Tù nhân tham gia biểu diễn opera trong nhà tù ở Đức

Thứ Hai, 02/03/2020, 09:26
Gần đây, vở opera "Fidelio" của nhạc sĩ Beethoven lừng danh đã được dàn dựng lại, gây chú ý với công chúng Đức. Điều đặc biệt của vở diễn này là có sự tham gia của các tù nhân, được biểu diễn ngay tại nhà tù Tegel, thủ đô Berlin. Theo ban tổ chức, dự án nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa các tù nhân và công chúng, mang đến cái nhìn chân thực về cuộc sống đằng sau song sắt.


Những diễn viên đặc biệt

Đó là một buổi tối trời đổ mưa nhưng khán giả vẫn rất háo hức đến nhà tù Tegel, sẵn sàng "bị nhốt" trong vài giờ để xem opera. Khán giả không được mang điện thoại di động hoặc vật dụng cá nhân vào bên trong nhà tù. Tất cả phải xuất trình thẻ căn cước công dân, kiểm tra an ninh kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên khán giả được xem nghệ thuật trong nhà tù và điều đặc biệt hơn là các vai diễn có sự tham gia của các tù nhân đang thụ án trong tù.

Trên thực tế, vở opera có bối cảnh là nhà tù nên việc xem các tù nhân đóng vai tù nhân, cai ngục và các quan chức nhà nước là một trải nghiệm thú vị. Vở opera xoay quanh câu chuyện của Leonore, người phụ nữ đã cải trang thành một chàng trai trẻ, tìm kiếm công việc tại nhà tù - nơi mà chồng đang thụ án để giúp anh trốn thoát.

Một trong những mục đích của dự án tổ chức biểu diễn opera trong tù là thúc đẩy sự kết nối giữa các tù nhân và công chúng.

Dự án được triển khai trong ba tháng với thời gian luyện tập kéo dài 11 tuần. 17 người đàn ông đang thụ án đã được triệu tập, cùng nhau tập luyện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. "Chúng tôi rất vui khi được tham gia dự án này.

Chúng tôi đã có những buổi tập luyện thú vị. Mặc dù đang ở trong tù, thực sự ở trong tù nhưng khi lên sân khấu, chúng tôi có thể cảm thấy sự tự do", Gino, người đóng vai Marzellina - con gái bảo vệ nhà tù nói. Có tổng số 12 buổi diễn, bắt đầu lúc 5h30 chiều các ngày 19, 20, 21 26, 27, 28 tháng 2 và 4, 5, 6, 11, 12 và 13 tháng 3 tới đây.

"Một trong những khó khăn, thử thách khi dàn dựng "Fidelio" là mô tả cuộc sống bị cô lập của các tù nhân cũng như thực tế trong tù. Tuy nhiên, với việc biểu diễn trên sân khấu ngay trong nhà tù, chúng tôi không phải đối mặt với khó khăn đó", nhà sản xuất Hans-Dieter Schütt, thuộc tổ chức nhà hát hoạt động phi lợi nhuận aufBruch nói.

Quá trình luyện tập "Fidelio" khá vất vả vì đây là vở diễn khó, đòi hỏi kỹ thuật cao trong khi các nghệ sĩ đều là nghiệp dư. Ban đầu, các tù nhân được dạy hát một số ca khúc nhạc cổ điển. "Điều đó thực sự rất khó khăn với một người không chuyên như tôi nhưng rất may, mọi việc diễn ra suôn sẻ", tù nhân Marcel B đóng vai nhân vật Jaquino nói.

Khám phá tài năng và giúp tù nhân lấy lại sự tự tin

Được biết, từ năm 1997, aufBruch đã tổ chức nhiều hoạt động tại các nhà tù ở Berlin, trong đó có việc dạy tù nhân kỹ năng diễn xuất. "Chúng tôi làm công việc này không chỉ để khám phá và phát triển tiềm năng sáng tạo của các tù nhân mà còn là nỗ lực mang đến cho khán giả những góc nhìn mới.

Nhà tù ngăn cách tù nhân với công chúng. Không dễ dàng để có thể liên lạc với tù nhân như liên lạc với những người bình thường trong xã hội. Chính vì vậy, bạn không biết cảm giác bên trong nhà tù thực sự như thế nào. Bạn cũng không thể đăng ký "một chuyến tham quan" trong nhà tù", nhà sản xuất Hans-Dieter Schütt nói tiếp.

Một trong những mục tiêu của dự án là giúp các tù nhân lấy lại sự tự tin và khám phá tài năng của họ. "Tôi thích ca hát nhưng hát theo những bản nhạc cổ điển là một vấn đề hoàn toàn khác. Khi bắt đầu tham gia dự án, tôi nghĩ, làm thế nào để có thể học được tất cả những bản nhạc này. Sau một thời gian luyện tập chăm chỉ, tôi đã nhận ra, mình có thể làm được", Gino chia sẻ.

Kết thúc buổi diễn, các tù nhân bước ra cúi chào khán giả, vỗ vào lưng nhau để chúc mừng. Khán giả cũng có cơ hội để nói chuyện với họ. Phần lớn khán giả cho biết, vở diễn mang lại cho họ sự hứng thú và cảm giác gần gũi. Các "diễn viên tù nhân" say sưa thể hiện trên sân khấu cách hàng ghế đầu chưa đầy một mét.

Nhà sản xuất Hans-Dieter Schütt cho biết thêm, để sản xuất vở opera, aufBruch đã hợp tác với một số đối tác khác và sinh viên của Học viện Âm nhạc Hanns Eisler tham gia đệm nhạc trực tiếp. Những lực lượng này cũng đã phối hợp với aufBruch xây dựng tác phẩm opera "Parsifal" của Richard Wagner, biểu diễn trong một nhà tù vào năm 2018.

Mạnh Tường (Tổng hợp)
.
.
.