Người phụ nữ òa khóc khi chuyển 500 triệu đồng qua ngân hàng cho kẻ lừa đảo

Thứ Ba, 09/06/2020, 11:16
Tiếp tục được nhân viên ngân hàng động viên, bà L bật khóc, kể rằng có người điện thoại cho bà, xưng từ Bộ Công an thông báo bà L là người lừa đảo, dính vào buôn bán ma túy.


Ngày 9/6, lãnh đạo chi nhánh một ngân hàng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho nhóm lừa đảo qua điện thoại.

Trước đó, bà B. T. L (ngụ phường 9, TP Đà Lạt) hốt hoảng tới chi nhánh một ngân hàng tại khu vực vòng xoay Phan Chu Trinh, TP Đà Lạt, xin tất toán sổ tiết kiệm 550 triệu đồng. Bà L lấy 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản của ngân hàng khác tại Hà Nội mang tên Phạm Thúy Ly.

Bà L chuyển 500 triệu vào tài khoản mang tên Phạm Thúy Ly nhưng được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Thấy khách hàng có thái độ lo sợ, hoang mang, lại rút tiền để chuyển vào tài khoản khác, nhân viên ngân hàng đã dò hỏi nhưng bà L không tiết lộ.

Tiếp tục được nhân viên ngân hàng động viên, bà L bật khóc, kể rằng có người điện thoại cho bà, xưng từ Bộ Công an thông báo bà L là người lừa đảo, dính vào buôn bán ma túy. Nếu bà không chuyển 500 triệu đồng để “đảm bảo” thì sẽ có người đến bắt. Bà L cho biết, người xưng là người của “Bộ Công an” đã gọi điện cho bà uy hiếp bà suốt 2 tiếng đồng hồ.

Nhờ kịp thời nắm bắt được diễn biến bất thường của khách hàng, nhân viên ngân hàng đã phát hiện và ngăn chặn được một vụ lừa đảo với số tiền lớn.

Đây là hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản không mới nhưng rất nhiều người vẫn sập bẫy của loại tội phạm này.

Khắc Lịch
.
.
.