4 ngày nhịn đói của kẻ gây án mạng ở Bình Phước

Thứ Tư, 22/07/2015, 13:48
Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã di lý đối tượng Chướng Quán Dậu (tức “Díu”, 18 tuổi, ngụ thôn 8, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) đến khu vực vườn điều thuộc thôn 11 (xã Long Bình) để thực nghiệm điều tra làm rõ các tình tiết gây án của kẻ sát nhân này.


Sự việc bắt đầu vào tối 10/7, một số người dân sinh sống ở thôn 11, xã Long Bình đi ngang qua khu vực vườn điều giáp lô cao su bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy nằm chỏng chơ bên vệ đường.

Đối tượng Dậu.

Cách đó khoảng mấy chục mét phía vườn điều, họ hoảng hốt phát hiện một cô gái nằm bất tỉnh trên đống lá với nhiều vết máu loang lổ. Mọi người nhanh chóng đưa cô gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nạn nhân được xác định là Trần Thị Oanh người địa phương.

Trụ sở xã Bình Thắng nơi Dậu đến đầu thú.

Ngay trong đêm, lực lượng CSĐT Công an Bình Phước đã khám nghiệm và nhận định, đây là một vụ án giết người, đối tượng gây án thông thuộc địa bàn và là người dân địa phương.

Đối tượng Chướng Quán Dậu tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 11/7, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu xác định được nghi can gây án tên Chướng Quán Dậu. Tuy nhiên, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú.  

Hàng trăm người gồm các trinh sát hình sự, Công an, xã đội, bảo vệ nông trường cao su và người dân hai xã Bình Thắng và Long Bình đã vào cuộc truy bắt đối tượng. Thông tin được công bố rộng rãi, ảnh nhận dạng của đối tượng cũng được in trên tờ rơi phát cho người dân, kêu gọi mọi người phát hiện và tố giác kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng này.

Khi các trinh sát đang truy lùng thủ phạm thì nhận được nguồn tin, người dân đã phát hiện một đối tượng khả nghi xuất hiện trong lô cao su giáp ranh giữa hai xã Long Bình và Bình Thắng. Vòng vây đã được khép chặt.

Liên tục 4 ngày đêm bị các lực lượng phối hợp truy tìm gắt gao, Dậu không được ăn, ngủ và cũng không chịu được cái đói lạnh trong mưa đêm. Đến trưa 14/7, Dậu đã ra Công an xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đầu thú về hành vi giết chị Oanh.

Qua đấu tranh, Dậu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do túng tiền tiêu xài nên Dậu mang dao nhọn đến khu vực đường vắng người qua lại thuộc thôn 11 (xã Long Bình) chặn người đi đường cướp tài sản.

Chiều tối 10/7, Dậu đã phục sẵn ở đó từ rất sớm nhưng có nhiều người đi đường qua lại nên y chưa gây án. Đến chiều muộn đường mới vắng người. Thấy chị Oanh đi qua, Dậu bất ngờ dùng dao đâm tới tấp vào người khiến nạn nhân té ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, Dậu kéo nạn nhân đến khu vực vườn điều. Đối tượng chưa kịp cướp xe máy thì có người dân đi qua. Sợ bị lộ, Dậu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đ.Mừng - T.Chính
.
.
.