Bảo vệ “vùng xanh” trước làn sóng đại dịch COVID-19

Thứ Bảy, 24/07/2021, 09:01
Trải qua 4 đợt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Nam đã và đang chịu những ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong đợt dịch lần thứ tư này. Tuy nhiên, tại 2 huyện Đông Giang và Tây Giang, trải qua 4 đợt dịch, 2 địa phương trên vẫn chưa ghi nhận ca F0 nào. Đây được xem là “vùng xanh”, vùng an toàn tại tỉnh Quảng Nam trước làn sóng của đại dịch COVID-19.

Những ngày này, tại chốt kiểm soát dịch trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã A Vương, huyện Tây Giang, cùng với các lực lượng khác, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tây Giang vẫn ngày ngày bám chốt, kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đi vào địa bàn huyện. Đây là “lá chắn” đầu tiên trong công tác phòng, chống dịch tại huyện Tây Giang.

Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch.
Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh tại xã A Vương, huyện Tây Giang ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra y tế.

Đại úy Trương Đình Minh Cường, cán bộ Công an huyện Tây Giang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chia sẻ rằng, chốt được đặt ở vị trí cửa ngõ ra vào địa bàn huyện từ hướng nam. Do đó, để kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đến huyện Tây Giang, phục vụ công tác phòng, chống dịch, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tổ chức chia ca làm việc liên tục 24/24h.

“Chốt kiểm soát tại xã A Vương do UBND huyện Tây Giang thành lập, giao Công an huyện làm chốt trưởng, tổ chức hoạt động. Dù nhiệm vụ tuyến đầu rất vất vả, song lực lượng Công an cũng như các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại chốt đều luôn nỗ lực, kiểm soát tốt tình hình nhằm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn”, Đại úy Cường chia sẻ.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại chốt kiểm soát là, sau khi hoàn thành khai báo y tế và thực hiện một số yếu cầu về phòng, chống dịch, nếu người dân đủ điều kiện vào địa bàn huyện Tây Giang thì được cán bộ y tế tại chốt cấp cho một chiếc thẻ, có nêu tên, địa chỉ của người dân, có chữ ký xác nhận của cán bộ y tế, điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tây Giang. Đây là chiếc thẻ “thông hành” để người dân được quyền vào địa bàn huyện Tây Giang trong giai đoạn này.

Sau khi xem xét đủ điều kiện, người dân được cấp chiếc "thẻ thông hành" để vào huyện Tây Giang.
Cán bộ y tế tại chốt kiểm soát dịch nhập dữ liệu khai báo y tế của người dân lên hệ thống gửi về Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.
Lực lượng Công an hướng dẫn, hỗ trợ người dân khai báo y tế trước khi vào huyện Tây Giang.

Đại úy Cường cho biết thêm, việc thực hiện khai báo y tế tại chốt được kết nối với huyện rất chặt chẽ. Khi người dân khai báo y tế xong thì một cán bộ y tế tại chốt sẽ nhập dữ liệu lên hệ thống gửi về Trung tâm Y tế huyện. Sau đó, cán bộ tại Trung tâm Y tế sẽ sàng lọc đối tượng, gửi danh sách về các xã để theo dõi, chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng giám sát hành trình của người dân đến nhằm đảm bảo các công tác phòng, chống dịch.

Nhờ vào cách làm hay, hiệu quả này mà 100% người và phương tiện vào địa bàn huyện Tây Giang đều được kiểm soát tốt và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Tây Giang nói rằng, qua 4 đợt dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều nỗ lực tham gia làm nhiệm vụ tuyến đầu tại 3 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, gồm chốt kiểm soát dịch trên đường Hồ Chí Minh tại xã A Vương, chốt tại xã Ba Lêê, chốt tại cầu treo xã Dang để kiểm soát người đi từ hướng xã Mà Cooih, huyện Đông Giang lên.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, Công an huyện Tây Giang còn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tại khu cách ly tập trung của huyện. Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng Công an xã chính quy “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vừa tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa quản lý lưu trú, nhân hộ khẩu trên địa bàn; quản lý chặt khu vực biên giới, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Đánh gia cao vai trò của Công an huyện Tây Giang trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, ông Bling Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích tuyến đầu. Lực lượng Công an huyện ngoài việc tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch còn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; qua đó góp phần đưa Tây Giang trở thành “vùng xanh”, vùng an toàn trước làn sóng của đại dịch COVID-19.

Công an xã biên giới A Nông, huyện Tây Giang "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thăm hỏi, động viên người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Còn tại huyện Đông Giang, nơi tiếp giáp với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Trung tá Trần Viết Bằng, Phó Trưởng Công an huyện cho biết, hiện trên địa bàn có 3 chốt kiểm soát dịch, gồm chốt trên QL14G tại dốc Kiền, xã Ba, tiếp giáp với huyện Hòa Vang, Đà Nẵng; chốt trên tuyến ĐT609 tại xã Cà Dăng; chốt trên đường Hồ Chí Minh tại xã Mà Cooih.

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp như hiện nay, các chốt kiểm soát đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi vào địa bàn huyện Đông Giang, nhất là tại chốt khu vực dốc Kiền, xã Ba. Hằng ngày nơi đây có hàng ngàn lượt người và phương tiện đi lại nên công tác kiểm soát dịch diễn ra rất khẩn trương nhằm giữ vững thế trận an toàn trước đại dịch cho huyện Đông Giang.

Ông A Vô Tô Phương, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang nói rằng, để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện đều thực hiện phương châm bám sát 10 xã, 1 thị trấn để kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Giang thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên QL14G khu vực dốc Kiền, xã Ba.
Chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Mà Cooih, huyện Đông Giang làm nhiệm vụ.
Huyện Đông Giang đã kích hoạt 114 tổ COVID cộng đồng, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; các xã, thị trấn, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không tụ tập đông người.
Ngọc Thi
.
.