Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội:

Trắng đêm để người dân vui xuân, đón Tết

Chủ Nhật, 07/02/2016, 10:14
Tại “Đại bản doanh” của Trung đoàn CSCĐ nằm tại số 54 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), khi Tết Nguyên đán đang đếm ngược từng ngày, các cán bộ chiến sĩ vẫn hăng say tập võ thuật, rèn luyện thể chất sôi nổi, sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự.


“Không có Tết”, cụm từ này nhiều năm qua đã trở thành quen thuộc đối với các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội (gọi tắt là Trung đoàn CSCĐ). Không khí đón Tết vẫn thường diễn ra “chậm” đối với các anh. Tại “Đại bản doanh” của Trung đoàn CSCĐ nằm tại số 54 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), khi Tết Nguyên đán đang đếm ngược từng ngày, các cán bộ chiến sĩ vẫn hăng say tập võ thuật, rèn luyện thể chất sôi nổi, sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Cơn mưa rả rích khiến những ngày đông cuối năm càng trở nên buốt giá. Tại đơn vị quân số đông nhất nhì của Công an TP Hà Nội, các chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, lên kế hoạch tuần tra kiểm soát trên các cung đường Thủ đô Hà Nội. 

Tiếp chúng tôi ngay khi vừa trở về từ lớp tập huấn quân sự võ thuật năm 2015 ở Đại đội huấn luyện Lộc Hà, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ phấn khởi cho biết: “Năm nào cũng vậy, đơn vị đều được các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên tinh thần. Đây chính là sự khích lệ tinh thần anh em trực, làm nhiệm vụ. Đơn vị Trung đoàn CSCĐ có những đặc thù nhất định. Ngày thường đã bận, dịp lễ, Tết lại càng bận hơn. 100% quân số được huy động ứng trực, sẵn sàng các phương án để đảm bảo ANTT”… Nghe anh nói vậy thôi, nhưng nếu ai để ý sẽ thấy sự bận rộn ấy đâu chỉ vào mỗi dịp lễ, Tết, mà việc “căng mình” làm nhiệm vụ trên các tuyến phố đã trở thành thường nhật từ lâu đối với các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ.

Tổ công tác tuần tra thuộc Đại đội 7 lên đường làm nhiệm vụ.

Điều dễ nhận ra rằng, trong những năm trở lại đây, với sự quyết tâm trấn áp tội phạm của mình, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát cơ động ngày càng xuất hiện và được nhắc đến nhiều hơn. Vào thời điểm khi Công an TP Hà Nội triển khai Kế hoạch 141, 142 thành lập các Tổ công tác Y/141, 142 trên địa bàn, hình ảnh cán bộ chiến sĩ CSCĐ cùng lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT theo mô hình các Tổ công tác 141,142, hình ảnh người lính CSCĐ càng được tô thêm trong mắt người dân. Hiện tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, tội phạm hình sự hoạt động manh động trên phố đã được hạ nhiệt nhanh chóng…

Và cũng trong những lần “căng mình” làm nhiệm vụ ấy, mồ hôi, thậm chí máu đã đổ. Điển hình vào tối 24-11-2015, Trung úy Bùi Minh Đoàn (thuộc Đại đội 3) khi đang bám chốt tại phố Hàng Giấy – Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm), nhận được tin báo có một thanh niên ngổ ngáo không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy phóng nhanh, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Đối tượng quay đầu bỏ chạy, ngay lập tức Trung úy Đoàn cùng các thành viên trong Tổ công tác triển khai chốt chặn và tiếp tục yêu cầu dừng xe. Hơi men nồng nặc, không làm chủ tay lái, đối tượng đã lao thẳng xe vào Trung úy Bùi Minh Đoàn, khiến đồng chí phải cấp cứu trong tình trạng bị vỡ mắt cá chân và gẫy xương cổ chân.

Trường hợp đồng chí Trần Trọng Nghĩa, trong khi làm nhiệm vụ trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), vì kiên quyết chặn đứng đoàn đua xe, không gây nguy hiểm cho người đi đường đã khiến anh bị chấn thương vùng đầu, chân bị gãy. Khi trò chuyện với chúng tôi, các anh chỉ cười rồi nói: “Lúc đó chỉ nghĩ làm sao bảo đảm an toàn cho người dân. Chứ có ngại gì đâu nhà báo!”.

Trung úy Vũ Tuấn Ngọc, Tổ trưởng một Tổ tuần tra thuộc Đại đội 7 đang kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật.

Sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người dân, chính chất lính cơ động ấy mà nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn đã bị các anh chặt đứt. Rạng sáng 17-5-2015, trên cung đường tuần tra quen thuộc Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên), Tổ tuần tra Đại đội 3 do Thượng úy Nguyễn Văn Tiến phụ trách, phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn liền dừng xe kiểm tra, bắt quả tang vụ 400 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy “đá”.

Trước đó chỉ vài giờ, một trường hợp khác cũng bị Tổ tuần tra của Thiếu úy Nguyễn Thanh Quang thuộc Đại đội 3 tóm gọn là đối tượng Lương Ngọc Anh (SN 1983, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng) khi hắn đang tàng trữ 100 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy “đá”, nguy hiểm hơn khi đối tượng mang trong người 1 khẩu súng tự chế cùng với 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng.

Đêm Hà Nội yên bình nhưng đâu đó vẫn tiềm ẩn những vụ việc bất ngờ xảy ra. Khi thì giáp mặt với đối tượng tàng trữ ma túy sử dụng vũ khí quân dụng. Khi thì chạm mặt với các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản… Thật khó để diễn tả hết những vất vả khó khăn mà các anh đã, đang và sẽ phải đối diện, nhưng có một điều chắc chắn rằng, sự tin yêu người dân luôn dành cho các anh. Qua mỗi ngày, qua mỗi vụ việc được các anh phát hiện, xử lý kịp thời, những lá thư cảm ơn cứ thế “đổ” về hòm thư góp ý của đơn vị một dầy hơn. Vâng! Đó chính là thứ tài sản quý báu làm ấm lòng các chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Chị Thu Trang công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt đến giờ vẫn chưa quên sự việc xảy ra vào dịp Tết năm 2013. Lần ấy, do sơ ý, gia đình chị đã bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe Honda Lead. Trong tâm trạng buồn bã, rối bời, bước  vào trụ sở Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chị bỗng nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đại đội 18, Trung đoàn CSCĐ tuần tra, thu giữ chiếc xe chị vừa bị mất. Nhận lại tài sản chỉ sau vài giờ, chị Trang và gia đình xúc động, vui mừng gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đại đội 18 đã luôn nêu cao trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Không chỉ vậy, các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ còn miệt mài giúp trẻ bị lạc tìm về với gia đình, khi thì đưa người dân bị nạn đi cấp cứu như trường hợp của chị Phạm Thị Luyện (SN 1987, trú tại Ba Vì, Hà Nội), giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Sau cơn dông, lốc lịch sử tháng 6-2015 vừa qua xảy ra tại Hà Nội khiến tấm biển quảng cáo lớn bằng tôn rơi đè vào người chị Luyện. Thượng sỹ Nguyễn Anh Quốc thuộc Đại đội 12, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội lúc đó đang thực hiện nhiệm vụ tại Tổ công tác Y5-141 đã kịp thời đưa chị Luyện đi cấp cứu. Với mong muốn giúp chị Luyện nhanh chóng được phẫu thuật đảm bảo tính mạng, Thượng sỹ Quốc liền ra cây ATM gần đó rút toàn bộ số tiền lương tháng mà mình vừa nhận, đóng viện phí cho chị. Sau khi chị Luyện bình phục, gia đình chị đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thượng sỹ Quốc và lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ.

Từ năm 2010 đến nay, Trung đoàn CSCĐ – Công an TP Hà Nội đã có 44 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 266 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở”. Đơn vị đã được lãnh đạo UBND thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Đặc biệt, Trung đoàn CSCĐ đã được Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2010; tặng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì; 1 Huân chương Quân công hạng ba và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…
Xuân Trường
.
.