Trắng đêm bám chốt chống dịch ở Mai Sơn

Chủ Nhật, 02/01/2022, 14:43

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vẫn diễn biến hết sức phức tạp với liên tiếp hàng trăm ca mắc COVID-19 mới. Một lần nữa, những cán bộ, chiến sỹ Công an và các lực lượng chức năng khác lại nhiều đêm thức trắng bám chốt. 

Từ khi trên địa bàn bản Phiêng Hịnh, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La) xuất hiện ổ dịch lớn, trong một ngày xuất hiện 112 ca F0, chốt kiểm dịch được lập nên với sự tham gia của lực lượng Công an, Quân đội và dân quân. Đây cũng là chốt kiểm dịch nhiều cái “nhất” và nhiều cái “không” của địa bàn huyện: xa nhất, vất vả nhất, cao nhất; không điện, không nước, không sóng điện thoại…

Chỉ có 5 người, tài sản quý giá trên chốt là chiếc đèn tích điện được anh em trong Công an huyện tặng lại. Trên con đường mòn từ trung tâm xã Nà Bó vào chốt dịch bản Phiêng Hịnh, chúng tôi không đếm xuể đã bao lần ngã, đường lên chốt dịch gian nan, có lúc xóc ngược lưng, có khi lại tuột dốc thăm thẳm, bốn bề chỉ là đá và núi. Người chưa quen tay lái thì chuyện quẹo trái, xiên phải là chuyện thường tình, nguy hiểm hơn nếu mất tay lái là coi như xong. Bản Phiêng Hịnh là bản người Mông, đời sống trước đã khó khăn nay còn khó khăn đủ bề, trình độ dân trí của bà con còn hạn chế, do vậy công tác phòng, chống dịch cần phải hết sức nghiêm túc thì mới có thể đẩy lùi được dịch bệnh ra khỏi địa bàn một cách sớm nhất.

chot dich 1.jpg -0
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Sơn bám chốt, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19.

Chia sẻ với phóng viên, Đại úy Hoàng Thanh Bình, Công an xã Chiềng Chung cho biết: Nhiệm vụ của anh em trên chốt đó là kiểm soát công dân của bản, đồng thời không để bất cứ trường hợp nào ra khỏi địa bàn khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Mùa đông này bám chốt quả thực rất vất vả, gió lạnh từ sáng đến đêm, bếp củi lúc nào cũng phải trong trạng thái đỏ lửa 24/24h. Áp lực đủ bề cũng ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của CBCS làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên anh em đã có một sự đồng thuận cao là cùng vượt lên trên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công an tỉnh, Công an huyện giao phó.Nhiều người sẽ thắc mắc giữa rừng núi hiểm trở như thế này, người qua lại thì ít, thậm chí chẳng có ai qua, có gì đâu mà phải chống dịch. Nhưng với các chiến sĩ Công an huyện Mai Sơn thì không chỉ đơn giản như vậy. Khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đặc biệt như trong tình hình hiện nay, các ca cứ nối tiếp nhau tăng theo từng con số. Công tác kiểm soát, ngăn chặn bà con đi lại ra khỏi địa bàn thực sự rất căng thẳng và khó khăn.

Càng khó hơn khi địa hình và phương tiện chống dịch đều bằng sức người.Trên chốt dịch số 2 của bản Phiêng Hịnh, sóng điện thoại là điều vô cùng xa xỉ, do vậy anh em trên chốt muốn báo cáo hay liên lạc với ai đều phải đi hàng tiếng đồng hồ xuống bản dưới để thực hiện công việc này. 

Phần lớn thời gian công việc của 5 anh em trong chốt là đi bộ, tuần tra, các anh em được chia thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm đi một hướng. Mùa này là mùa khô đường đi lại còn đỡ vất vả, chứ nếu như mùa mưa thì xác định con đường chỉ toàn bùn đất,  muỗi vắt, đường tuần tra, kiểm tra còn khó gấp 100 lần. Khi phát hiện sự việc trên đường tuần tra thì cách duy nhất là chạy về chốt để báo cáo và xử lý.

Một ngày anh em trên chốt chia 3 ca, sáng sớm, tối và đêm. Đường đi tuần trong sáng và đêm thì sương mù đặc quánh, người với người cách nhau vài sải tay đã không thấy mặt. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng đối với các chiến sĩ ở đây thì chỉ là công việc hết sức bình thường.Điều kiện sinh hoạt ăn ở vất vả là thế nhưng chuyện ăn uống của mấy anh em bám chốt cũng khó khăn, gian nan không kém, từng thùng nước được “cõng” từ bản dưới lên để phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày, anh em chắt chiu từng giọt. Các bữa cơm đều phải nhờ bà con nhân dân nấu, đến giờ ăn anh em lại băng rừng xuống lấy.

Cầm trên tay hộp cơm ấm nóng, Thiếu úy Quàng Văn Tuấn, Công an xã Mường Bon dí dỏm nói: “Bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất cuộc đời đấy anh ạ. Bình thường ở nhà còn gắp vào gắp ra, chứ bây giờ mà gắp ra thì chỉ có nhịn đói. Không kể mấy hôm nay “trường kỳ kháng chiến” với mỳ tôm”.

Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch còn dài, nhưng với các chiến sĩ chống dịch nơi vùng cao Sơn La họ luôn chuẩn bị tư thế chủ động trong khó khăn để bám chốt lâu dài. Thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Mai Sơn nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng các chiến sĩ Công an vẫn đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ chống dịch như thế. Họ không bao giờ kể khó, kể khổ vì theo họ, đó là nhiệm vụ.

Chống dịch nơi vùng cao dù có khó khăn đến mấy cũng không thể chủ quan lơ là vì chỉ sơ sẩy một chút thôi, cộng đồng sẽ đối mặt với khó khăn gấp trăm ngàn lần nếu để dịch bệnh xâm nhập.Xong bữa cơm tối vội vàng cũng đến giờ 5 anh em phải đi tuần tra, anh em trên chốt chia thành 2 hướng, công việc cứ đều đặn như thế đến đêm thì nghỉ. Trong gió núi đại ngàn cùng cái lạnh như cắt vào da thịt, các anh vẫn miệt mài với công việc vì bình yên cho bà con nhân dân cùng hy vọng “ngày mai chiến thắng đại dịch”.

Cao Thiên – Tr.Hiếu
.
.