chủ tiệm vàng Kim Dũng không chỉ đau xót vì bị cướp mất tiền tỷ, mà còn đối mặt với dư luận nghi vấn vụ cướp giả, tài sản bị mất không nhiều... 

Trong khi đó các trinh sát lặn lội ngược xuôi nhiều tỉnh, thành hơn nửa năm trời, đến cuối tháng 11-2014 mới vây bắt hai đối tượng đang lẩn trốn ở Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế. 

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng PC45, Công an Phú Yên chỉ đạo các trinh sát hình sự, điều tra viên truy xét hành tung một nhóm tội phạm.

Trong phiên phúc thẩm ngày 22-9-2015 của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, Phạm Thanh Đại - trú ở xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, lãnh án chung thân về tội cướp tài sản. Cùng tội danh này, Đặng Sỹ Lệ - trú ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, bị xử phạt 20 năm tù. Đối tượng còn lại trong nhóm cướp này là Mai Xuân Thanh - trú ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang bị truy nã trên toàn quốc.

Đề cập đến án xâm phạm sở hữu tài sản, Trung tá, Phó trưởng phòng Nguyễn Văn Thảo kể lại: "Rạng sáng 1-10-2015, kẻ gian đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Hoa Hậu, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, đục phá két sắt, trộm cắp 27 triệu đồng. Đêm hôm sau, két sắt nhà ông Đặng Ngọc Luận, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa cũng bị kẻ gian phá bung cánh cửa, trộm cắp hơn 10 lượng vàng và 1,6 triệu đồng. 

Trong lúc các trinh sát đang vào cuộc truy xét thì giữa tháng 10-2015, trên địa bàn huyện Tuy An liên tiếp xảy ra 3 vụ kẻ gian đột nhập Kho bạc Nhà nước, Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT An Mỹ và Cửa hàng xăng dầu số 17 để trộm cắp 4 két sắt... 

Sau nhiều ngày đêm truy xét ở các tỉnh phía Nam, các trinh sát đã lật tẩy nhóm trộm gồm Nguyễn Thành Tuấn, Quách Bạch Thủ và Nguyễn Văn Cường - cùng trú ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai". 

Đây không phải là lần đầu, mà trước đó trong một chuyên án trinh sát, Phòng PC45, Công an Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đã đấu tranh khám phá nhóm đối tượng thuê xe ôtô tự lái gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản ở Phú Yên, Gia Lai, có tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng; trong đó có 4 vụ trộm két sắt. Hai bị cáo Ngô Thanh Sơn - trú ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa và Trần Minh Cường - trú ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa đã phải lãnh án 27 năm tù.

2.Điểm lại những chiến công kiến tạo danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới mà Phòng PC45, Công an Phú Yên vinh dự đón nhận giữa tháng 8-2008, Đại tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ : "Lúc đó tôi chưa về đơn vị này, nhưng hàng loạt chuyên án còn lưu lại trong tàng thư hồ sơ nghiệp vụ đã chứng minh những nỗ lực tích cực của các trinh sát hình sự thời ấy". 

Trung tá Nguyễn Văn Thảo - một trong những trinh sát "khắc tinh tội phạm" lúc đó, nhớ lại: "Trên nhiều chuyến xe khách ngược xuôi Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh trong năm 2001 đã xuất hiện một nhóm tội phạm núp dưới vỏ bọc hành khách, mời bạn đồng hành nhai kẹo cao su, uống nước giải khát có chất gây mê để cướp đoạt tài sản. Có người suýt chết vì bị gây mê liều cao. Có người sau khi bị cướp mất công quỹ của doanh nghiệp đã phải vào tù về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản Nhà nước... 

Hơn ba tháng truy bám các chuyến xe khách, nhà nghỉ ven tuyến quốc lộ 1A, chúng tôi đã thu thập được nhiều chứng cứ để xác lập chuyên án, đấu tranh triệt xóa hai nhóm cướp tài sản gồm 18 đối tượng do Trần Ngọc Ba, biệt danh Sinh "Đen" - trú ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Vũ Văn Trụ - trú ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cầm đầu". 

Từ chuyên án này, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Hoàng Hải Hà, biệt danh Hà "sát thủ", trú ở thị trấn Từ Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật sau khi cùng đồng bọn gây ra trọng án giết người, cướp tài sản ở Gia Lâm, TP Hà Nội. 

Trong thời gian bị tầm nã, Hà "sát thủ" sử dụng vũ khí nóng gây ra nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản khác ở Ninh Thuận, Khánh Hòa. Khi anh Thảo cùng đồng đội ập vào một nhà trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Hà "sát thủ" bật dậy nhưng đã bị quật ngã khi chưa kịp cầm khẩu súng K54 cất giấu dưới gối. Gần 7 năm sau đó, Vũ Văn Trụ cũng đã sa lưới khi đang trốn nã ở TP Hồ Chí Minh.

Không dừng lại ở đó, cuối tháng 10-2009, ba đối tượng hình sự sắm vai thương gia đến Công ty TNHH TM Minh Tuấn ở tỉnh Bình Định, thuê xe taxi BKS 77H-1521 đi Phú Yên. Khi đến khách sạn Như Ý ở phường 1, TP Tuy Hòa, ba gã khách mời lái xe Nguyễn Thanh Tùng uống bia. Giữa chừng, bọn chúng "điều" anh Tùng lấy sạc pin điện thoại trong ôtô, rồi tranh thủ "đánh" thuốc mê vào lon bia để đầu độc nạn nhân trước khi cướp đoạt ôtô. 

Hơn một tháng vào TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, rồi ngược ra Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Nam Định để dò tìm manh mối, các trinh sát đã vây bắt nghi can cầm đầu là Vũ Ngọc Hà - trú ở phường Bà Triệu, TP Nam Định. Vài ngày sau, đối tượng thứ hai là Nguyễn Thành Tâm - trú ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, sa lưới. Kẻ còn lại là Thái Văn Hòa - trú ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đang bị truy nã. Chiếc xe ôtô đã được truy thu, trả lại cho Công ty TNHH TM Minh Tuấn. 

Bên cạnh những chuyên án nêu trên, trong những năm qua, Phòng PC45, Công an Phú Yên đã truy nóng, bắt gọn nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản; xóa sổ nhiều nhóm "đá xế" hàng trăm xe máy, sử dụng ôtô trộm cắp hàng chục con bò... Nhiều năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do đơn vị đảm nhiệm theo thẩm quyền đều đạt 100%, hoạt động điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Rời Phòng PC45, Công an Phú Yên trong nắng xuân lấp loáng, tôi không sao quên được nỗi trăn trở của Đại tá, Trưởng phòng Nguyễn Văn Dũng: "Tội phạm hình sự trong tình hình mới hoạt động bằng nhiều thủ đoạn gian manh, phức tạp. Để góp phần bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, thường xuyên phối hợp với Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu tội phạm; nỗ lực ngăn chặn không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm..."

Phan Văn Lương
.
.
.