Chuyện “cô út” đội tuyển đá cầu quốc gia

Thứ Hai, 09/12/2019, 08:31
Ít ai biết trong làng đá cầu quốc gia cô gái chỉ mới 17 tuổi có tên Nguyễn Thị Thùy Linh đã góp sức không nhỏ cho sự thành công của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2019.

Giải vô địch Đá cầu thế giới năm 2019 vừa được tổ chức tại TP Eaubonne, ngoại ô Thủ đô Paris của Pháp. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm Huy chương Vàng danh giá. Cùng sự nỗ lực của cả đội, ít ai biết trong làng đá cầu quốc gia có một cô gái chỉ mới 17 tuổi, đã góp sức không nhỏ cho sự thành công tuyệt vời này. Đó là vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Thùy Linh, quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hiền, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao (TDTT) Thừa Thiên-Huế, nơi Linh đang theo học, kể lại: “Một lần tôi rong ruổi đến các giải đấu để tìm hạt giống cho bộ môn đá cầu của tỉnh thì phát hiện cháu Linh lúc đó còn rất nhỏ, sau này tôi biết cháu mới chỉ lớp 4, đang tham gia thi đá cầu cho Đội tuyển Trường Tiểu học An Tây, TP Huế. 

Từng động tác đá cầu của cháu rất nhanh nhẹn, dẻo dai; kỹ thuật tấn công và sức rướn tốt, nên tôi thích ngay và điền tên cháu đầu tiên vào danh sách tuyển chọn.

Thời điểm ấy, cháu vào đội đá cầu của tỉnh cũng là vận động viên nhỏ tuổi nhất đội, nhiều năm liền cháu phải tập luyện và thi đấu với các anh chị lớn hơn”. Linh bộc bạch, những năm qua, mặc dù ba mẹ em rất bận rộn với công việc mưu sinh, mỗi ngày vào giờ tập luyện, họ đều tranh thủ thời gian chở em đến sân tập. Phải mất đến vài ba năm miệt mài tập luyện, nhiều lần thi đấu với các anh chị lớn hơn mình để trải nghiệm và học hỏi, em mới bắt đầu có những thành tích cho riêng mình. 

Đó là đầu quân vào năm 2012 thì đến 2015, em đã mang về cho tỉnh Thừa Thiên-Huế tấm Huy chương vàng Giải Đá cầu thiếu niên toàn quốc. Gần 3 năm nay, em vào học tập hẳn tại Trường Trung cấp TDTT tỉnh để tiện cho việc rèn luyện và học tập. 

VĐV Thùy Linh.

Năm 2018, em lại đoạt thêm 2 tấm Huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ Đá cầu toàn quốc. Năm 2019, em lại bổ sung thêm vào bảng thành tích của mình 1 tấm Huy chương Vàng, 1 tấm Huy chương Bạc và 2 tấm Huy chương Đồng tại các Giải vô địch Đá cầu đội mạnh, bãi biển và cá nhân. Sự xuất sắc đó được đền đáp bằng việc trở thành vận động viên đầu tiên của làng đá cầu Huế khoác áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam và là cầu thủ nhỏ tuổi nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trở về sau Giải vô địch Đá cầu thế giới với tấm Huy chương Vàng danh giá, cô em út của Đội tuyển quốc gia đến từ Trường Trung cấp TDTT Thừa Thiên-Huế vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên sân tập với những khát vọng phía trước. 

Kể về em, Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hiền lại xúc động, nhớ lại: “Có theo sát cháu, nhìn cháu tập luyện cũng như tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của cháu mới thấy hết được những nỗ lực và khát vọng ở một VĐV còn rất trẻ tuổi này. 

Nhà cháu ở phường An Tây, TP Huế, cách Trường Trung cấp TDTT tỉnh hơn 8 cây số. Có những lần tôi để ý thấy cháu hay vắng mặt vào những giờ đội được nghỉ tập và nghỉ học văn hóa. Hỏi ra mới biết, ba mẹ cháu làm nghề phụ thợ nề ở xưởng đúc bờ lô. Vì thương ba mẹ làm việc mệt nhọc để nuôi 2 em đến trường nên tranh thủ lúc rãnh, cháu lại chạy về bê bờ lô phụ ba mẹ. Lần tìm hiểu, phát hiện ra sự việc đó cũng là lần làm tôi một phen hú vía. Vì lúc đó cháu đang thời điểm luyện tập trước khi lên đường dự Giải vô địch Đá cầu thế giới tại Pháp. Nếu chỉ một chút sơ sẩy, va phải những viên bờ lô thì đôi giày vàng của cháu đã có thể sẽ phải giã từ giải đấu quan trọng”. 

Tuy đứng trên đỉnh cao vinh quang, nhưng Linh không lấy đó làm tự mãn. Mỗi ngày em vẫn cùng động đội miệt mài tập luyện để hướng đến các mùa giải phía trước... 

Thanh Bình
.
.
.