Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất:

Thêm nụ cười và cử chỉ ân cần đón kiều bào, du khách

Thứ Năm, 12/02/2015, 08:50
Cô Hồng Lan (Việt kiều Mỹ) tâm sự : “Nghe bạn bè nói bây giờ Việt Nam đổi mới khác xưa lắm, đi lại rất thuận tiện và dễ dàng, giờ mới mắt thấy, tai nghe. Được các chú Công an tình nguyện giúp đỡ thủ tục, tôi thấy bất ngờ và cảm động quá”.

Ga Quốc tế thuộc sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, những ngày này đêm cũng như ngày tấp nập và động nghịt người đến đón người thân từ các chuyến bay quốc tế về quê ăn Tết. Bên ngoài sân bay là các thành viên của đội thanh niên tình nguyện (TNTN) với trang phục áo xanh của Đoàn Thanh niên giúp đỡ kiều bào và du khách đầy xe hành lý, đẩy xe giúp người già yếu khuyết tật, hướng dẫn lộ trình cần đến và mọi thứ… Bên trong ga, tại khu vực an ninh, các cán bộ Công an cửa khẩu của đội TNTN cũng hoạt động không ngừng nghỉ giúp đỡ kiều bào làm thủ tục xuất nhập cảnh…

Chị Kim Hồng, 32 tuổi, quê ở Kiên Giang, là Việt kiều từ Pháp về quê ăn Tết. Đang còn luống cuống chờ làm thủ tục nhập cảnh, chị rất vui mừng khi được thành viên của đội TNTN thuộc Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất ân cần thăm hỏi và giúp đỡ hoàn tất chóng vánh các thủ tục với nụ cười thân thiện. Chị mô tả, đó là một thứ cảm xúc không thể nào quên được… Rằng không thể nào tin nổi, vì bạn bè của chị chỉ dặn cẩn thận với hành lý, nạn móc túi khi đi phố, ra chợ…

Hướng dẫn khách quốc tế làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Thượng tá Lê Hồng Thái, Phó trưởng Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết: “Hiện các thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay đã được đơn giản hóa tối đa. Khách xuất nhập cảnh chỉ cần xuất trình hộ chiếu, visa để làm thủ tục, không phải viết các tờ khai xuất nhập cảnh như trước. Hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền, Đảng ủy - lãnh đạo đơn vị đều chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức Đội TNTN để hỗ trợ cho kiều bào về nước ăn Tết và du khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán. Mục tiêu là phục vụ nhanh chóng và tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách quốc tế về lòng hiếu khách, tình cảm tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam, nhất là đối với những người con xa quê về đón Tết.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, trong khoảng 2 tháng dịp Tết Ất Mùi năm nay, dự kiến sẽ có trên 500.000 kiều bào và thân nhân về Việt Nam đón Tết cổ truyền, trong đó chủ yếu là địa bàn các tỉnh phía Nam nên đều qua sân bay Tân Sơn Nhất… Các đội tình nguyện hỗ trợ kiều bào và du khách quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai hoạt động rất có ý nghĩa, thiết thực, góp phần mang đến sự đầm ấm tình quê hương.

Cô Hồng Lan (Việt kiều Mỹ), 28 năm xa quê, lần đầu về thăm nhà tại TP Hồ Chí Minh, đang mệt mỏi sau chuyến bay dài, được một cán bộ trẻ cán bộ Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) chào đón như người thân, ân cần hỏi thăm sức khỏe, sau đó cô được hướng dẫn những giấy tờ cần thiết tại khu vực làm thủ tục. Chỉ sau ít phút xếp hàng, thủ tục nhập cảnh của cô đã hoàn tất. Cô tâm sự : “Nghe bạn bè nói bây giờ Việt Nam đổi mới khác xưa lắm, đi lại rất thuận tiện và dễ dàng, giờ mới mắt thấy, tai nghe. Được các chú Công an tình nguyện giúp đỡ thủ tục, tôi thấy bất ngờ và cảm động quá”.

Với những nụ cười và cử chỉ ân cần, thân thiện của thanh niên tình nguyện, xuân trên quê hương càng trở nên ấm áp trong cảm xúc của kiều bào…

Hoàng Châu
.
.