Không có gì mà ầm ĩ cả

Đừng đùa

Thứ Năm, 24/12/2020, 07:07
Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:


Tại TP HCM. Anh V, Trịnh cùng vài bạn đi nhậu. Một lúc sau, Trịnh chở bạn gái đi chơi thì anh V trêu "Có đi cho 6 anh em gửi 1 cái". Khoảng 8h30, Trịnh cầm dao xông vào chém anh V gục tại chỗ.

Tại quán thịt chó phố Trần Quang Diệu, Hà Nội, Trong lúc chờ lấy xe ra về, Hưng bị một thanh niên trong nhóm nhậu là T nói trêu đùa dẫn tới xô xát. Hưng đấm một quả vào đầu anh T gây tử vong vì chấn thương sọ não.

Chuyện ở Thái Bình. Anh Luật có vài lời trêu đùa bạn của anh Quang. Khi anh Luật trên đường về nhà thì bị anh Quang cùng nhóm bạn chặn, đâm tử vong.

Ở Hà Nội, anh Hậu bình luận ảnh đại diện của anh Khanh trên Facebook "Xấu thế mà cũng tán được gái xinh". Tối hôm đó, Hậu và Khanh ẩu đả. Hậu lấy dao nhọn đâm hai nhát vào ngực Khanh, đồng thời cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu Khanh khiến Khanh tử vong.

Tại Hải Phòng, anh Mạnh cùng với hai người bạn là Cương và Học ngồi ăn uống tại quán trên đại lộ Tôn Đức Thắng buông lời trêu chọc nhóm bàn bên cạnh là Toan, Dũng và Oanh cũng đang nhậu đêm. Nhậu kết thúc, lời qua tiếng lại, Toan vớ hai con dao bầu xông tới đâm vào ngực Mạnh và Cương. Vết dao khiến Mạnh tử vong, Cương bị thương nặng.

Tại TP HCM, ông Hùng có mâu thuẫn với Biên từ trước. Khi Biên đi qua, ông Hùng quát "Thằng Bắc Kỳ con". Biên dừng lại thì bị ông Hùng cầm cây gậy ra doạ đánh. Biên cùng 2 người bạn quay lại chém ông Hùng tử vong.

Tại Đắk Nông, Lữ Văn Thạch (Huyện Cư Jút) xảy ra cãi nhau với nhóm của Trần Đăng Ý. Thạch cầm chìa khóa và ném xuống đất rồi nói "Ở đất Cư Jút này, không ai dám chém tao". Ý lấy dao phát chém 3 nhát vào người Thạch khiến Thạch bị thương tích là 49%.

Minh họa: Lê Tâm

Tại quán cháo lòng Tuyên Quang, anh Ngân sang mời rượu anh Tuyên thì anh Tuyên bảo "tuổi gì mà mời rượu". Sau vài va chạm khác thì Ngân liền vớ con dao chọc tiết lợn đâm một nhát vào ngực phải anh Tuyên gây tử vong.

Tại quận Bình Thạnh, TP HCM, Minh nhậu với ông Phước. Khi tính tiền thì ông Phước hỏi Minh "Sao mày nhậu chùa hoài vậy". 6 giờ tối, Minh và bạn cầm hung khí đến chém ông Phước tử vong.

Ở Đắk Lắk,  Tấn và Phú có mâu thuẫn. Phú gọi điện thoại chửi Tấn vì cho rằng trước đó Tấn đã đánh em Phú. Sau đó, Tấn cầm 2 khúc gậy cơ bida đến để tìm đánh Phú lúc đó đang hát ở quán karaoke Họa Mi. Phú chạy vào trong quán lấy một con dao ra để chống trả. Lúc này, Trần Quang Thành (xã Ea Toh) mặc dù không quen biết và mâu thuẫn gì với Tấn nhưng chạy ra và nói "mày thích gì"? Tấn dùng gậy nện mạnh một cú vào đầu khiến Thành tử vong…

Khó mà thống kê hết được những vụ án mạng có nguyên nhân chỉ từ những câu nói. Lẽ ra những chuyện này sẽ không xảy ra nếu mỗi người biết giới hạn của lời mình.

Trên đời này thứ đáng sợ hơn ngàn đao gươm sắc bén chính là lời nói. Chẳng thế mà các cụ đúc kết "Lời nói, đọi máu". Một câu bâng quơ dù là vô tình cũng có thể là lưỡi dao đâm nát trái tim một ai đó. Đôi khi im lặng cũng là đóng góp cuộc đời tốt đẹp hơn. "Dao đâm kiếm chém lành thương tích/ Lời nói đâm nhau hận suốt đời". Không ít người tự cho mình cái quyền được suồng sã với cái "mặt nạ" bộc trực để thả sức cuồng ngôn. Ngay cả trong các hội chữ nghĩa cũng nhiều khi không thèm nhìn mặt nhau. Nhà bao việc còn tạo khẩu nghiệp. Trí khôn vốn dĩ ở trên đầu chứ không nằm dưới bàn tọa.

Lê Tâm
.
.
.