Ca sĩ Phạm Anh Khoa:

Vợ Phạm Anh Khoa đánh cược hạnh phúc với sự nghiệp của chồng

Thứ Ba, 27/01/2015, 15:36
Phạm Anh Khoa là một trong số ít nam ca sĩ hiếm hoi sở hữu giọng hát khỏe khoắn cũng như ngoại hình rất ăn ý với giọng hát. Tuy nhiên, trái với vẻ bề ngoài mạnh mẽ, xù xì, anh lại rất nhút nhát và e dè với truyền thông. Đời sống riêng tư của Phạm Anh Khoa gần như là ẩn số với khán giả, kể cả fan hâm mộ anh cuồng nhiệt.

Người nghệ sĩ này nói rằng, anh yêu nghiệp cầm ca, nhưng cũng rất yêu gia đình mình. Và vì yêu cả hai nên trái tim anh phải trân trọng và gìn giữ nó cẩn thận. Nhất là sau những hiểu lầm nho nhỏ giữa hai vợ chồng trong quá trình làm quen và chung sống, chỉ vì những tác động bên ngoài, đến từ tình cảm của một vài cô gái, trót yêu giọng hát và cũng yêu luôn chính con người anh.

Thật bất ngờ và ấn tượng, khi Phạm Anh Khoa kết thúc năm cũ và đón chào năm mới bằng hàng loạt dự án âm nhạc, vừa chung vừa riêng rất hoành tráng. Anh mất bao lâu để chuẩn bị tất cả những sản phẩm này?

Nó là một quá trình làm việc không mệt mỏi của tôi và các cộng sự trong nhóm của mình, từ việc lên ý tưởng, thuyết phục sự ủng hộ từ những người xung quanh, và hơn tất cả, là quyết tâm của bản thân cộng với các anh em trong ban nhạc để có thể cho ra những sản phẩm âm nhạc đầy tâm huyết mà mình muốn gửi gắm. Chúng tôi phải chuẩn bị một thời gian khá dài đấy, nhiều công phu nữa, nhưng ơn giời, mọi thứ đã bắt đầu rồi. Hi vọng, chúng tôi sẽ nhận được ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả.

Trong năm 2014, Phạm Anh Khoa cũng ghi tên vào một show diễn trên truyền hình, chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài", nhưng lại thất bại chỉ bởi yếu tố "tin nhắn bình chọn thấp". Anh đánh giá sự việc này thế nào?

Những nhân vật để thu hút được tin nhắn của các sân chơi bây giờ là không nhiều, và số lượng tin nhắn cũng thật khó đo lường, tuy nhiên, chúng ta phải tôn trọng nó vì dù sao đó cũng là một thước đo để đánh giá nghệ sĩ tại sân chơi đó. Tôi không buồn và không bị ảnh hưởng nhiều bởi quan điểm của tôi khi tham gia, thứ nhất là tôn trọng ban tổ chức đã mời mình, thứ hai, với tôi, được đứng và biểu diễn trước khán giả mới là mục đích cao nhất.

Còn phim ảnh, tôi thấy có dự án cũng đã bắt đầu giới thiệu tên anh tham gia, anh cũng muốn tìm kiếm điều gì với điện ảnh hay sao?

Tôi không tìm kiếm điều gì ở lĩnh vực này, nói đúng hơn thì 3 bộ phim điện ảnh mà mình may mắn góp mặt mang lại cho tôi nhiều cảm hứng và suy nghĩ cũng thay đổi theo. Điều này đến một cách tự nhiên, song lại khiến tôi cảm thấy bị lôi cuốn. 

Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên khi tham gia đóng phim, sự thật thì phần giới thiệu nhân vật người ta vẫn nói là ca sĩ Phạm Anh Khoa đấy thôi. Nhưng nhờ những nhân vật mà điện ảnh mang tới, tôi đã có thể biến hóa bản thân mình, điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới. Những nhân vật với nhiều cá tính, hình ảnh khác nhau giúp tôi có cái nhìn khác hơn trong âm nhạc.
Phạm Anh Khoa.

Cụ thể cái khác hơn là gì?

Đó là sự chuyển biến tâm lý, hóa thân và nhập tâm. Đây là hạn chế của tôi từ trước tới giờ với các bài hát của mình. Nhược điểm của tôi là đứng trong phòng thu tôi khó hóa thân vào nhân vật một cách hoàn toàn, điều này dẫn tới những bài hát cần nhiều tình cảm, nội tâm tôi đã thấy mình làm chưa tới. Bây giờ thì khác, tôi đã biết lấy cảm xúc tốt hơn.

Sự biến hóa này có khiến anh mềm mại hơn trong cuộc sống, đặc biệt là hành vi với những người thân của mình, khi mà nhìn vào anh, người ta sẽ nghĩ tới sự khô khan, nam tính và khảng khái?

Cái này thuộc về bản chất, thực ra thay đổi bản chất một người trưởng thành là rất khó, nhưng tác động thì tôi nghĩ là có.

Anh có hài lòng với công việc và vị trí của mình ở hiện tại không?

Tôi không phải là người dễ thỏa hiệp, và thỏa hiệp với chính mình lại càng không. Nhưng tôi cũng là người tỉnh táo và công bằng với bản thân, đặc biệt là những cố gắng của mình, để thấy mình không quá tệ, và không cho phép mình tệ trong bất cứ việc gì mà mình làm. 

Xu hướng chung thì đàn ông luôn thích chinh phục và tìm tòi những cái mới, hướng về phía trước với tất cả tâm thế và nội lực. Tôi cũng vậy, công bằng với bản thân nhưng luôn tiến về phía trước.
Phạm Anh Khoa và vợ.

Còn với đời sống hôn nhân, trước giờ anh kín kẽ và không chia sẻ, nhưng vẫn có những tin đâu đó rằng, vợ Phạm Anh Khoa cũng phải cắn răng chịu đựng con người anh ấy khá nhiều?

Tôi luôn muốn giữ bình yên cho tổ ấm của mình vì thấy rằng, làm nó chao đảo trước truyền thông bằng những câu nói tào lao hay hớ hênh thì dễ lắm, nhất là với những người không khéo ăn nói, không thích che chắn bằng những điều hoa mĩ. Vì thế, giấu nhẹm là tốt nhất (Cười).

Còn chuyện yêu thương và chịu đựng lẫn nhau thì qua thời gian chung sống, tôi cũng rút ra nhiều điều. Ngày mình mới đến với nhau thông thường cả hai đặt vào nhau rất nhiều kỳ vọng, khi những kỳ vọng đó không được như mình mong muốn họ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, nhưng chính những lúc thất vọng đó, người ta cũng ngộ ra nhiều điều. Đó là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quá sức và cái gì có thể làm được… 

Những yêu cầu nhiều khi cũng cần có thời gian và thời điểm, đặt nó vào đúng hoàn cảnh thì mọi thứ đơn giản dễ dàng, nhưng nếu không đúng thì lại  chuốc lấy muộn phiền rắc rối… Nhìn chung là vậy, nhưng tôi thừa nhận, mình từng để vợ buồn nhiều.

Anh có muốn xin lỗi chị ấy thông qua bài phỏng vấn này không, coi như đây cũng là một cơ hội để "thay lời muốn nói"?

Tôi cảm ơn nhưng điều này là không cần thiết. Sự thật là tới giờ này chúng tôi vẫn nắm tay nhau, vẫn yên ổn trong mái nhà của mình, điều đó có nghĩa là chúng tôi chấp nhận những xấu tốt của nhau, và lời xin lỗi công khai có lẽ không cần thiết.

Vậy trong công việc, nhất là âm nhạc anh có tìm thấy sự đồng cảm của vợ không?

Có chứ, cô ấy nghe nhạc bằng cái tai của khán giả nên nó rất công tâm, không bị ám ảnh bởi những tác động của người làm nghề như tôi, thành ra điều đó giúp ích tôi rất nhiều. Vợ tôi góp ý rất thẳng thắn và trung thực.

Nghề nghiệp và ngoại hình của anh có tác động tới cuộc sống hôn nhân nhiều không?

Nhiều chứ, một nửa những khó khăn phát sinh giữa chúng tôi là vì những điều này. Nhưng rồi dần dần mình cũng nhận ra đó chỉ là tình cảm của fan hâm mộ, nó không có tính bền vững và hướng về tương lai. Bây giờ những chuyện này không còn tác động tới gia đình chúng tôi nữa.

Hình ảnh hiếm hoi Phạm Anh Khoa và con gái được chia sẻ trên trang cá nhân của anh.

Còn vấn đề kinh tế, anh có chia sẻ được nhiều áp lực với vợ không, khi mà những sản phẩm âm nhạc của anh nó hàm chứa sự đam mê nhiều hơn là kiếm tiền?

Sự thực thì đúng như vậy, việc làm cùng với ê kíp nho nhỏ và trang trải cho ban nhạc cũng gây thiệt thòi nhỏ về kinh tế nhưng đánh đổi đó chấp nhận được, mình chấp nhận một bước lùi về kinh tế để được thỏa sức với đam mê và sáng tạo theo đúng ý của mình.

Nhưng điều đó thì vợ con sẽ chịu thiệt thòi và gánh nặng?

Sự thật là cô ấy có chịu thiệt thòi cũng như phải chia sẻ gánh nặng với Khoa, chúng tôi đang đứng cùng nhau trên một con thuyền, nên nếu tôi tốt thì mọi người cùng được tốt. Nhưng thừa nhận là ở bên cạnh tôi, cô ấy cũng đánh cược với khó khăn với những ý nghĩ táo bạo của mình và tập làm quen những điều đó. Nhưng Khoa tin là không có khó khăn nào mà lại không thể vượt qua.

Nhưng anh có biết vì điều gì mà vợ mình lại chấp nhận hi sinh cho mình nhiều đến như vậy?

Khoa cảm nhận có lẽ đó là tình yêu, vì tình yêu mà cô ấy chấp nhận và dành cho Khoa nhiều sự ưu ái đến như vậy.

Vợ Phạm Anh Khoa chia sẻ mọi gian khổ với chồng

Ngày 13/1 vừa qua, Phạm Anh Khoa ra mắt CD "Phá" với nhiều bài hát quen thuộc, đã từng gắn liền với nhiều tên tuổi Diva hàng đầu như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam và Hà Trần. Với cá tính yêu tự do, thích phượt để khám phá, anh cũng rất chiều chuộng bản thân mình bằng chia sẻ, sẽ thực hiện một show phượt bằng xe máy từ Sài Gòn về Cam Ranh để hát cho người dân quê mình nghe.

 Phạm Anh Khoa không giấu giếm, năm 2015 anh sẽ có nhiều dự án âm nhạc hơn, hoạt động sôi nổi hơn khi liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc, và cả một liveshow để đánh dấu chặng đường 5 năm làm show đầu tiên ở Tao Đàn - Tp. Hồ Chí Minh.

Nói về chồng mình, vợ Anh Khoa, một nhân viên văn phòng bình thường, người luôn lặng lẽ bên anh "chia ngọt sẻ bùi" cho biết, chị ủng hộ tất cả những dự án của chồng, dù có nhiều điều anh làm khiến chị thót tim vì quá mạo hiểm, và ảnh hưởng nhiều đến kinh tế.

Tuy nhiên, khi đã xác định lấy một nghệ sĩ, chị phải chấp nhận điều này, bởi, nghệ sĩ nếu không sáng tạo, đôi khi liều lĩnh một chút, thì sẽ rất khó có sản phẩm phục vụ công chúng một cách đa dạng và chất lượng.

Chị cũng thừa nhận, yêu và làm vợ Phạm Anh Khoa rất thót tim, nhưng người đàn ông như vậy thì mới hấp dẫn và khiến cho đời sống không nhàm chán.

Hải Ngọc
.
.
.