Vào tù vì hiếp bạn trai của con gái

Thứ Sáu, 07/10/2016, 15:48
Một phụ nữ 40 tuổi ở vùng Saugus bang Massachusetts, Mỹ phải đối mặt với án phạt bốn năm tù sau khi đã nhận tội tại tòa về hành vi nhiều lần cưỡng hiếp hai thiếu niên.

Trong phiên luận tội diễn ra vào ngày 14-9 tại Tòa án tối cao thành phố Salem, bà Heather Salines đã bị truy tố nhiều tội danh về hiếp dâm và dụ dỗ trẻ em, kèm theo là tội truyền bá những vật phẩm khiêu dâm đến trẻ vị thành niên. Ngoài ra người phụ nữ này còn phải chịu trách nhiệm về những hành vi không đúng chuẩn mực có thể gây phương hại đến người khác.

Thẩm phán Mary K. Ames đã tuyên Salines phải chịu mức án phạt bốn năm tù và ba năm quản chế. Bên cạnh đó, tòa cũng ra lệnh cho bà ta khi ra tù phải đăng ký với giới chức địa phương về việc phạm tội tình dục và không được có liên hệ với bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi nếu không có sự giám sát. Salines còn phải đeo thiết bị định vị GPS để cảnh sát có thể theo dõi và cảnh báo nếu không thực hiện đúng theo quy định đã đưa ra.

Trong phiên xử án, luật sư Jonathan Blodgett nói rằng việc làm của Salines là hành động đê hèn. “Bị cáo này đã lợi dụng vị trí của mình như một người thân lớn tuổi đáng tin cậy và phản bội niềm tin của con trẻ bằng cách thấp hèn nhất”, vị luật sư nói.

Dụ dỗ bạn học chung của con gái mình

Các công tố viên nhấn mạnh sau tiến trình điều tra, họ đã chứng minh được trong tháng 2-2014, Salines dỗ dành một  bé trai 14 tuổi đang ở trong nhà bà ta, rủ vào phòng ngủ của mình và sau đó tìm mọi cách để quyến rũ, tấn công vào sự non nớt của cậu nhóc. Sau buổi đó, Salines tiếp tục “dội bom” điện thoại của cậu bé hàng loạt tin nhắn ướt át kèm lời lẽ dung tục, thậm chí kèm theo nhiều ảnh khỏa thân.

Heather Salines bị tòa tuyên bốn năm tù và chịu chế độ quản thúc khi ra khỏi tù.

Chỉ một tháng sau đó, bà ta chuyển hướng sang một cậu thiếu niên khác nhưng không phải ai xa lạ mà chính là người anh em sinh đôi của cậu bé kia và tiếp tục gửi tin nhắn bậy bạ đến em. Táo tợn hơn bà ta còn hẹn gặp cậu chàng ở một khách sạn gần nhà và dùng kinh nghiệm tình trường của mình "cưa đổ" đối tượng rồi quan hệ tình dục.

Sự vụ chỉ vỡ lỡ khi các giáo viên tại Trường trung học Belmonte ở Saugus vô tình đọc được các tin nhắn và hình ảnh khiêu dâm của bị cáo trên điện thoại của nạn nhân khi cậu bé đang cho bạn bè xem. Họ nhanh chóng báo cho cảnh sát và vào tháng 4, Salines bị bắt giữ để điều tra và phải đóng 7.500 USD tiền bảo lãnh.

Thừa nhận và biện hộ

 Về phần mình, Salines thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với hai thiếu niên trên; tuy nhiên vẫn bào chữa rằng sự vụ xảy ra do “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”. bà ta cho biết cậu bé này là bạn thân của con gái mình nên hay đến nhà chơi và thường quấn lấy Salines tâm sự, trò chuyện do cậu mồ côi mẹ từ nhỏ. 

Bước đầu mối quan hệ hoàn toàn bình thường nhưng sau đó chuyển hướng đột ngột vì cậu bé không xử sự như lứa tuổi 15 mà có những cử chỉ, hành động như người đã trưởng thành. Điều này khiến Salines bất ngờ, mất bình tĩnh dẫn đến mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của cả hai người.

"Khi chỉ có chúng tôi với nhau, tôi nhìn vào mắt và cậu ấy không có vẻ gì như mình là một đứa trẻ mới chỉ 15 tuổi. Rất bất ngờ những lời nói, động tác của cậu ta như người đàn ông đã trưởng thành. Tôi như bị thôi miên, mất tự chủ và nhanh chóng gục ngã trước những cám dỗ ấy, mọi sự thật khó lường”, Salines khai tại tòa.

Người mẹ 2 con nói rằng mới chỉ hai lần quan hệ tình dục với cậu bé trong tháng 3/2014. Lần đầu tiên cả hai cùng "mây mưa" trong một khách sạn và qua lần tiếp theo còn dạn dĩ hơn, thực hiện ái ân ngay trong chiếc xe hơi đậu giữa công viên. Bà ta còn nhiều lần gửi ảnh khỏa thân của mình sang điện thoại của người tình trẻ tuổi cùng những lời mặn nồng. 

Salines còn đổ lỗi rằng việc đi vào khách sạn hay quan hệ trong xe hơi đều hoàn toàn là ý tưởng của cậu trai nhỏ tuổi vì lúc nào con gái bà ta cũng ở nhà nên hai người không thể thực hiện những cử chỉ thân mật với nhau được.

Nỗi đau phận trẻ

Tòa cũng cáo buộc người anh em sinh đôi của nạn nhân đã bị Salines hiếp dâm vào tháng 6-2015. Các công tố viên cho biết cậu bé này sau sự vụ đã bị trầm cảm nặng nề và có ý nghĩ tự tử.

Trao đối với các chuyên viên tâm lý cậu bé nói: "Mối quan hệ với mọi người trong cuộc sống của em đã bị đảo lộn và hủy hoại. Ai cũng nghĩ rằng đây hoàn toàn là lỗi của em và thể hiện sự ghê tởm mỗi khi em xuất hiện. Đêm nào em cũng khóc hết nước mắt và nghĩ rằng mình thật vô dụng. Có lần em còn tự thuyết phục rằng mình không thuộc về thế giới này và cần phải tự giải thoát. Cảm giác tội lỗi luôn đè nặng lên trái tim em”.

Luật sư William Korman bào chữa cho Salines cho biết thân chủ của ông thật sự hối hận và cảm thấy "khủng khiếp" về nỗi đau mà bà ta đã gây ra.

Hiện nay, tình trạng lạm dục tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng tại Mỹ. Theo khảo sát từ Trung tâm nghiên cứu tội phạm trẻ em, ở quốc gia này tỷ lệ nạn nhân lạm dụng tình dục rất cao, lên đến khoảng 10% ở nam giới và tăng vọt 20% ở nữ giới. Cứ 20 trẻ em nam thì một em từng bị tấn công quấy rối, còn bé gái có nguy cơ cao hơn với tỷ lệ tầm 20%. 

Do đó, luật pháp Mỹ quy định rất nghiêm ngặt về xâm hại trẻ em. Tùy theo các mức độ quấy rối tình dục và tùy quy định của từng bang mà tội phạm sẽ bị phạt tiền hay chịu án tù lên đến 30 năm, chung thân hoặc cao nhất có thể bị tử hình.

Thanh Cao
.
.
.