Sắc áo vàng nơi vùng đất lũ

Thứ Năm, 17/08/2017, 11:30
Sau cơn lũ dữ ở Mường La, cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang vô cùng khó khăn. Chung tay giúp đỡ bà con trong cơn hoạn nạn, nhiều tổ chức, cá nhân và cán bộ chiến sĩ CAND đã quyên góp ủng hộ hoặc trực tiếp lên với bà con chung tay giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Trận lũ lịch sử quét qua huyện Mường La (Sơn La) rạng sáng ngày 3-8 gây thiệt hại nặng nề cho người dân các xã Chiềng San, Chiềng Ân, Tạ Bú, Chiềng Hoa, Nặm Păm và thị trấn Ít Ong của huyện Mường La (Sơn La). 

Được biết, Nặm Păm là xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ vừa qua. Cả xã có hơn 10 người chết, mất tích, bị thương; hơn 100 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa; gần một trăm héc ta ruộng bị vùi lấp. Bốn điểm trường tiểu học của xã tại các bản Hua Nậm, Huổi Liếng, Huổi Hốc, Pá Phiêng đã bị cuốn trôi hoàn toàn... 

Đoàn công tác làm việc với đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Mường La

Theo thống kê mới nhất, lũ quét tại huyện Mường La đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, 10 người bị thương; 341 nhà bị thiệt hại, trong đó 211 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Lũ phá hủy nhiều tuyến đường giao thông, điện, thủy lợi, hoa màu. Ước thiệt hại tại huyện Mường La đã lên tới hơn 600 tỷ đồng.

Ngay sau khi cơn lũ đi qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đã huy động hơn 2.600 người gồm các lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên… tham gia hỗ trợ người dân ứng cứu, khắc phục thiệt hại, di dời tài sản và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong hai ngày 15 và 16-8, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội do Thượng tá Phạm Văn Hậu - Phó Ttrưởng Phòng dẫn đầu đã lên với bà con vùng lũ Mường La.

Vượt qua hơn 300km trong trời mưa gió, lầy lội, đoàn đã mang theo 1,5 tấn gạo, 295 thùng mì tôm, 100 chiếc màn đôi, 100 chiếc chăn, 100 đôi dép, 3.000 cuốn vở, 1 thùng thuốc y tế và hơn 50 triệu đồng tiền mặt lên trao tận tay bà con bị thiệt hại trong trận lũ quét vừa qua ở Mường La. 

Cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT vận chuyển gạo, mỳ, màn, dép đến bà con Mường La

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, toàn bộ phần quà gồm hiện vật và tiền mặt là do cán bộ chiến sỹ của đơn vị quyên góp, ủng hộ giúp đồng bào Mường La vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Thượng tá Hậu cho biết thêm: "Đây là hoạt động có ý nghĩa của CBCS Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hướng tới kỷ niêm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND và 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng thời thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Vận chuyển gạo, mì ăn liền đến với bà con

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đoàn thanh niên, Thượng úy Nguyễn Mai Huyền - Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xúc động nói: "Chỉ có lên đến đây chúng tôi mới thấy hết được sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai và những gì bà con đã và đang trải qua. Nhìn cảnh này, chúng tôi không cầm được nước mắt và thấy rằng sự giúp đỡ của mình còn khiêm tốn so với những gì bà con đang gặp khó. Sau chuyến thiện nguyện này, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tiếp tục sẽ có những đợt phát động mới, quyên góp, ủng hộ bà con vùng lũ nhiều hơn nữa".

Cả nước đang chung tay giúp đỡ Mường La, mặc dù vậy, cuộc sống của bà con ở đây vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Để người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất, các em có thể đến trường khi năm học đang đến gần, bà con vùng lũ Mường La rất cần sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa...

PV - Lê Mận
.
.