Sức hấp dẫn từ du lịch ĐMT

Thứ Năm, 06/05/2021, 08:01
Nhìn từ trên cao, hồ Thiên Cảnh giống một con “bọ cạp núi khổng lồ” bám vào mảnh đất linh thiêng. Hồ nước nhân tạo trong xanh như viên ngọc bích, là điểm nhấn rất đặc biệt cho toàn khu du lịch ĐMT An Hảo...

Sau khi hoàn thành, Thiên Cảnh như tấm gương thần phản chiếu mây trời, núi rừng hùng vĩ, thơ mộng. Và cung đường ven hồ như tô vẽ cho bức tranh phong cảnh tươi đẹp, sự mầu nhiệm ấn tượng của núi rừng viễn biên bát ngát thanh bình. 

Hồ Thiên Cảnh đẹp lung linh bên thảo nguyên điện xanh.

Lên tiếng vì thiên nhiên

Bước chân Ông Trần Nhựt Minh - người lính Cụ Hồ năm xưa nay đã U80 vậy mà vẫn còn nhanh nhẹn, sắc bén. Bước chân ông thoăn thoắt dẫn chúng tôi (phóng viên) đi đến từng ngóc ngách và giới thiệu chi tiết về lịch sử hình thành. Đứng trên tọa độ cao nhất của toàn khu, ông đã phấn khởi khoe rằng, nơi đây thật sự là nhiệm mầu. Vì chỉ chưa đầy 2 năm mà đã thay đổi 1 cách ngoạn mục. Từ thuở hồng hoang, nơi (ông đứng) chỉ là những cánh đồng lúa mùa ruộng trên của người dân tộc Khmer trồng 1 vụ duy nhất trong năm, luôn khô cằn, kém cỏi. Xa hơn là sự mông quạnh đến hiu hắt

Nay đã khác ! 

Sự lấp lánh của hàng triệu cánh hoa pin đã toát lên một màu mạnh mẽ, can trường thể hiện cho ý chí trỗi dậy của Bảy Núi oai hùng không cam chịu kiếp nghèo. 

Xưa kia nơi đây là chiến trường đẫm máu. Thì hôm nay là một công trường của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại bao chứa nhiệt huyết và trái tim ăm ắp tình người. 

“Tôi đã may mắn sinh ra - lớn lên - sống - chiến đấu - làm việc qua nhiều thời kỳ trên mảnh đất đau thương nhưng rất đỗi tự hào này nên thấu hiểu tất cả. Giờ tuổi đi qua bên kia dốc cuộc đời, vì vậy được đồng hành với Nhà đầu tư có khát vọng xanh, đó là điều hạnh phúc. Ôm ấp niềm tin về một ngày mai tươi sáng từ ánh nắng mặt trời vô tận hóa thành dòng điện sạch. Biến đất khó thành khu du lịch sinh thái. Hóa giải vận hạn thành nơi sung túc, nhộn nhịp là tiếng lòng của người An Giang”. Ông Tư Minh chia sẻ.

Khu du lịch điện mặt trời An Hảo từ trên cao nhìn xuống

Du lịch Việt Nam choàng bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi vì Covid thì Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo như một cú hích có tác dụng tạo thêm một xung lực mới cho lĩnh vực này. Có lẽ vậy khi được tận mắt thấy - tai nghe những thanh âm của khí thế lao động rộn ràng tại khu du lịch đặc biệt này sẽ dễ dàng cảm nhận được sự khẩn trương và quyết liệt của Nhà đầu tư dồn sức biến đất khó thành “Đất kép”. Nhà máy điện mặt trời kết hợp với du lịch để làm tăng giá trị tài nguyên, đồng thời định nghĩa lại thế nào là đầu tư vào năng lượng sạch. Xóa bỏ những luận điểm suy diễn lệch lạc về sự nghiêm túc của Áp xanh chuẩn mực không thể đánh đồng với cái nhếch nhác của một điện mặt trời “vỉ nướng”.

Sứ giả du lịch xanh

Du ngoạn vòng quanh nông trại Pin điện mặt trời vào cao điểm mùa khô để khám phá ra vẻ đẹp nơi đây trong quá trình hoàn thiện khu du lịch sinh thái - khám phá - dã ngoại. Tiết trời oi nóng, hồ Thiên Cảnh trong veo, mát mẻ có tác dụng điều hòa không khí giải nhiệt.

Thủy đài Sao Mai sừng sững biểu tượng của sự can trường vươn lên mạnh mẽ bất chấp những khó khăn.

Công viên hoa ngũ sắc, điểm đến dành cho du khách yêu thích thưởng ngoạn phong cảnh còn là chiến lược phòng thủ về bảo tồn hệ sinh thái đa dạng ở Bảy Núi.

 Khi thanh xuân còn tràn đầy, họ hào hứng nhìn ngắm khắp nơi, ăn những đặc sản ngon nhất, tề tựu trong những cuộc vui đầy ắp tiếng cười. Nhưng khi người ta lặng lẽ ngồi trên bậc thềm Thủy đài Sao Mai, ngắm nhìn một Núi Cấm chất chứa những đặc sản trầm tích qua lớp bụi thời gian. Khi ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian như đúc lại. Len lỏi vào từng ngách đá, dòng thác nơi đại ngàn, hàng rêu, dương xỉ, cây di sản vẫn còn âm vang của núi rừng.

Du khách check-in bên những chú cừu xinh xắn 
Không chỉ là nơi vãn cảnh, nhiều du khách đến khu du lịch ĐMT còn có dịp tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, chạy bộ, đi xe đạp đôi… Và dù bạn là ai, Solar Farm mang tên một ngôi sao xanh mọc trước bình minh - sẽ không bao giờ khiến bạn phải thất vọng. 

Đây thực sự là thiên đường dành cho lữ khách, từ lứa đôi đến những kẻ độc hành, ai cũng có thể đến nơi này, nhất là với các bạn trẻ đam mê chinh phục và khám phá. Thế cũng đã đủ hiểu vì sao nơi này có thể gieo vào lòng du khách biết bao thương nhớ khi đi và ngắm nhìn một nóc nhà miền tây trong sương khói lam chiều.

Uyên Phương
.
.
.