Người lính cứu hỏa và nghĩa cử cứu người

Thứ Năm, 11/12/2014, 11:07
Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2014 của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) TP Hà Nội có một gương mặt điển hình về việc làm nghĩa cử để lại ấn tượng tốt đối với người dân, đó là Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hưng, cán bộ kiểm tra, Phòng Cảnh sát PC&CC số 11.

Cởi mở, chân tình nói về công việc thường ngày của người lính cứu hỏa nhưng khi nhắc đến việc giúp đỡ người thanh niên bị tai nạn giao thông, Thượng sỹ Hưng chia sẻ: “Ai ở trong hoàn cảnh của mình đều sẽ làm như thế”. Khiêm tốn khi nói về mình, nhưng ít ai biết để kịp thời cứu sống nạn nhân Trần Huy Đạt (18 tuổi), trú tại ngõ Thái Thịnh 1, quận Đống Đa, Hà Nội, Thượng sỹ Hưng đã báo cáo với lãnh đạo về việc đến muộn...

Nhớ lại thời điểm nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ, sáng sớm anh điều khiển xe máy lên cầu Vĩnh Tuy, phát hiện phía trước một nam thanh niên đang điều khiển chiếc xe đạp điện bất ngờ va vào thành cầu, ngã ra đường nằm bất động, máu chảy ra nhiều. Trước tình huống này, Thượng sỹ Hưng nhanh chóng dừng xe đưa nạn nhân vào lề đường, cởi áo cầm máu đồng thời gọi điện cho 115. Anh nhờ người dân đi đường hỗ trợ và vẫy xe taxi bế nạn nhân lên đưa vào Bệnh viện VMEC, thuộc khu Time City Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Theo thông báo bác sĩ, rất may nạn nhân đưa vào kịp thời nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Thở phào nhẹ nhõm, Hưng lần giở đồ dùng của nạn nhân để tìm cách liên lạc với người thân. Ngay sau đó, người nhà của nạn nhân Trần Huy Đạt đến bệnh viện...

Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hưng hướng dẫn người dân cơ sở sử dụng bình cứu hỏa.

Tốt nghiệp Trường Đại học PC&CC được hơn 2 năm, tham gia nhiều vụ chữa cháy nhưng với Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hưng, công việc của người lính cứu hỏa mới chỉ bắt đầu. Ở mỗi một vụ cháy, Hưng còn tham gia khám nghiệm hiện trường, công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn thận đến từng chi tiết. Tại vụ cháy kho vải xảy ra tại Ninh Hiệp năm 2013, trong lúc loay hoay khám nghiệm hiện trường, anh hít phải khói độc suýt chút nữa bị ngạt thở.

Thời điểm xảy ra cháy vào buổi chiều tối, do bên trong chứa nhiều đồ dễ cháy nên lửa bén bao trùm rất nhanh, phải đến 12h đêm, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lúc này, cả đội hướng dẫn kiểm tra an toàn Phòng Cảnh sát PC&CC số 11 vẫn phải đẩy cao tinh thần làm việc. Tại hiện trường xảy ra cháy, các kèo sắt của nhà kho bị biến dạng hoàn toàn, xung quanh khói bao trùm dày đặc do chất vải bị cháy bốc lên, dù lúc đó Thượng sỹ Hưng cùng đồng đội đeo khẩu trang than hoạt tính cũng không tránh khỏi việc hít phải khí độc. Nhưng việc tìm điểm gây cháy không cho phép anh Hưng chần chừ. Phía bên trong hiện trường, xung quanh trần nhà khói ám đen, các đường dây điện xung quanh kho bị cháy hoàn toàn phần vỏ còn trơ lại lõi đồng...

Khả năng có người đốt bị loại trừ vì chủ cơ sở khẳng định không có gây hấn với bất kì ai khiến nguyên nhân vụ cháy trở nên khó khăn. Không nề hà, đội của Thượng sỹ Hưng tiếp tục rà soát từng vị trí các thiết bị điện, lục tìm dấu vết dưới lớp vải bị than hóa. Chỉ đến khi phát hiện ra tại vị trí quạt treo tường, công tơ quạt và trên tường có dấu hiệu điểm cháy lớn nhất so với xung quanh kho chứa hàng, cả đội như trút được gánh nặng.

Nguyên nhân gây cháy kho vải Ninh Hiệp là do chập điện, quạt treo tường lâu ngày không được lau chùi dẫn đến cánh quạt không quay được và gây cháy. Ngoài ra, Hưng còn tham gia kiểm tra và hướng dẫn về công tác an toàn PC&CC các cơ sở trên địa bàn quản lý, là một Bí thư Chi đoàn năng động, liên tục nhận được nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong công việc.

M.Hiền
.
.