Từ nạn nhân trở thành "mẹ mìn"

Chủ Nhật, 08/12/2019, 12:09
Năm 2015, Nguyễn Thị Tiên là nạn nhân bị Phạm Thị Mến bán sang Trung Quốc, tuy nhiên quá trình sinh sống nơi xứ người, Tiên tìm mọi cách để dụ dỗ, lôi kéo người khác sang Trung Quốc để bán làm vợ. Với mỗi nạn nhân được bán thành công, Tiên và Mến được trả thù lao từ 50 triệu đến 200 triệu đồng.


Chuyến đưa "hàng" bất thành

21 giờ ngày 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự; Bộ Công an; Phòng CSGT Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên, sinh năm 1999, trú tại xã Nghi Phú, Tp Vinh đang trên đường đưa 2 người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán. Mở rộng điều tra, ngày 4-12-2019, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt tiếp Phạm Thị Mến, sinh năm 1992, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Thị Tiên từng là nạn nhân lại trở thành "mẹ mìn" buôn người.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào ngày 25-11, có 2 người phụ nữ tên Lương Thị Hằng và Lữ Thị Hà ở huyện Quế Phong, Nghệ An nhắn tin qua Zalo cho Tiên để tìm việc làm ở Trung Quốc. Khi được Tiên thông báo nếu lấy chồng ở Trung Quốc thì mỗi người được 300 triệu đồng, thì cả Hằng và Hà đồng ý.

Sau đó, Tiên điện thoại cho một người đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu muốn lấy vợ Việt Nam, Tiên đã giới thiệu chị Lữ Thị Hà cho người đàn ông này và họ hứa trả cho Tiên 300 triệu để đưa cho chị Hà, còn Tiên được trả công 50 triệu đồng. Còn chị Lương Thị Hằng thì Tiên giới thiệu cho một người đàn ông Trung Quốc khác lấy làm vợ với tiền công 50 triệu và chị Hằng  sẽ được người Trung Quốc trả 200 triệu đồng. 

Sau khi thống nhất, ngày 27-11, Tiên nói chị Hà và chị Hằng chụp ảnh CMND để Tiên đưa đi làm hộ chiếu và Visa để đi Trung Quốc và hẹn ngày 28-11, chị Hà và chị Hằng xuống nhà Tiên ở TP.Vinh để cùng đi. Đến 17 giờ ngày 29-11, cả 3 người lên xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Lạng Sơn, khi xe chạy đến địa phận huyện Diễn Châu, Nghệ An thì bị Công an Nghệ An bắt quả tang Tiên, giải cứu chị Hà và chị Hằng.

Từng là nạn nhân của bọn buôn người trở thành kẻ buôn người

Tháng 5-2015, Nguyễn Thị Tiên (lúc này mới 16 tuổi) và một người phụ nữ tên M ở TP.Vinh rủ nhau đi tìm việc làm. Quá trình tìm việc làm, cả hai có quen một người đàn ông tên Quân, sinh năm 1990 ở Bắc Giang, Quân rủ chị M và Tiên sang Trung Quốc làm công ty với mức lương từ 7- 8 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Quân vào Nghệ An gặp chị M và Tiên để đưa ra thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để đi Trung Quốc. Khi ra đến nơi thì có Phạm Thị Mến, sinh năm 1992, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An (đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) đến đón. Sau khi gặp nhau, chị M và Tiên được Quân giao cho Phạm Thị Mến đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Sang Trung Quốc, cả 3 người sinh sống ở nhà chồng của Mến khoảng 2 tháng, sau đó Mến gọi điện cho người đàn ông Trung Quốc đến nhà xem mặt chị M và Nguyễn Thị Tiên để mua về làm vợ, sau khi thống nhất giá cả, Phạm Thị Mến đã bán chị M cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 65.000 nhân dân tệ, còn Nguyễn Thị Tiên được Mến bán cho một người khác với giá 90.000 nhân dân tệ.

Phòng Cảnh sát hình sự ghi lời khai đối tượng Phạm Thị Mến.

Ngày 20-7-2018, chị M đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu và đưa về nhà. Còn Nguyễn Thị Tiên sống ổn định bên Trung Quốc và thỉnh thoảng về Việt Nam để tìm "mối" có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc. Tiên móc nối với Phạm Thị Mến (người đã bán Tiên trước đó) để cùng dụ dỗ, lôi kéo người sang Trung Quốc để bán làm vợ.

Tháng 7-2015, qua điện thoại, Nguyễn Thị Tiên rủ chị Hoàng Thị Trang và Nguyễn Thị Thanh đều trú tại tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc làm việc. do có quen biết với nhau khi ở Trung Quốc, nên hai người phụ nữ này đồng ý.

Ngày  15-7-2015, Phạm Thị Mến được Tiên giao nhiệm vụ đón chị Trang, chị Thanh ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Từ tỉnh Quảng Ninh, cả 3 người vượt biên sang Trung Quốc và sinh sống tại nhà Phạm Thị Mến ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc trong thời gian khoảng 1 tháng, sau đó vì sợ Công an Trung Quốc phát hiện nên cả 3 người chuyển đến nhà Tiên ở Trung Quốc.

Sau đó, Nguyễn Thị Tiên đã bán chị Trang cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 70.000 nhân dân tệ và bán chị Thanh cho người Trung Quốc khác với giá 60.000 nhân dân tệ. Bán xong, Tiên trả tiền công cho Mến 20.000 nhân dân tệ, còn Tiên được 50.000 nhân dân tệ. Sau khi bị bán, hai chị Trang và Thanh đã bỏ trốn về Việt Nam và được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu và đưa về nhà.

Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình đấu tranh với Phạm Thị Mến và Nguyễn Thị Tiên, các đối tượng khai nhận: quá trình giới thiệu, lựa chọn người phụ nữ để bán sang Trung Quốc làm vợ, thì người phụ nữ nào khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng đẹp thì sẽ được trả nhiều tiền hơn.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đức Linh
.
.
.