Nỗi đau xé lòng ở Canh Nậu

Thứ Hai, 07/12/2015, 21:16
Chiều 7-12, đám tang của hai nạn nhân xấu số trong gia đình bà Nguyễn Thị Thân, diễn ra trong nỗi tiếc thương của những người thân trong gia đình và bà con hàng xóm.

Chưa bao giờ ở làng quê thuần nông, người dân quanh năm chỉ biết ruộng đồng lại xảy ra một vụ án đau lòng đến như vậy… Khóc ngất bên quan tài của người cha và em chồng, chị Nguyễn Thị Tần, con dâu của bà Thân...

Ở căn nhà của người bác là ông Nguyễn Quang Tình, mẹ chồng chị Tần là bà Thân cũng đang được người thân chăm sóc.

Người thân gia đình ông Nguyễn Lương Chuân đau xót trước sự ra đi của 2 bố con.
Khóc thương các nạn nhân.

Ngồi trên giường bệnh, chị Thân không ngừng hỏi đến tình sức khỏe của chồng và cậu con trai út: “Chồng và con trai em có khỏe không ?”.

Linh cảm của người vợ và người mẹ mách bảo bà có điều gì đó không lành đã xảy ra, bởi thế dù mọi người đều trả lời rằng cả hai đang điều trị vết thương tại bệnh viện nhưng bà vẫn bán tín, bán nghi, chốc chốc lại hỏi những người xung quanh...

Người phụ nữ này trong phút chốc đã mất chồng và con trai.

Cận kề bên bà Thân trong những giờ qua là những người thân trong gia đình. Giấu nỗi đau vào trong lòng, những người thân trong gia đình đang cố gắng giấu bà sự thật về sự ra đi của chồng và con. Mọi người đều lo lắng bà sẽ không chịu nổi cú đánh khủng khiếp của số phận…

Bà Thân có 3 người con, hai trai và một gái. Bà làm nông nghiệp còn chồng thì có nghề truyền thống làm mộc. Cậu con trai lớn là Nguyễn Lương Tuân trưởng thành rồi lập gia thất, ông bà bàn giao lại quyền quản lý kinh tế cho cậu con trai trưởng còn hàng ngày chăm lo công việc đồng áng.

Tối cùng ngày, Tuân cùng bố và em trai sau khi làm việc thì đi uống rượu còn bà cùng chồng, cô con dâu và người con trai út là Nguyễn Lương Chỉnh ở nhà ngủ. Tuân về nhà lúc nào bà cũng chẳng hay…

Đưa thi thể các nạn nhân về gia đình.

Cho đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 7-12, bà Thân cùng ông Chuân đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu của người con trai út, nằm ngủ ở trên tầng hai. Chồng bà lao ra bên ngoài thì gặp Chỉnh chạy đuổi theo một nam thanh niên.

Sau đó, bà Thân thấy chồng và Chỉnh đã nằm bất động dưới đất máu chảy lênh láng. Bà Thân cùng con dâu và con trai trưởng cùng lao ra ôm vào người đối tượng và cũng bị đối tượng đâm.

Bà Thân cho biết, căn nhà đang ở gia đình vừa sửa xong, chỉ có tầng một lắp cửa, còn toàn bộ tầng hai thì để trống không. Dù ở cửa tầng 1 có khóa nhưng gia đình bà Thân cũng không có thói quen đóng cửa nhà, trước khi đi ngủ chỉ vì nghĩ rằng gia đình không có tài sản gì quý giá...

Xuân Mai - Xuân Bùi.
.
.
.