Một Thượng uý Công an hy sinh khi truy bắt xe chở gỗ lậu

Thứ Năm, 11/01/2007, 10:40
Cả huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bàng hoàng khi nhận được tin đồng chí Đỗ Mạnh Cường, cán bộ của Đội CSGT Công an huyện Yên Lạc hy sinh trong lúc làm nhiêm vụ. Anh đã anh dũng ngã xuống khi đang cùng động đội truy bắt một đối tượng vận chuyển gỗ pơmu trái phép.

Theo Thượng tá Trần Văn Bình, Trưởng Công an huyện Yên Lạc kể lại, cách đây 1 tháng, qua công tác trinh sát, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - ma tuý Công an huyện đã nắm được thông tin về một ổ nhóm buôn gỗ lậu. Kế hoạch đấu tranh với ổ nhóm này đã được thực hiện.

Đến đầu giờ chiều 9/1, Công an huyện nhận được nguồn tin sẽ có một chiếc xe tải chuyển khoảng 3m3 gỗ lậu đi qua thị trấn Yên Lạc. Ngay lập tức, một tổ công tác phối hợp do Thiếu tá Nguyễn Duy Nhã, Đội trưởng Đội CSGT làm tổ trưởng đã lên đường tuần tra, truy bắt chiếc xe chở gỗ lậu trên.

Do đường qua thị trấn Yên Lạc có 2 tuyến nên tổ công tác chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm anh Nhã và Thượng sỹ Vũ Đức Thịnh phục kích tại trục đường Tề Lỗ- thị trấn Yên Lạc. Nhóm thứ 2 gồm Trung úy Đỗ Mạnh Cường và Trung úy Bùi Quốc Huy chặn trên tuyến Vân Xuân - Yên Đồng - thị trấn Yên Lạc.

Khoảng 16h, một chiếc xe tải loại 2,5 tấn hiệu Hyundai, BKS 88H-4107 từ hướng Vân Xuân về khu vực xã Tam Hồng. Anh Cường ra hiệu dừng xe kiểm tra, thế nhưng chiếc xe bỗng quay ngược đầu, tăng ga bỏ trốn. Xác định chính xác chiếc xe trên chở gỗ lậu, anh Cường và anh Huy phóng xe máy đuổi theo.

Lúc đầu anh Huy đeo bám được bên trái của chiếc xe tải, anh đu người lên gương xe ôtô, đập cửa yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhăn mặt rất lì lợm của gã lái xe.

Hắn đánh tay lái hất anh Huy và chiếc xe máy xuống cánh đồng phía dưới. Thấy đồng đội bị hất ngã, anh Cường lập tức phóng xe máy vọt lên bám sát chiếc xe và dùng gậy giao thông ra tín hiệu yêu cầu lái xe dừng lại.

Lạnh lùng và vô cảm, gã lái xe tiếp tục chèn xe máy của anh ngã sát vào lề đường và chèn cả chiếc xe tải nặng lên cơ thể anh Cường. Chiếc xe kéo rê thân thể anh Cường khoảng 10m mới dừng lại và đối tượng tiếp tục bỏ chạy. Lúc này anh Huy cũng đã gượng đau phóng xe trợ giúp đồng đội.

Thấy anh Cường ngã xuống, anh vượt lên phía bên phải chiếc xe tải, đập cửa kêu lái xe dừng lại vì đã đâm chết người. Nhưng gã lái xe tiếp tục đánh tay lái hất anh Huy xuống đường và tăng ga bỏ trốn. Không đuổi kịp chiếc xe, anh Huy đã ghi lại số xe và quay trở về nơi anh Cường bị ngã.

Lúc này đã có một vài người dân xung quanh chạy ra, anh Cường nằm sấp, một vệt máu dài chảy ra từ đầu anh xuống mặt đường. Anh Cường đã hôn mê. Khi anh Huy và một người dân đưa anh Cường vào Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc thì chỉ 5 phút sau, anh Cường đã hy sinh.

11h trưa 10/1, sau khi nhận được tin buồn, lãnh đạo Báo CAND  đã cử phóng viên mang theo số tiền 2 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội - từ thiện của Báo về thị trấn Yên Lạc để đến chia buồn và giúp đỡ gia đình đồng chí Cường.

Buổi sáng cùng ngày, Công an huyện và gia đình đã làm lễ truy điệu cho đồng chí ngay tại trụ sở Công an huyện, trong nỗi tiếc thương của đồng đội và hàng nghìn người dân đưa tiễn. Anh ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con nhỏ mới hơn 1 tuổi, cùng với bao nhiêu dự định chưa kịp thực hiện

T. Hoà - T. Thuỷ
.
.