Indonesia:

Cảnh sát bị tố quấy rối, móc túi khách du lịch ngoại

Thứ Năm, 01/09/2016, 10:00
Nhiều khách được nhắc nhở nên đeo túi du lịch bên hông sau khi có một nghiên cứu chỉ ra rằng, hơn nửa số người gặp rắc rối khi du lịch nước ngoài.


Theo Công ty Bảo hiểm Du lịch Southern Cross, 60% khách du lịch từng đối mặt với tình trạng trộm cắp, móc túi, quấy rối tình dục và 2/3 trong số đó thừa nhận điều này phá hủy chuyến đi của họ. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất phải kể đến Bali, Indonesia - nơi có tình trạng tội phạm tồi tệ nhất, tiếp đó là Thái Lan, Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc và Fiji.

cảnh sát cướp ? Hai du khách người Australia và Anh bị bắt vì nghi có liên quan đến cái chết của một cảnh sát ở Bali, Indonesia hôm 17/8. Hai du khách gồm Sara Connor, đến từ Australia và bạn trai David Taylor, người Anh bị bắt vào ngày 19/8 tại thành phố Denpasar, Bali, Indonesia sau khi thi thể của cảnh sát Wayan Sudarsa được tìm thấy trước đó hai ngày tại bãi biển ở Kuta, Mirror đưa tin.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được một chiếc ví da màu đen, bằng lái xe và thẻ tín dụng mang tên Sara Connor. Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông bị 17 vết thương ở đầu, được cho do một chai thủy tinh gây ra. Những mảnh vỡ của một chai bia đã được tìm thấy nơi Sudarsa nằm. Khi tiến hành kiểm tra căn phòng khách sạn mà đôi du khách thuê, cảnh sát tìm thấy một chiếc khăn dính máu. Máu cũng xuất hiện trên giường, cửa, tường, sàn nhà của căn phòng.

Khách ngoại quốc tại Bali.

Tại đồn cảnh sát, David Taylor từ chối trả lời thẩm vấn và đòi gặp luật sư. Sara Connor nói rằng, mình quá say nên không thể nhớ điều gì. Tuy nhiên, du khách này cho biết, mình và bạn trai đã ở cùng nhau trên bãi biển Kuta và cô bị mất túi xách, tay, chân bị thương. Một nhân viên bảo vệ tại khách sạn Pullman nói với cảnh sát, anh nghe thấy tiếng la hét vào khoảng 1h15 phút sáng 17/8 và đi ra bãi biển. Ở đó, anh nhìn thấy 5 người, trong đó có một phụ nữ cùng cảnh sát. Một giờ sau đó, nhân viên khách sạn phát hiện thi thể của Sudarsa trên bãi biển, mặt vùi trong cát, đầu và chân có vết thương, áo sơ mi đẫm máu. Vụ việc đang được cảnh sát Indonesia điều tra làm rõ.

Bị quấy rối tình dục bởi chính viên cảnh sát và sau đó một kẻ cắp giật túi xách khi băng qua đường, nữ du khách Australia thề với lòng mình sẽ không bao giờ quay trở lại Bali, Indonesia.

Wayan Sudarsa làm cảnh sát giao thông 35 năm. Ông được mọi người nhận xét là sống khiêm tốn và không có kẻ thù.

Helen Spinney, 39 tuổi, là một nữ doanh nhân ở Sydney, Australia, đã hai lần vướng phải rắc rối ở Bali. Cô khó chịu đến nỗi thề rằng, sẽ không bao giờ quay lại đây. Trong lần đầu tiên đến Bali, Spinney đã bị một viên cảnh sát đề nghị quan hệ tình dục, đổi lại sẽ giúp cô tìm kiếm bạn của mình.

"Anh ta ra hiệu, chỉ vào phía dưới của mình và nói rằng “nếu cô làm gì đó cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ ngược lại”. Nghe xong tôi la lên, bảo đây là hành vi không đúng đắn", Spinney kể lại.  Nghĩ rằng đây chỉ là một sự cố không mong muốn, chứ không hẳn Bali xấu xí đến vậy,Spinney quay trở lại hòn đảo này lần thứ 2 cùng với mẹ mình. Lần này, cô bị một kẻ lái xe máy giật túi xách khi đang bước qua đường ở Seminyak. Kẻ giật đồ không chỉ phá hỏng chuyến đi của Spinney, mà còn gây tổn thất cho cuộc sống của cô vì trong túi bị cướp có cả số tiền mua căn hộ mới tại quê nhà.

Craig Morrison - CEO của Công ty Bảo hiểm Du lịch Southern Cross, cho biết phần lớn người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng vì muốn trải nghiệm văn hóa mới, vui chơi và thư giãn. "Như các nghiên cứu chỉ ra, tội phạm thường hành động vào các kỳ nghỉ, thời điểm mà du khách rất mất cảnh giác. Do đó, chúng tôi khuyên du khách nên cẩn thận, ý thức về sự việc xung quanh, chịu trách nhiệm cho đồ đạc cá nhân và an toàn cho chính mình", ông nói.

Trường Minh (tổng hợp)
.
.
.