Kẻ tù cả đời không hết tội

Chủ Nhật, 16/12/2018, 14:11
Samuel Little (78 tuổi) lĩnh án chung thân vì tội giết 3 người nhưng sau đó bất ngờ thừa nhận đã sát hại nhiều người hơn thế trong suốt cuộc đời. Nếu tuyên bố của người đàn ông 78 tuổi được xác nhận thì ông ta là một trong những kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ


Samuel Little, người đang thụ án tù chung thân không được tha bổng hoặc giảm nhẹ sau khi bị kết tội vào năm 2014 trong 3 vụ giết người ở California, đã thú nhận về những vụ giết người ở nhiều tiểu bang với nhà chức trách vào tháng 5. Cảnh sát đã liên kết Little, được FBI mô tả là có một "vệt đen tối, bạo lực", với 34 vụ giết người và đang điều tra để chứng thực nhiều vụ khác.

Cuối tháng 11 vừa qua, FBI đã đưa ra một báo cáo về quá khứ tội phạm của Samuel Little. Báo cáo viết: "Các cơ quan thực thi pháp luật chỉ vừa mới bắt đầu làm sáng tỏ mức độ phạm tội của ông ta". "Lối sống du mục" và lịch sử bạo lực của Little đã buộc các nhà điều tra phải đến 36 thành phố và 16 tiểu bang để làm rõ tội ác của ông ta. 

Little đã bị kết án 4 năm trước về cái chết của 3 người phụ nữ ở Los Angeles. Kevin Fitzsimmons của FBI nói: “Bài học lớn nhất trong trường hợp này là sức mạnh của việc chia sẻ thông tin. Những kết nối này bắt đầu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi về tội ác bạo lực”.
Đối tượng Samuel Little.

Những tội ác ít được biết đến bắt đầu vào năm 1956, khi Little đi rong ruổi khắp đất nước và tiến hành trộm cắp, mời gọi gái mại dâm, phạm tội gian lận và trộm cắp. Những vụ giết người sớm nhất được tiết lộ cho công chúng bắt đầu vào những năm 1970, trước khi kỹ thuật so sánh DNA được phổ biến rộng rãi và tiếp tục cho đến năm 2005. Little đã trốn thoát và bị kết án nhiều lần.

Christina Palazzolo, một nhà phân tích tội phạm của FBI, nói rằng mỗi khi Little có các cuộc đụng độ với cảnh sát, họ thường chỉ đơn giản là đuổi ông ta ra khỏi thị trấn. FBI cho biết Little đã từng quan hệ tình dục với những phụ nữ làm mại dâm hoặc nghiện ma túy, và “cơ thể của họ đôi khi không được xác định và cái chết của họ không được điều tra”.

Vào đầu những năm 1980, Little bị buộc tội giết nhiều hơn một phụ nữ ở Mississippi và Florida. Tuy nhiên, Little thoát khỏi án giết người bởi ông ta đã ở tù vì tấn công một người phụ nữ ở Missouri và  giam giữ một người phụ nữ ở California. Cuối cùng, Little đã bị bắt vào năm 2012 tại một nơi trú ẩn vô gia cư ở Kentucky, bị truy nã vì mua bán ma túy ở California. Ông ta được gửi đến Los Angeles, nơi cảnh sát kiểm tra DNA của ông. Ông đã được kết nối với 3 vụ giết người chưa được giải quyết từ những năm 1987 và 1989, và bị kết tội năm 2014.

Cảnh sát Los Angeles phối hợp với FBI lập hồ sơ về kẻ giết người. FBI tìm thấy một số trường hợp có thể liên quan đến Little, ở Odessa, Texas. Vào tháng 5, các nhà phân tích tội phạm đã tiến hành thẩm vấn người đàn ông 78 tuổi này.

Cuối cùng, Little thú nhận đã thực hiện hàng chục vụ giết người trên khắp đất nước từ năm 1970 đến 2005.

Pearl Nelson (trái) giữ một bức ảnh của mẹ cô Audrey Nelson, người đã bị Samuel Little giết chết. Bên phải của cô là Mary Louise Frias, người có mẹ đỡ đầu cũnglà một trong những nạn nhân của Little.

Các nhà điều tra đã xác nhận được 34 vụ, số vụ còn lại theo lời khai của Little vẫn chưa được chứng thực, và nhiều nạn nhân vẫn chưa được xác định. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Little không được tốt, ông ta hiện đang bị giam giữ ở Odessa. Little vẫn đang tiếp tục được thẩm vấn nhằm xác minh tính chính xác, đầy đủ về lời thú tội của hắn.

Một trong số các nạn nhân của Little là Audrey Nelson, ở New York. Năm 1980, từ Hebron Nelson chuyển đến Los Angeles vì cô nghĩ rằng khí hậu ở đó sẽ tốt hơn cho bệnh hen suyễn của cô. Phải mất 23 năm để cảnh sát Los Angeles kết nối cái chết của cô với Little. Cô làm việc như một nhà thẩm mỹ và có một con gái nhỏ khi bị giết, theo tờ báo ở quê hương của cô.

Trọng Nhân
.
.
.