Sự quá tải của nhà tù tồi tàn nhất thế giới
Theo một báo cáo được thực hiện bởi một tổ chức xã hội năm 2015 cho thấy, hệ thống pháp luật tại Panama đã xuất hiện một lỗ hổng pháp lý mà chính những tù nhân tại nhà tù La Joya là những nạn nhân đang phải trả giá đắt cho việc này. Panama cũng là nước có tỷ lệ tội phạm bị bắt giam nhưng chưa bị xét xử cao nhất thế giới.
Báo mạng Mail Online của Anh mới đây cho hay, nhà tù La Joya luôn trong tình trạng quá tải, điều kiện sinh hoạt cũng như chăm sóc y tế luôn bị hạn chế và thiếu thốn: nơi giam giữ tồi tàn, ẩm thấp, nhiều muỗi và côn trùng, không có điện, thiếu nước triền miên là những gì tù nhân phải hứng chịu.
Tù nhân không bao giờ được xét xử tại nhà tù tồi tệ La Joya. |
Nơi vệ sinh cũng không được sạch sẽ, là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho những ai bị giam tại đây, đặc biệt là vào mùa hè. Bếp để các tù nhân nấu ăn cũng chỉ vỏn vẹn ở một góc nhỏ, bẩn thỉu làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, hỏa hoạn…
Đã có không ít tù nhân bị ốm yếu và tử vong do bệnh tật nhiều mà không được chăm sóc, chữa trị. Tại đây, có nhiều người chuyển giới không được nhốt riêng đã khiến họ tự do quan hệ tình dục thiếu an toàn và một số bị mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có HIV.
Theo thống kê, có hơn 60% số tù nhân sống tại đây phải đợi mòn mỏi nhiều năm nhưng không được kết án cho tội lỗi của mình. Theo chia sẻ của ông Juan Carlos Arauz, một luật sư đang giảng dạy tại trường Luật quốc gia Panama cho biết: "Tại đây không có giới hạn thời gian giam giữ trước khi đưa ra xét xử và đã có nhiều trường hợp bị giam giữ rất lâu mà không có được một bản kết án cụ thể".
Alvis Javier, một tù nhân lâu năm tại đây chia sẻ: "Điều duy nhất tôi tha thiết và mong muốn bây giờ là có một kết luận cuối cùng cho tội tàng trữ ma túy mà tôi mắc phải, tôi muốn trả giá cho sai lầm của mình sau đó làm lại cuộc đời. Chúng tôi mong cộng đồng quốc tế lên tiếng để thực thi công lý".
Một tù nhân khác là Carlos Fuentes, người bị bỏ tù vì tội làm giả giấy tờ tùy thân cho biết: "Tôi đã ở đây 2 năm để được tuyên án, tôi chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Rất nhiều người đang trong tình trạng như tôi".
Phạm nhân Carlos cũng cho biết thêm: "Chính phủ đã di dời bớt những tù nhân tại đây sang nhà tù khác để tránh tình trạng quá tải. Tất cả họ đều có chung một niềm mong muốn nhỏ nhoi, nhưng lại quá xa vời. Số tù nhân ngày một tăng, nhưng bản án cuối cùng cho số phận của họ thì lại không có".
Phạm nhân tập thể dục trong điều kiện tồi tàn. |
Họ đang phải sống bế tắc không lối thoát. Hồi năm 2013, Bộ trưởng Jorge Ricardo Fabrega cho biết, 5.500 tù nhân từ hai nhà tù La Joya và La Joyita sẽ được đưa tới nhà giam mới La Joya ở Pacora. Nhưng số người chuyển đi thì ít số phạm nhân tới La Joya ở thủ đô Panama ngày càng nhiều khiến tình trạng quá tải vẫn xảy ra.
Một cuộc cải cách sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay, theo đó, thời gian chờ đợi để được xét xử của các phạm nhân là không quá một năm. Tuy nhiên, sẽ tồn tại những trường hợp ngoại lệ và phải đợi xử lý theo nguyên tắc cũ. Quyết định này được mong đợi sẽ cắt giảm lượng tù nhân quá tải tại các nhà tù ở Panama hiện nay.
Ngoài ra, những phòng giam cho các tù nhân ngoại quốc sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn. "Chúng tôi cần điều chỉnh một số vấn đề liên quan tới nhiều vụ việc"- Giám đốc hệ thống nhà tù Panama, ông Gabriel Pinzon cho hay khi đề cập tới các trường hợp bị giam giữ nhiều năm mà chưa được xét xử.