Nghi án mẹ tiêm thuốc độc hai con?

Thứ Tư, 17/12/2014, 11:45
Sau hơn 10 ngày nhiễm độc thuốc diệt cỏ Paraquat, trưa ngày 3/12, bé trai 20 tháng tuổi đã qua đời, còn cậu anh 8 tuổi dù có biểu hiện bên ngoài khá bình thường nhưng theo các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, làm việc với Cơ quan điều tra, mẹ của hai cháu bé phủ nhận việc tiêm thuốc độc vào người hai con. Tuy nhiên, theo những biểu hiện bên ngoài của người mẹ này cho thấy chị ta có dấu hiệu thần kinh không bình thường?

Một cháu đã tử vong, cháu còn lại chưa qua cơn nguy kịch

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện đã tiếp nhận hai anh em bệnh nhi Huỳnh Văn Quốc (8 tuổi) và Huỳnh Quốc Em (20 tháng tuổi) do Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển đến vào chiều 22/11. Khi mới chuyển đến, tình trạng hai cháu bé bị vàng da, vàng mắt, có vết hoại tử ở vùng cánh tay phải và vùng mông…

Sau khi bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu, các bác sĩ phát hiện trong người hai cháu bé có hàm lượng thuốc diệt cỏ cao khiến gan, phổi của hai bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng. Theo Tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Quang, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, thuốc diệt cỏ nhóm Paraquat độc tính rất cao. Nếu bệnh nhân nhập viện sớm trong những giờ đầu sau khi bị ngộ độc sẽ được thay huyết tương hoặc lọc máu với than hoạt tính để loại bỏ độc chất thì mới có cơ may cứu sống. Nếu can thiệp trễ thì độc tính vào máu, gây xơ phổi, sẽ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Có lẽ chính vì lý do này mà sau hơn 10 ngày mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 tích cực cứu chữa nhưng do bị tổn thương gan, phổi nặng, bé Quốc Em đã tử vong vào trưa 3/12.

Trong khi đó, theo bác sĩ Phạm Văn Quang, tình trạng của cháu Huỳnh Văn Quốc dù có phần đã tỉnh táo và ăn được chút cháo nhưng hàm lượng thuốc diệt cỏ trong người vẫn rất cao, gan và phổi của bệnh nhi bị tổn thương rất nặng. Tiên lượng dè dặt vì sợ xơ phổi kéo dài sẽ suy hô hấp mạn tính, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác.
Huỳnh Văn Quốc có vẻ tỉnh táo nhưng vẫn tiên lượng dè dặt.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao hai cháu bé bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ, tuy nhiên theo lời kể của anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi, ngụ Châu Đốc, An Giang) là cha ruột của hai cháu bé, khả năng do xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh và vợ.

Người mẹ phủ nhận việc chích thuốc độc vào con (?)

Anh Bảo cho biết, anh và chị Nguyễn Thị Bé Đào (25 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cưới nhau được 8 năm, khi anh là nhân viên bốc xếp ở Tân Cảng (Bình Thạnh, TP HCM) còn chị bán quán nước. Một năm sau, họ sinh bé lớn, đến năm 2012 thì có thêm cháu thứ hai. Cuộc sống hai vợ chồng khó khăn hơn khi anh nghỉ việc, nên giải pháp cuối cùng là vợ chồng con cái phải về quê anh ở An Giang sinh sống. Trong thời gian sinh sống ở đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần chị Đào giận dỗi nên đã mang hai con về quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuối tháng 10 vừa qua, vợ chồng anh Bảo đưa hai con về quê chị Đào ở thị trấn Ngãi Giao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chơi. Anh Bảo thừa nhận trong thời gian ở quê vợ, giữa vợ chồng anh đã xảy ra mâu thuẫn nên anh Bảo có đánh vợ, và bị mẹ vợ báo Công an đến lập hồ sơ, tạm giữ. Sau khi bị tạm giữ 8 tiếng đồng hồ, anh quay về đòi đưa cả vợ con về An Giang thì chị Đào không đồng ý mà đòi ly hôn và giành quyền nuôi hai con. Không làm gì được, anh Bảo phải trở về quê, khoảng 10 ngày sau thì anh bất ngờ nghe nhà vợ báo lên đón con về vì hai cháu bị ốm.

"Nghe bên vợ cho con về ở cùng, dù nhà không có tiền nhưng tôi mừng lắm. Vay mượn tiền hàng xóm đi đón con nhưng đến nơi thì lại thấy hai con ở Trung tâm Y tế huyện Châu Đức trong tình trạng rất yếu và bị vàng da. Trên người còn có nhiều vết bầm tím", anh Bảo kể lại.
Người mẹ phủ nhận việc chích thuốc độc vào con.

Vì không có tiền nên anh lại đưa hai con về Bệnh viện Đa khoa An Giang chữa trị. Tuy nhiên, sau một tuần chữa trị tình trạng của hai cháu ngày một xấu đi, do đó Bệnh viện An Giang đã chuyển hai bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị.

Điều đáng nói khi đưa con về điều trị ở An Giang, anh Bảo có hỏi thì được cháu Văn Quốc kể rằng, đã bị mẹ dùng cây đánh vào đầu, và dùng kim tiêm chích vào tay và mông của hai anh em cháu.

Theo các bác sĩ cho biết, gia cảnh hai cháu rất khó khăn, gần như không có tiền đóng viện phí. Mọi chi phí thuốc men, xét nghiệm, chẩn đoán đều nhờ Trung tâm Trợ giúp xã hội của bệnh viện giúp đỡ. Trước đó, khi phát hiện có thuốc diệt cỏ trong người hai bệnh nhi và nhiều biểu hiện bất thường, bệnh viện đã trình báo Công an phường 10 (quận 10, TP HCM) đến lấy lời khai bé 8 tuổi và anh Bảo rồi làm hồ sơ chuyển Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra.

Hỏi thêm thông tin từ bà nội của hai cháu nhỏ, bà tỏ ra đau đớn: "Lâu nay tôi ở quê An Giang nên sự việc xảy ra như thế nào chỉ có vợ chồng nó và hai đứa con là rõ. Giờ một đứa thì đã mất, một đứa còn nằm trong phòng cấp cứu. Gia đình tôi khó khăn, nên vẫn chưa biết phải làm gì".

Được biết, sáng 3/12, Công an huyện Châu Đức và Phòng PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức để làm việc với chị Đào và sau đó gia đình chị này đã xin phép trung tâm để đưa chị về nhà. Khi được hỏi có hay không chuyện chích thuốc diệt cỏ vào người hai con, chị Đào đã một mực khẳng định không hề cho con uống hay chích thuốc gì. "Tối hôm đó về nhà thấy hai con ói mửa nhiều nên tôi nhờ người đưa cháu đi cấp cứu. Hôm sau thì chồng và bố chồng bắt hai cháu đưa đi. Tôi có hỏi chồng con tôi nằm điều trị ở đâu để tôi lên nhưng anh ấy không cho biết, rồi còn nói tôi tiêm thuốc cho con. Con tôi tôi thương không hết, làm sao có thể tiêm thuốc độc cho con được".

Theo chị Đào chia sẻ thì trong quá trình vợ chồng sinh sống tại An Giang, chị đã nhiều lần bị chồng đánh đập. Vì bức xúc, uất ức nên chị đã đưa con về quê sinh sống… Chị có thừa nhận việc đánh con vì bực tức, nhưng chị nói đó chỉ là hành vi bộc phát. Tuy nhiên, theo người nhà của chị Đào thì tâm lý của chị có chút "không bình thường", có lúc đánh con mà không hay biết.

Dù mọi chuyện chưa rõ ràng nhưng thực tế thì hai cháu, một mất, một đang nguy kịch do bị tiêm thuốc diệt cỏ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra làm rõ.

Ánh Xuân
.
.
.