Thượng úy Nguyễn Trường Thi tận tụy phục vụ nhân dân

Thứ Hai, 12/03/2018, 09:17
Thượng uý Nguyễn Trường Thi là cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Nhiều năm rồi, anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phục vụ đắc lực vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất và kinh doanh. 

 Thượng úy Nguyễn Trường Thi, cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi đã đề cập và nhắc nhở người dân về những việc tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu xảy ra sự cố có thể gây ra nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe gia đình của họ. 

Cụ thể, thiết kế tủ điện, cầu dao, CP, hệ thống đường dây dẫn điện; cách bố trí bàn thờ thắp nhang đèn thờ cúng theo phong tục, cửa tiệm buôn bán để đảm bảo an toàn theo đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy; các cửa thoát hiểm; dụng cụ cần thiết phục vụ khi cần thoát hiểm và phương án thoát hiểm nếu xảy ra cháy nổ. 

Cách đây không lâu, nhà chị Nguyễn Thị T. xảy ra sự cố chập điện. Nếu như trước đó hộ dân này không nghe lời khuyến cáo của tôi, không mở cửa thoát hiểm phía sau, không biết hậu quả sẽ thế nào”.

 Được phân công phụ trách các chuyên đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, anh luôn ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ mình được phân công. 

Đặc thù trong lĩnh vực QLHC về TTXH vừa phải “mềm dẻo”, ân cần giúp dân giải quyết các thủ tục hành chính về ANTT theo quy định của pháp luật, vừa tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thuyết phục họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác giữ gìn ANTT, phòng chống cháy nổ kết hợp với sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, để làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm.

Thượng úy Nguyễn Trường Thi, kể: “Nhờ gần dân, được dân tin yêu giúp đỡ, tôi đã phát hiện Lê Văn Anh (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) mua bán linh kiện chế tạo vũ khí, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ. 

Sau thời gian “nắm người, nắm diện”, tôi đã phối hợp cùng Công an xã Minh Hưng bất ngờ đột kích nơi ở của đối tượng này, thu giữ 3 bộ bơm hơi, 5 ống sắt chế tạo nòng súng, 4 mã tấu. 

Đối tượng chống cự quyết liệt nhưng bị tôi cùng anh em khống chế. Ngoài ra, tôi kịp thời phát hiện, phối hợp với Công an các xã vận động người dân giao nộp vỏ đạn cối 105 ly, đuôi bom, 5 súng tự chế, 9 dao, mã tấu… các loại nhằm phòng ngừa tội phạm”.

Không chỉ hướng dẫn các cơ sở mới kinh doanh làm các thủ tục liên quan đến PCCC, anh còn thường xuyên phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, phúc tra các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ để kịp thời nhắc nhở hoặc xử lý những trường hợp vi phạm. 

“Do bận buôn bán nên bỏ quên công tác PCCC. May mà được chú Thi và anh em ở Công an xã vẫn đều đặn đến cơ sở kiểm tra nhắc nhở. Với các hộ kinh doanh nơi đây, chú Thi được người dân quý mến như người nhà do đức tính tận tụy với công việc, gần gũi, hết lòng với bà con”, bà Nguyễn Thị Hoàng Hồng, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Minh Hưng, sẻ chia.

Anh Bùi Đắc Lương, chủ tiệm quần áo TV NEW mới mở ở xã Minh Hưng, xúc động: “Tôi mới mở cửa hàng kinh doanh quần áo, chưa biết hết các quy định về an toàn PCCC. Hôm đến  trụ sở Công an, tôi được anh Thi hướng dẫn tận tình chu đáo, giải quyết giấy chứng nhận an toàn PCCC. Anh Thi còn tư vấn, hướng dẫn chi tiết giúp tôi hiểu về cách bố trí xắp sếp hàng hóa, lối thoát hiểm và trang bị các dụng cụ cần thiết sao cho an toàn”.

Được biết, năm 2017, Thượng úy Nguyễn Trường Thi đã tham mưu tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 250 lượt người, tuyên truyền hướng dẫn cho 41 cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, tham gia kiểm tra an toàn PCCC hàng chục buổi tối với 22 cơ sở, phát hiện 8 cơ sở vi phạm…

Với thành tích trên, Thượng úy Nguyễn Trường Thi đã được Công an tỉnh Bình Phước bình chọn khen thưởng trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy CAND (11-3-1948 - 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Đức Mừng
.
.