Người con Thủ đô trên đất Tây Nguyên

Thứ Tư, 14/03/2018, 16:17
Cách đây hơn 30 năm, có một chàng trai hào hoa của đất Hà thành vừa rời ghế giảng đường đã lặng lẽ rời xa Thủ đô, để lại phía sau những “dáng kiều thơm”, vào Nam Tây Nguyên nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Anh cùng đồng đội đã chiến đấu xóa sổ những toán quân Fulro phản động loạn lạc cuối cùng ở Tây Nguyên. Chàng trai đó chính là Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.


“Lúc bấy giờ phải rời xa Thủ đô, gia đình, cảm giác của anh thế nào?” - Chúng tôi mở đầu câu chuyện với Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng bằng một câu hỏi. Vẫn giọng Hà thành truyền cảm, phong thái nhẹ nhàng, anh trả lời: “Gia đình, quê hương là điều thiêng liêng trong mỗi con người, chẳng ai muốn rời xa. Nhưng lớn hơn cả là trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Buồn không? Có chứ!... xa quê, xa gia đình mà!... Nhưng đó cũng là niềm tự hào của một thời trai trẻ hừng hực khí thế muốn đóng góp sức lực của mình vào việc giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Dù phải làm việc ở đâu thì đó vẫn là quê hương Việt Nam”. 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, những ngày đầu đặt chân tới vùng cao Lâm Đồng với biết bao khó khăn, bỡ ngỡ. Ở môi trường mới, không anh em, họ hàng, người cán bộ trẻ Nguyễn Ngọc Thắng vẫn luôn ý thức trong hoàn cảnh nào cũng phải khắc ghi tư tưởng: “Lấy dân làm gốc” để hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng trao quà cho bà con xã Mê Linh, huyện Lâm Hà trong chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2018 của Báo CAND.

Chỉ cần có tình yêu thương, đất lạ cũng “hóa quê hương”, chỉ cần có nhân dân, được bà con quý mến, đùm bọc, ở đó có tình yêu của gia đình. Suy nghĩ như thế, chàng Công an trẻ Nguyễn Ngọc Thắng lúc bấy giờ đã lấy nhân dân làm bà con thân thiết để chia sẻ nỗi niềm của người con xa quê, để gắn bó mật thiết với địa bàn hoạt động, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.

Bây giờ kể lại những tháng ngày xa xôi ấy, anh vẫn nhớ như in những tên buôn, tên làng heo hút nơi anh cùng đồng đội đã đi qua, hay ở lại vận động, tuyên truyền cho bà con không nghe theo lời lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu, nhất là bọn phản động Fulro.

Các anh đã chiến đấu, cô lập các đối tượng và động viên gia đình đưa những người theo Fulro ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, thời ấy, những nơi Fulro hoạt động là vùng rừng núi, nơi người dân tộc ít người sinh sống, trình độ nhân thức còn hạn chế. Những người tiên phong về vùng sâu vùng xa để làm công tác an ninh, vừa chiến đấu và làm công tác “dân vận” như Nguyễn Ngọc Thắng gặp vô vàn khó khăn.

 Ngày nay, người con Thủ đô ấy trên đất Lâm Đồng lại tiếp tục công việc với vai trò là Phó trưởng Công an huyện Lâm Hà, phụ trách lĩnh vực an ninh. Với kinh nghiệm của người hơn 30 năm trong ngành, đã kinh qua nhiều vị trí, xử lý nhiều tình huống an ninh phức tạp, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng cũng đã trực tiếp giải quyết, tháo gỡ và tham mưu đề xuất cấp trên xử lý dứt điểm nhiều vấn đề nhức nhối liên quan đến an ninh trật tự ở địa phương.

Gần đây nhất, lực lượng An ninh Công an huyện Lâm Hà dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng đã làm thất bại âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước của đối tượng phản động Trần Minh Nhật (30 tuổi), thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà cùng nhóm người cực đoan. Đây là đối tượng vào năm 2011 đã bị TAND tỉnh Nghệ An kết án 4 năm tù (trong vụ án Hồ Đức Hoà và đồng bọn) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Khi mãn hạn tù, Trần Minh Nhật vẫn chứng nào tật đó, liên tục dựng lên những chuyện bịa đặt, chế ảnh sai sự thật rồi chụp hình tán phát lên mạng, gửi cho tổ chức phản động Việt Tân, các cá nhân, tổ chức thường xuyên có các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Nguy hiểm nữa, đối tượng này còn lôi kéo một số người dân địa phương tin theo lời y. Thậm chí, không ít gia đình đã gửi con đến cho Trần Minh Nhật dạy học.

Trước thực trạng trên, Thượng tá Trần Ngọc Thắng đã chỉ đạo Đội An ninh, đồng thời trực tiếp tới gặp bà con địa phương, phân tích, chỉ rõ những sai trái, vi phạm pháp luật của Trần Minh Nhật. Ban đầu, người nhà của đối tượng này bất hợp tác với cơ quan Công an, vào hùa với Nhật để chỉ trích chính quyền nhân dân.

Để làm thất bại âm mưu của Nhật cùng đồng bọn, bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền cho nhân dân địa phương biết rõ bản chất của sự việc, Công an huyện Lâm Hà còn làm rõ những sau trái của các đối tượng, trong đó có Trần Minh Nhật. Khi nhân dân địa phương đã biết rõ bản chất sự việc, hầu như không còn ai giao tiếp với đối tượng này, thậm chí quay lại “tẩy chay” Trần Minh Nhật. Gia đình Trần Minh Nhật trước đây vốn “khăng khăng bảo vệ con” nay cũng không đồng tình với các hành vi chống phá Đảng và Nhà nước của đối tượng này. 

Bây giờ, miền đất cao nguyên Lâm Viên đầy nắng gió đã trở thành quê hương thứ 2 thật nặng nghĩa tình của người cán bộ Công an trẻ Thủ đô ngày nào. 32 năm trên vùng đất mới, kinh qua nhiều chức vụ, công việc, đối diện với biết bao khó khăn, thử thách, dù trong hoàn cảnh nào, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm 6 điều Bác Hồ dạy CAND để hoàn thành nhiệm vụ.

Khắc Lịch
.
.