Tai họa từ “cứu nét”

Thứ Ba, 24/11/2015, 16:11
Hắn khai, bản thân đang theo học một trường Đại học tại Đà Nẵng. Vậy nhưng, thay vì tập trung cho đồ án tốt nghiệp sắp tới, hắn lại lao vào bẫy t́ình hàng loạt nữ sinh trên mạng xă hội. Nạn nhân cứu nét của hắn là cô gái Trần Th. L đã tố cáo với Cơ quan CSĐT về việc: Hắn đã “cứu nét” bằng một con dao thủ sẵn trong người để cướp tài sản và cưỡng đoạt… Trường hợp của L. chỉ là một trong nhiều trường hợp tội phạm “bẫy tình cứu nét” báo động hiện nay vừa bị Công an TP. Đà Nẵng phát hiện và xử lý.

“Hẹn hò” bạn chát bằng dao

Giữa đêm, điện thoại trực ban của Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đổ liên hồi. Đường dây bên kia, tiếng một cô gái trẻ yếu ớt cầu cứu: “Các anh Công an giúp em với, em bị kẻ xấu ép vào công viên 29/3, cưỡng đoạt tài sản và làm nhục”… Thế rồi điện thoại tắt tịt, không liên lạc được, tên nạn nhân, số điện thoại cũng hoàn toàn mờ mịt… bấy giờ đã gần 24h ngày 15/10. 

Chừng nửa tiếng sau, tại phòng trực ban Công an quận Thanh Khê, có 2 vị khách đi đường vội vã đến trình báo, họ vừa phát hiện một thiếu nữ trong tình trạng hoảng loạng, không giấy tờ tùy thân tại khu vực Công viên 29/3 (thuộc quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). 

Theo 2 người này, khuya cùng ngày, đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương (đoạn qua Công viên 29/3, quận Thanh Khê), họ nhìn thấy cô gái trẻ quần áo xộc xệch chạy từ phía công viên ra. Cô gái bấy giờ sợ hãi đến nỗi vừa khóc, vừa la hét và cầu xin hai người đi đường chở cô thoát khỏi sự uy hiếp từ một đối tượng nào đó… 

Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa bị bắt về tội hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Đoán có chuyện chẳng lành, hai người đi đường lập tức giúp cô gái sơ cứu những vết thương, và chở cô gái đến thẳng trực ban Công an quận Thanh Khê để đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại Công an quận, sau khi được trấn an tinh thần, cô gái đã trình báo: Cô tên là Trần Th. L. (SN 1986, ngụ tỉnh TT-Huế). Vào chiều tối cùng ngày cô bị một đối tượng tên Nghĩa quen  trên mạng xã hội lừa vào khu vực Công viên 29/3, dùng dao khống chế làm nhục sau đó tiếp tục uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản nạn nhân.  

Xác định vụ việc nghiêm trọng, Công an quận Thanh Khê chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp vào cuộc. Ngay trong đêm, các tổ trinh sát tiếp cận lấy lời khai nạn nhân; khám nghiệm, thu thập chứng cứ tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy xét. 

Qua thông tin bị hại cung cấp, Công an quận Thanh Khê đã phát hiện: Trước thời điểm vụ cướp, cưỡng dâm khoảng 4 ngày, thông qua mạng xã hội Zalo, nạn nhân L. đã quen một thanh niên tên Nghĩa. Chiều 15/10, trong lúc L. và bạn bè đang ngồi chơi tại quán nhậu ở quận Hải Châu, Nghĩa nhắn tin qua Zalo rủ chị L. đi chơi nhưng chị không đồng ý. Đến khoảng 20h30, vì không có xe về nên L. nhắn tin cho Nghĩa đến đưa về giúp. 

Trên đường về, ngang qua Công viên 29/3, biết chị L có biểu hiện say rượu, mất tự chủ bản thân nên Nghĩa đã lôi kéo nạn nhân vào công viên để “dạo chơi cho tỉnh rượu”. Tại đây, Nghĩa bất ngờ rút con dao nhọn đã thủ sẵn, kẹp cổ, kề dao đe dọa: “Nếu cô la lên, tôi đâm chết” rồi đẩy chị L. vào khu vườn hoa để thực hiện hành vi thú tính của mình… 

Tiếp sau khi thực hiện hành vi, Nghĩa đã dọa chị L. nếu chống cự hoặc không đưa tiền “đổ xăng” sẽ giết, rồi đưa L. tiếp tục “đi dạo” tại một địa điểm khác. Rất may, lợi dụng lúc Nghĩa sơ ý, L. đã vùng chạy ra khỏi công viên và cầu cứu người đi đường giúp đỡ…

Chỉ sau một ngày khẩn trương xác minh, truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần tìm từ trang mạng cá nhân của đối tượng tên Nghĩa, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã bắt được đối tượng tình nghi, liên quan đến vụ án. Hắn tên thật là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Vào chiều ngày 16/10, Nghĩa đã bị bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản ngay tại một phòng trọ thuộc địa bàn quận Liên Chiểu. 

Đấu tranh khai nhận, Nghĩa cho biết bản thân đang theo học lớp tại chức do một trường Đại học ở Đà Nẵng liên kết mở trong Bình Định. Hơn một tháng nay, Nghĩa ra Đà Nẵng chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Thời gian này, Nghĩa có lên mạng xã hội làm quen với một số bạn nữ đang ở Đà Nẵng để lừa tình, trong đó có chị L.. Nghĩa nhiều lần chủ động hẹn gặp chị L. bên ngoài nhưng chưa được đồng ý. Đến ngày 15/10, khi chị L. hẹn gặp trên ZALO, Nghĩa đã thủ sẵn dao trong người nhằm thực hiện ý đồ khống chế nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản và thỏa mãn thú tính…

Đến dàn cảnh “cứu net” để cướp tài sản

Theo cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cho biết, thời gian gần đây, không ít vụ việc lên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin để dụ dỗ, lừa tình các cô gái trẻ như trường hợp của nạn nhân Trần Th. L. Đáng báo động hơn, không chỉ riêng các cô gái trẻ, mà một số nam thanh niên cũng trở thành nạn nhân của những “cú lừa tình” bằng chát mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đặc biệt, một số đối tượng còn lập thành nhóm, sử dụng “chiêu mồi” lên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân  sập bẫy tình rồi tổ chức cướp, hoặc cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, vào lúc 21h30 ngày 13/10/2015, Công an phường An Khê (quận Thanh Khê) tiếp nhận tin báo từ anh Trần Th. (SN 1994, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc anh bị 4 đối tượng (3 nam, 1 nữ) chặn đường, dùng gạch đá đánh rồi cướp 2,2 triệu đồng. Nhận thấy hành vi cướp tài sản có dấu hiệu hoạt động tổ chức, Công an phường phối hợp Công an quận Thanh Khê vào cuộc xác minh. 

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Th. làm quen với một cô gái có hình đại diện rất “hấp dẫn”, nickname Nguyễn Kiều Oanh (SN 1998, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Tối ngày 13/10, Oanh đưa thông tin nhờ “cứu net” lên mạng và được anh Th nhận “giúp đỡ”. Cô ả cũng không quên để lại số điện thoại cho anh Th. liên lạc, hẹn địa điểm gặp nhau. 

Song song cùng thời điểm, Oanh nhắn tin cho bạn trai Phan Đăng Trình (SN 1996, ngụ phường Hòa An) thông báo diễn biến sự việc. Trình dẫn Oanh đến gặp em trai Phan Đăng Đình (SN 1998) và Mai Hoàng Hiếu (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê). Tại đây, Trình, Oanh, Hiếu, Đình cùng bàn bạc, tính toán việc dàn cảnh để cướp tiền của anh Th… 

Không ít đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, dàn cảnh “cứu nét” để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Sau khi được phân công nhiệm vụ, Hiếu và Đình nhanh chóng  chia nhau đi trên 2 xe máy đến vị trí gần kiệt 304 đường Trường Chinh (quận Thanh Khê) phục chờ. Riêng Trình phân công Hiếu và Đình đứng phía trước, Trình đứng phía sau (cách nhau 10 mét), còn Oanh đứng một mình ở gần kiệt 304 chờ anh Th. đến “cứu net”. 

Đúng hẹn, anh Th. điều khiển xe máy đến gặp Oanh. Oanh thông báo: “Em thiếu tiền net 420 ngàn đồng”. Nghe vậy, anh Th. đưa 450 ngàn đồng và đứng đợi Oanh vào quán Internet trả tiền, sau đó sẽ được Oanh chơi cùng để “đền tình”. Nhưng chỉ chờ khi nhận được tiền cứu nét của anh Th., Oanh vội vàng bỏ chạy ra ngõ rồi phóng lên xe của Trinh đợi sẵn bỏ chạy. Riêng anh Th. bị Hiếu và Đình chặn xe giả vờ xô xát, vu cướp bồ để tiếp tục “ăn vạ”… 

Từ biển số xe do nạn nhân Th. cung cấp, Công an quận Thanh Khê đã từng bước lần ra các đối tượng. Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận, với thủ đoạn dàn cảnh tương tự, nhóm đã thực hiện 3 vụ khác vào đầu tháng 10/2015. 

Tuy nhiên, theo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, có thể vì xấu hổ nên bị hại đã không trình báo Công an và số lần vi phạm của nhóm Trình, Oanh, Hiếu, Đình có thể nhiều hơn những gì các đối tượng đã khai. Và cũng do vậy, nhóm tội phạm này càng có cơ hội “tung hoành”. 

Ngay cả chính nạn nhân Th, vì ngại sự việc vở lỡ sẽ xấu hổ với người thân, nên nội dung trình báo của anh Th. ban đầu không đúng sự thật, khiến quá trình truy xét mất nhiều thời gian hơn. May mắn, vụ việc vẫn được làm sáng tỏ.

Trao đổi với PV Chuyên đề CSTC, Trung tá Trần Văn Tuấn, đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết: Từ đầu năm 2015 đến nay, Công an quận Thanh Khê đã tiếp nhận điều tra và giải quyết 3 nhóm đối tượng liên quan đến hành vi giải vờ “cứu nét” để cướp tài sản. 

Nói về thuật ngữ “cứu nét”, Trung tá Tuấn cho biết, thực chất là một hình thức bán dâm biến tướng qua mạng, đang bị một số giới trẻ có lối sống lệch lạc áp dụng. Số khác thì lợi dụng “cứu nét” như một mồi nhử để câu kết nhau thực hiện hành vi cướp bóc, lừa đảo.

Thông qua bài viết phản ánh trên chuyên đề CSTC của Báo CAND, Công an quận Thanh Khê muốn cảnh báo đến các đối tượng thanh thiếu niên, các thiếu nữ trẻ  những bài học cảnh giác về “chát tình trên mạng xã hội”. Để kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục sa bẫy, hoặc tạo điều kiện cho những đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.

Hoài Thu
.
.
.