Cảnh sát cứu cặp vợ chồng gặp nạn trên sông lúc nửa đêm

Thứ Bảy, 17/09/2016, 16:01
Chiếc ghe chở 15 tấn lúa ra tới sông Hậu, bất ngờ phương tiện bị chết máy, trôi tự do theo dòng nước chảy xiết, lực lượng Thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an tỉnh An Giang đã ứng cứu kịp thời cứu nạn 2 vợ chồng chủ ghe...


Rạng sáng ngày 16-9, trên đường tuần tra trên sông Hậu, tổ công tác gồm 4 đồng chí, do Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc làm Tổ trưởng, khi đến thủy phận thuộc phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (An Giang) thì nghe tiếng hô hoán của người dân cầu cứu từ một phương tiện thủy có dấu hiệu mất lái và trôi tự do trên dòng nước chảy xiết, sắp va chạm vào các tàu sắt đang neo đậu ở cảng.

Ông Thuận (bìa phải) cảm ơn sự giúp đỡ của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an An Giang.

Tiếp xúc với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Thủy đội trưởng, Phòng PC68 Công an An Giang, cho biết: “Nghe tiếng tri hô của người dân, tôi liền tổ chức lực lượng lao đến ứng cứu. Lúc đó có 1 phương tiện đò chẻ hỗ trợ chúng tôi, để bằng mọi giá điều phương tiện tránh và chạm với chiếc tàu buôn. 

Tuy nhiên, khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, phương tiện của vợ chồng ông Thuận tiếp tục trôi mạnh, phương tiện của chúng tôi kè không nổi. Lúc này, có 1 phương tiện đi ngang, chúng tôi liền ra tín hiệu dừng, đề nghị hỗ trợ đưa ghe bị nạn vào bờ an toàn”.

Phương tiện thủy bị nạn có tải trọng 15 tấn, do ông Huỳnh Văn Thuận (50 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Vào thời điểm đó, chỉ có ông Thuận và vợ trên phương tiện đang chở lúa từ huyện Gò Quao (Kiên Giang) về huyện Lấp Vò.

Khi đến ngã ba sông Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang) thì bị chết máy. Ông Thuận, vẫn còn bàng hoàng cho biết: “Trong khi ghe bị hỏng máy, tôi gặp các anh Công an đang đi tuần nên tri hô nhờ cứu giúp. May mắn cho vợ chồng tôi được lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an cứu giúp không những thoát chết, mà còn bảo đảm được tài sản”.

Nơi phương tiện của vợ chồng ông Luận bị hỏng máy, trôi vào mũi tàu buôn.

Đêm trên sông, lại thêm dòng nước chảy xiết, phương tiện thủy bị tai nạn trôi tự do, lao thẳng vào mũi chiếc tàu sắt rất lớn. Trong thời điểm nguy hiểm ấy, các đồng chí trong Tổ tuần tra Phòng PC68 đã nhanh chóng xử lý, kịp thời cứu nguy cho vợ chồng chủ phương tiện cùng số tài sản hơn 200 triệu đồng.

Tấm gương dũng cảm, sáng tạo xử lý tình huống của các CBCS Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát đường thủy Công an An Giang không quản ngại nguy hiểm, kịp thời cứu giúp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân là một hành động đáng được tôn vinh. Chính những việc làm đó đã ghi đậm dấu ấn với người dân về hình ảnh người chiến sỹ CAND hết lòng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

T.Phúc – T.Tầm
.
.