Chuyện về bác sĩ CAND thức trắng đêm cứu bệnh nhân

Thứ Hai, 26/12/2022, 08:49

Cầm lá thư của chị Ngô Thị Hường, thân nhân người bệnh gửi sau khi ra viện, đọc lại, tôi vẫn xúc động không kém lần đầu được nghe Phòng Chính trị đọc tại buổi giao ban của bệnh viện.

Liên hệ với chị Hường được biết, ngày 22/11/2022, bệnh nhân Lê Thị Hiển, 61 tuổi, mẹ đẻ của chị bị sốt xuất huyết nặng (trên 40 độ), nằm nhà nhiều ngày không khỏi, phải chuyển cấp cứu tại Khoa Truyền nhiễm (A5), Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Tuy nằm ở Khoa A5, nhưng ở Bệnh viện mỗi khi có bệnh nhân bệnh hiểm nghèo, bác sỹ giỏi ở các khoa luôn được huy động đến hỗ trợ thăm khám, hội chẩn và tham vấn phác đồ điều trị...

Đêm 25/11, đúng vào ca trực của mình, hay tin có bệnh nhân sốt xuất huyết nặng ở Khoa A5, Thiếu tá Hoàng Đăng Điện, Phó Trưởng Khoa Điều trị tích cực và chống độc (A7) đã đến thăm khám... Thấy bệnh nhân Hiển  khó thở, tràn dịch ổ bụng, ngay trong đêm, bác sỹ Điện đã hội ý, cho chuyển bệnh nhân về khoa mình điều trị để áp dụng các giải pháp điều trị tích cực cho bệnh nhân...

Hôm đó, Bác sỹ Điện đã thức trắng đêm cùng mẹ chị Hường, truyền dịch, truyền tiểu cầu, song song chọc dịch và làm các biện pháp để bệnh nhân qua cơn nguy kịch... Những ngày tiếp theo, bệnh nhân vẫn nguy kịch, phải thở máy, thở bình ô xi, ho ra máu, không ăn được, phải đặt ống xông dạ dày truyền thuốc và cháo dinh dưỡng; phải tiếp tục chọc và hút dịch hàng ngày...

Trong thư chị viết: "Có những lúc đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, cả nhà em rơi vào trạng thái bất lực, lo sợ tột cùng. Chưa có nỗi sợ nào và nỗi buồn nào kinh khủng như vậy... Em đã khóc rất nhiều. Ngay trong đêm đó, bác sỹ Điện vừa truyền tiểu cầu, vừa chọc dịch cho mẹ em. Rồi những chuỗi ngày sau đó, những lúc nguy kịch nhất, bác sỹ Điện luôn có mặt cùng đội ngũ bác sỹ khoa A7 kịp thời, tận tình, trách nhiệm điều trị, chăm sóc cho mẹ em... Với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy và với chuyên môn cao, phác đồ điều trị phù hợp, mẹ em đã dần vượt qua cơn nguy kịch... Sau 16 ngày điều trị, mẹ em đã đủ điều kiện xuất viện. Gia đình em vô cùng hạnh phúc. Chưa có niềm vui và hạnh phúc nào lớn lao như thế !...".

Không ít lần được đọc những bức thư cảm ơn của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sau khi ra viện nhưng đây là bức thư làm tôi ấn tượng nhất, bởi đây là tiếng lòng chân thực từ con tim một cô gái dành cho ân nhân đã cứu sống mẹ mình... Trong thời gian qua, Bệnh viện 19-8, có rất nhiều bác sỹ, điều dưỡng chuyên môn giỏi và hết lòng vì người bệnh, trong đó Thiếu tá Bác sỹ Hoàng Đăng Điện là một bác sỹ trẻ, chuyên môn giỏi và có con tim "mẹ hiền" tôi ngưỡng mộ.

Bệnh nhân Lê Thị Hiển có hộ khẩu thường trú ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Ninh. Bà Hiển là cán bộ hưu trí, về sống cùng chị Ngô Thị Hường là con gái cả tại phường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Bà Hiển có bệnh tiền sử chảy máu dạ dày và viêm phổi cấp nên khi bị sốt xuất huyết, nhiều biến chứng nguy cấp, rất khó chữa trị.

Việc cứu sống bà Hiển có thể coi là một kỳ tích của Bệnh viện 19-8. Tấm gương hết lòng vì người bệnh của Thiếu tá Bác sỹ Hoàng Đăng Điện đã để trong tôi nói riêng và cán bộ nhân viên Bệnh viện 19-8 và gia đình thân nhân bệnh nhân những cảm nghĩ và niềm xúc động lớn lao.

Hoàng Trung
.
.