Trắng đêm theo chân lực lượng 363 giữ bình yên trên từng tuyến đường

Chủ Nhật, 06/01/2019, 15:54
Sau một tuần triển khai, các tổ công tác 363 của Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, kiểm tra bàn giao xử lý 18 vụ với 40 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

Có mặt tại Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh (đóng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12) vào lúc 21h30 tối 5-1, chúng tôi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường. 

22h, tổ 363 do Đại uý Nguyễn Thanh Sơn (cán bộ Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) làm tổ trưởng, chỉ huy các thành viên trong tổ xuất phát lên đường tuần tra. Là dịp cuối năm nên đường phố lúc này vẫn còn đông người. Các trinh sát CSHS nhanh chóng hoà vào dòng người đang tất bật, hối hả lưu thông trên đường, lực lượng CSGT và CSCĐ bám theo để cùng tuần tra.

Tổ công tác tuần tra trên các tuyến đường: Trường Chinh, Phan Văn Hớn, quốc lộ 1, quốc lộ 22, Nguyễn Ảnh Thủ,… (quận 12); quốc lộ 22, đường Song Hành QL22, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Nuôi, Lê Thị Hà,… (huyện Hóc Môn). 

Tất cả các con đường trên địa bàn đều được lực lượng Công an tuần tra khép kín. Trong quá trình đi cùng tổ 363, chúng tôi gặp lực lượng CSCĐ của Bộ Công an và Công an quận 12, Công an huyện Hóc Môn cũng đang tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT).

Tổ 363 lập biên bản vi phạm Luật giao thông

Là ngày cuối tuần (thứ 7) nên hơn 23h một số quán nhậu trên đường Song Hành, Lý Thường Kiệt,… (huyện Hóc Môn) vẫn còn đông khách, chủ yếu là thanh niên; thỉnh thoảng có chỗ một số người bày bàn ngồi nhậu ở phía trước nhà. 23h30, khi đến ngã tư đường Lê Lợi – Song Hành QL22 thuộc xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn), tổ tuần tra phát hiện hai người điều khiển xe máy trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm, lực lượng Công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

 Qua kiểm tra, hai người này đều chưa đủ 18 tuổi, xe không có giấy tờ. Lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện, lúc này người tên Trương Gia Khánh (17 tuổi, ngụ Hóc Môn) la lớn và tự đạp đổ xe của anh ta. Trương Gia Khánh cho rằng xe máy anh ta điều khiển có dung tích 50cc, khi CSGT giải thích theo BKS 52M9-8337 và bằng nghiệp vụ của lực lượng Công an thì xe này không phải là có dung tích 50cc. 

Đại uý Nguyễn Thanh Sơn (Tổ trưởng) đã giải thích để người này hiểu và yêu cầu giữ bình tĩnh cũng như phép lịch sự trong khi làm việc. Cuối cùng Trương Gia Khánh đã chấp thuận ký biên bản vi phạm.

Đại uý Nguyễn Thanh Sơn cho biết, trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm về giao thông, thỉnh thoảng lực lượng CSGT cũng gặp trường hợp là một vài thanh thiếu niên mới lớn thể hiện sự hung hăng, nhưng khi CSGT giải thích cho người vi phạm hiểu thì họ đều chấp hành.

CSGT lập biên bản vi phạm đối vi phạm về TTATGT
Gần 0h, tổ công tác tiếp tục tuần tra trên các tuyến đường, khi đến đường Lý Thường Kiệt, lực lượng yêu cầu 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên những người này có đủ giấy tờ và chỉ vi phạm nhẹ nên CSGT nhắc nhở và cho đi.
Tổ 363 kiểm tra phương tiện giao thông

0h30', tổ công tác tiếp tục vòng ra quốc lộ 22, mặc dù nửa đêm nhưng rất nhiều xe tải, xe khách, container,… lưu thông. Gần 1h (ngày 6-1), tổ công tác đến đường Lê Thị Hà (Hóc Môn), thì gặp lực lượng CSCĐ của Bộ Công an cũng đang tuần tra trên đường.

Có đi chung mới thấy được hết sự vất vả của các chiến sĩ tổ 363 cũng như lực lượng Công an nói chung, nhưng chúng tôi vẫn thấy các anh vui cười, làm cho không khí tuần tra khá thân thiện và thoải mái. 

Hạ sĩ quan Đỗ Trần Mạnh Dũng, thuộc Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Được tham gia vào tổ 363 là vinh dự của em nên em luôn cố gắng cùng đồng đội tích cực tuần tra để giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân”.

 Mỗi khi các trinh sát CSHS phát hiện đối tượng khả nghi và dừng xe để kiểm tra, chúng tôi đều thấy lực lượng CSCĐ nhanh chóng phong toả xung quanh bảo vệ, để phòng ngừa những đối tượng manh động có những hành động chống đối.

Thượng uý Dương Thái Bảo, cán bộ Trung đoàn CSCĐ cho biết: “CBCS CSCĐ tham gia tổ 363 rất hăng hái, tích cực, các đồng chí đều trẻ, khoẻ, được rèn luyện đầy đủ kỹ năng để giữ gìn ANTT; đêm đi tuần tra, nhưng ngày vẫn tập luyện bình thường”.
Các chiến sĩ trẻ CSCĐ tham gia tổ 363
Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Gần 2h sáng, khi đến ngã tư đường Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành QL22, chúng tôi gặp một tổ của Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12) đang cùng Bảo vệ dân phố đi tuần tra. Ông Trần Văn Thành, người chạy xe ôm ngã tư này cho biết: “Tôi thường chạy xe ôm ban đêm, nên khi thấy nhiều Công an đi tuần tra, nhất là gần đây có thêm lực lượng 363, chúng tôi rất yên tâm”.

Theo nhiều người dân, lực lượng 363 không chỉ góp phần trong chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, mà còn răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Anh Nguyễn Hoài Nam, người dân nhà ở đường Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, cho biết: “Trước đây, ở khu vực này trộm cắp, cướp giật nhiều, nhưng giờ thì giảm hẳn, thỉnh thoảng mới xảy ra vụ trộm, còn cướp giật thì không thấy. Tôi thấy báo chí nói nhiều về lực lượng 363, người dân chúng tôi rất mừng và đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo làm quyết liệt hơn và duy trì để trấn áp tội phạm, như vậy bà con mới yên tâm làm ăn, nhất là dịp cuối năm”.

Tổ công tác 363 về đến điểm xuất phát thì kim đồng hồ đã chỉ 3h sáng, kết thúc một ca làm việc hết mình của các CBCS trong tổ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù mới thành lập đi vào hoạt động, nhưng lực lượng 363 đã đem lại hiệu quả tốt trong công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm. Công an thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch để kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ… kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Như vậy, với sự có mặt của các tổ 363 cùng những lực lượng Công an khác đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn thành phố, đem lại sự bình yên cho nhân dân, nhất là dịp cuối năm; chắc chắn người dân TP Hồ Chí Minh sẽ đón một cái Tết yên vui, hạnh phúc.
Nhân Sơn (Ảnh, Clip)
.
.