Cận cảnh huấn luyện diễu binh của Cảnh sát cơ động

Thứ Ba, 14/07/2015, 08:33
Những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên từng gương mặt chiến sĩ, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi, cứ khô rồi lại ướt. Đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt suốt 4 tiếng liền mỗi buổi, thỉnh thoảng lại hứng những cơn mưa rào xối xả càng khiến đôi chân chiến sĩ ngày thêm vững vàng, rắn rỏi…

Trong tiết trời nắng lửa, theo chân đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tới kiểm tra công tác, thăm và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tập luyện diễu binh, diễu hành, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (K20) ở Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khi mặt trời đã lên cao.

Những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên từng gương mặt chiến sĩ, những tấm áo ướt đẫm mồ hôi, cứ khô rồi lại ướt. Đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt suốt 4 tiếng liền mỗi buổi, thỉnh thoảng lại hứng những cơn mưa rào xối xả càng khiến đôi chân chiến sĩ ngày thêm vững vàng, rắn rỏi…

1. Xe vừa dừng lại, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Tư lệnh Cảnh sát cơ động bước nhanh tới phía trước hàng quân đã chỉnh tề ngay ngắn. Ông bắt tay từng người lính, ân cần động viên họ cố gắng luyện tập, vượt qua mọi khó khăn gian khổ và chia sẻ với những chàng tân binh niềm vinh dự tự hào được đứng trong hàng quân ngày đại lễ của đất nước.

“Thời tiết những ngày qua nắng nóng khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã vượt qua. Hôm nay các đồng chí đứng trong hàng ngũ diễu binh, đã luyện tập đúng yêu cầu. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, vượt qua mọi khó khăn của thời tiết, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy sức mạnh và ý chí của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, đồng chí Chính ủy động viên cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện.

Trao quà cho các khối trưởng xuất sắc để cổ vũ tinh thần, những cái bắt tay thật chặt ướt sũng mồ hôi, càng thấu hiểu sự vất vả và quyết tâm cao độ của những người lính trẻ. Hầu hết họ là những chàng trai đang độ tuổi thanh xuân, từ khắp mọi miền đất nước về đây tụ hội.

Được đồng chí Chính ủy tặng quà động viên giữa hàng quân, chàng lính trẻ Nguyễn Quang Việt, 19 tuổi, khối trưởng khối Công an xã, cười rạng rỡ. Quê Việt ở thị trấn Diễn Châu (Nghệ An). Ngày 10/3 là mốc quan trọng trong cuộc đời của Việt, được trở thành chiến sĩ Công an và tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành.

Vùng đất Chương Mỹ đã chứng kiến và ghi dấu ấn đầu đời, những ngày luyện tập gian khổ mà rất đỗi tự hào. Không giấu niềm cảm xúc, chàng trai sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng thổ lộ: “Được trở thành chiến sĩ Công an, tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành nên tôi phấn khởi lắm. Dù thời tiết năm nay nóng khủng khiếp nhưng rèn luyện mỗi ngày, tôi cũng quen rồi”.

Lúc nhớ nhà, Việt lại xuống căng-tin gọi điện về cho bố mẹ an lòng, rằng con đã trở thành người lính biết vượt qua gian khổ… Khối trưởng Cảnh sát cơ động là đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm, 18 tuổi, quê ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Cũng vừa tròn 4 tháng tuổi quân giống Việt, xa gia đình, bố mẹ, tháng đầu tiên Lâm nhớ nhà da diết, việc luyện tập sau 1 tháng vất vả đến nay đã quen rồi. Gương mặt căng tràn sức sống của chàng trai tuổi đôi mươi đã bị nắng lửa làm cho đen sạm.

“Sao Lâm không bôi kem chống nắng giống các bạn nữ ấy?”, tôi hỏi. “Ngày nào cũng đứng giữa trời nắng thế này, bôi kem chống nắng thì bao nhiêu cho đủ, mà trai tráng thì nắng gió ngại gì”, Lâm trả lời vui vẻ. Nhìn sang bên trái là chàng lính trẻ Hoàng Văn Tuyên, khối trưởng nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, Tuyên “khoe” bố em cũng là Công an xã.

Khi Tuyên trở thành chiến sĩ Công an, tập luyện diễu binh, diễu hành khiến cả nhà vui nhưng cũng rất lo lắng cho sức khỏe của Tuyên. Vì đây là lần đầu tiên Tuyên xa nhà và sống trong môi trường quân ngũ tập luyện gian khổ… Nhưng khi Tuyên gọi điện về “khoe” tình hình rất ổn nên gia đình cũng yên tâm. Ở đây, những người lính trẻ đều giống nhau nhiều mặt và cùng nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui, cùng luyện tập hăng say để có đội hình đẹp nhất.

2. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các đơn vị chức năng, các đoàn thể. Những ngày trước đó, Đoàn đã tới các điểm tập luyện diễu binh, diễu hành ở Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Hà Nội), huyện Văn Lâm (Hưng Yên)… Sau khi động viên, tặng quà cho từng khối huấn luyện, Chính ủy Đỗ Đức Kính và các đồng chí trong Đoàn công tác đã quan sát đội hình tập luyện để tìm ra những điểm còn “chưa đẹp” và uốn nắn kịp thời.

Nhìn đội hình đều tăm tắp chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện, Đại tá Phạm Kim Bảng, Cục trưởng Cục Chính trị chia sẻ: “Tuần trước trời nóng quá, nhiều cháu ngất lắm, nhưng vẫn phải tập vì thời gian không còn nhiều nữa. Nhiều cháu xin được tập tối”. Đoàn công tác đã tới kiểm tra bếp ăn, từng món ăn và chất lượng gạo để chiến sĩ có một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu luyện tập với cường độ cao”...

Chỉ huy trưởng, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lưu cho biết: Chiến sĩ các khối đã nêu cao ý thức tự giác trong học tập, tự rèn luyện và đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nội dung đề ra. Do vậy, hiện tượng đổ, ngã đã giảm và có nhiều đồng chí vừa khỏi ốm đã tự giác tham gia luyện tập cùng khối. Ban chỉ huy Cụm cùng cán bộ, giáo viên tổ chức cho các khối đứng nghiêm 175 phút.

Công tác hậu cần luôn được đảm bảo về các chế độ định lượng, khẩu phần ăn cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo ăn chín uống sôi, đúng tiêu chuẩn định lượng quy định. Không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh, ngộ độc thực phẩm… Nguồn thực phẩm đều được đảm bảo an toàn, không dùng hàng trôi nổi ngoài chợ. Bộ phận quân y luôn bám thao trường, bãi tập, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên kiểm tra nơi ăn, ở, tích cực vệ sinh phòng dịch. Tổ chức khám, cấp thuốc điều trị kịp thời khi có học viên đau ốm… “Đến nay công tác quản lý, huấn luyện và phục vụ các khối đã đi vào nền nếp, ổn định và có tính thống nhất”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lưu cho biết.

Kiểm tra kỹ lưỡng từng món ăn trên mâm cơm của cán bộ, chiến sĩ, thương lính vất vả, Chính ủy Đỗ Đức Kính chia sẻ: “Các chiến sĩ tham gia các khối rất cố gắng vượt qua khó khăn. Thời tiết nắng nóng như vậy mà đầu đội trời, chân đạp đất, phải nói ý chí, kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh của các chiến sĩ rất tốt”. Để đảm bảo sức khỏe cho chiến sĩ tập luyện tới ngày xuất hiện giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, cần một chế độ ăn tốt hơn nữa.

Nhìn mâm cơm với những món ăn kỹ thuật nấu nướng còn hơi… đơn giản, Trung tướng Đỗ Đức Kính đã chỉ đạo các bộ phận hậu cần hãy thuê ngay những kỹ thuật viên nấu ăn có tay nghề để chế biến món ăn cho phù hợp, ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe…

Rất quan tâm tới sức khỏe của chiến sĩ tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tới Bệnh viện 19/8 để thăm hỏi, động viên và tặng quà những chiến sĩ đang điều trị bệnh…

Kim Quý
.
.