Mỹ: Đằng sau chương trình bảo vệ nhân chứng

Thứ Hai, 12/11/2007, 13:45
Thông qua Chương trình bảo vệ nhân chứng liên bang, Chính phủ Mỹ cho phép cho những cựu tội phạm và gia đình họ tái định cư và bảo vệ họ khỏi bị trả thù. Kể từ năm 1971 đến nay, chương trình này đã giúp tái định cư cho hơn 7.500 nhân chứng và hơn 9.500 thành viên gia đình của họ.

Những người tuân theo luật an ninh của chương trình vẫn tồn tại, trong khi đa số những kẻ từ bỏ nó không sống quá 4 năm tiếp theo.

Đeo kính râm và một cái lưng gù giả, tóc bên thái dương nhuộm trắng, Carmine Sessa trông giống một thợ may nhà nghề hơn là một cựu cận thần của gia đình tội phạm Colombo.

Bao năm sống trong chương trình bảo vệ nhân chứng, rõ ràng là chương trình này bảo vệ hiệu quả tay anh chị tuổi trung niên khét tiếng này. Có vẻ thoải mái tinh thần lẫn thể lực, cơ bắp vẫn còn khá gân guốc dưới chiếc áo sơ mi, Sessa "trồi" ra khỏi nơi ẩn náu để chuẩn bị thực hiện “công việc đại sự”: Hôm 25/10 vừa qua, Sessa ra Tòa án tối cao Brooklyn trên cương vị một nhân chứng tố cáo trong vụ án của Chính phủ Mỹ chống lại cựu thanh tra FBI Lindley DeVecchio.

Ông này bị buộc tội giúp một sát thủ khét tiếng giết 4 mạng người trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước.

Sessa trầm tĩnh kể lại cuộc đời của một sát thủ cũng như lý do tại sao y tham gia 13 vụ giết người thuê, kể cả vụ giết tay anh chị trong băng Colombo - Vincent “Jimmy” Angelina - kẻ bị Sessa dụ đến một căn nhà nọ và giết chết. Sessa nhớ lại: “Khi hắn bước vào nhà, có ai đó đẩy hắn bước tới, linh tính báo cho hắn biết có chuyện bất ổn. Hắn chạy lên cầu thang và xông thẳng vào tôi. Jimmy Angelina bị tôi bắn ngã gục trong chớp mắt”.

Những người sống sót nhờ chương trình bảo vệ nhân chứng khá nhiều, trong đó có Henry Hill, một tay găngxtơ mà cuộc đời thực của hắn được miêu tả sinh động trong phim “Goodfellas” của đạo diễn Martin Scorsese. Sau khi bị bắt năm 1980, Hill trở thành một tay chỉ điểm, và những lời khai của hắn dẫn đến bắt giữ thành công hơn 50 tên tội phạm.

Khi Hill, vợ và 2 con hắn gia nhập chương trình bảo vệ nhân chứng, tất cả họ thay tên đổi họ và được tái định cư tại nhiều nơi khác nhau tại Omaha, Nebraska, Independence và Redmond (Washington).

Bộ phim Goodfellas kể về cuộc đời Henry Hill-người đã sống sót nhờ chương trinh bảo vệ nhân chứng.

Sau nhiều lần tái phạm và bị bắt với các tội danh liên quan đến ma túy, Hill và vợ hắn bị trục xuất khỏi chương trình này vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, và cả hai ly dị không lâu sau đó. Hiện hắn sống ở Malibu, California, với vợ mới Lisa Caserta, nhờ nghề bán tranh trên địa chỉ mạng eBay và thu nhập từ nhà hàng Wiseguys Tonight (bang Connecticut).

Những người rời bỏ chương trình này đa số không được gặp may. Mario “Sonny” Riccobene, một tay anh chị ở Philadelphia, ngồi tù vì tội danh tống tiền. Năm 1984, hắn bắt tay với Chính phủ Mỹ và ra làm chứng tại phiên tòa xử Frank Monte, một đàn em của ông trùm bị sát hại. Thế rồi vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, không một lời giải thích, hắn từ bỏ chương trình bảo vệ nhân chứng của liên bang, và trở về Nam Philadelphia, nơi chẳng bao lâu sau hắn bị giết theo lệnh của một trùm ma túy.

Sessa bị bắt trên những bậc tam cấp dẫn lên nhà thờ Thánh Patrick tại thành phố New York vào ngày Lễ Lá (Chủ nhật trước Lễ Phục sinh) năm 1993. Chỉ 10 phút sau, y bắt đầu cộng tác, có lẽ vì y hiểu nếu các tội danh chống lại y được xác lập, chắc chắn y sẽ phải đối mặt với bản án chung thân. Trong vòng vài tháng sau đó, đích thân 2 đặc vụ FBI Jeffrey Thomlinson và Howard Leadbetter thẩm tra y, dẫn đến nhiều vụ làm chứng trước các phiên xử quan trọng chống lại các trùm ma túy “cỡ bự”.

Sessa chỉ thụ án có 6 năm rưỡi, so với "thành tích" giết người của y thì quá nhẹ. Một nguyên nhân khác khiến y quyết định chống lại những huynh đệ là do y khao khát trả thù cho hai người bạn thân nhất bị ông trùm Gregory Scarpa Jr. ra lệnh cho y giết.

Ngay khi được trả tự do vào năm 1997, Sessa được tái định cư cùng gia đình từ sự trợ giúp của Chương trình bảo vệ nhân chứng. Không thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chứng trầm cảm và những ý tưởng tự sát, 2 năm sau đó y thú tội từng khủng bố tinh thần con trai và vợ. Năm 2006, Sessa tự nguyện rút lui khỏi chương trình bảo vệ nhân chứng của liên bang và biến mất từ đó cho đến nay

Lệ Đào (tổng hợp)
.
.
.