Vụ trộm xe ôtô Range Rover gây tai nạn liên hoàn:

Nửa đời “nghệ sĩ”, nửa đời “ma cô”

Thứ Tư, 03/05/2017, 21:41
Dùng từ rất chuẩn thì phải nói rằng, Nguyễn Duy Linh là một kẻ "lơ véc cu xen", nôm na tiếng Việt là thể loại lang thang cơ nhỡ.


Thế nhưng, trời cho gã vóc dáng khá nam tính, lại chịu tập luyện, cơ bụng sáu múi, cộng thêm gương mặt rất côn đồ xóm chợ, nên thỉnh thoảng, Linh được vài ông đạo diễn cho vào vai phản diện. Đôi lúc, cũng được làm đàn em của các đại ca trong phim.

Chẳng hiểu có phải do đam mê điện ảnh hay trót xem quá nhiều phim hành động nước ngoài, một ngày đẹp trời, Linh trộm chiếc xe Ranger Rover, có biển kiểm soát vào hàng đẹp nhất Hà Nội khi chủ nhân của nó đang dừng lại bên đường, chìa khóa vẫn cắm ở ổ...

Đuổi bắt như trong phim

Khi Linh bị bắt, nhiều người cho rằng, gã đang cơn ngáo đá nên mới hành động liều lĩnh và ngu ngốc như vậy, chứ trộm một chiếc xe ôtô đắt tiền như Range Rover thì đúng là chỉ có loại một là điên, hai là ngáo, vì chỉ phút mốt là Công an sẽ tìm ra.

Duy Linh không còn trẻ, gã 33 tuổi. Nhà gã ở tổ 58, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Theo Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa, (Hà Nội) lời khai ban đầu của Linh cho thấy, sau khi tốt nghiệp cấp III, Linh về Hà Nội sống lang thang ở nhiều nơi, kinh qua đủ ngón nghề, từ bảo vệ, buôn bán quần áo, chơi chứng khoán, làm trong lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản. Cho đến trước khi bị bắt, Linh thuê trọ ở phố Cự Lộc, Thanh Xuân.

Dù mới chỉ tham gia mấy vai quần chúng nhưng gã rất chịu khó show hình trên Facebook và đi đâu cũng có ý giới thiệu mình là người trong giới showbiz.

Khoảng 22h ngày 28-4, Linh lang thang trong khu đô thị Royal City thì vô tình nhìn thấy chiếc xe Ranger Rover màu trắng cực đẹp, biển số cũng đẹp không kém - 30E - 88686.

Linh thích quá bèn bắt xe ôm đi theo sau. Đến trước số nhà 125 Tây Sơn, chiếc ôtô trắng dừng lại, người điều khiển xe bước xuống, đi vào hiệu thuốc, chiếc xe vẫn nổ máy, chìa khoá vẫn cắm trong ổ.

Nhanh như cắt, Linh mở cửa lái lao lên, phóng xe đi trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Người điều khiển chiếc xe là anh Bùi Tuấn Anh, 26 tuổi, ở khu đô thị Royal City không hề hay biết xe mình đã bị lấy trộm, cho đến khi người bán thuốc nói xe của anh vừa bị một gã đàn ông phóng đi. Anh Tuấn Anh liền lao ra cửa, chạy hết tốc lực đuổi theo, anh bám vào cửa xe nhưng chiếc xe đã vọt đi.

Không thể tin vào mắt mình, sau phút hoảng hốt, anh Tuấn Anh đã tri hô, nhờ người đi đường giúp đỡ. Khi đó là khoảng 22h30’. Rất nhiều người đang lưu thông trên đường Tây Sơn khi đó đã chạy đuổi theo chiếc xe, tạo thành cuộc rượt đuổi, kèm theo những tiếng tri hô gây náo loạn đường phố.

Nhận được thông tin về vụ trộm xe mà thủ phạm hành động như trong phim, một tổ công tác thuộc Công an phường Quang Trung đang tuần tra gần đó đã triển khai đội hình vây bắt.

Tên trộm điều khiển chiếc xe Range Rover chạy theo hướng từ Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - Hoàng Quốc Việt với tốc độ kinh hoàng.

Khi đến ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, chiếc xe bất ngờ gây tai nạn cho hai mẹ con người đi đường, kéo lê chiếc xe máy chở hai mẹ con vào gầm xe, rồi liên tiếp đâm vào 4 xe máy dựng trên vỉa hè sau đó mới chịu dừng lại.

Theo Công an quận Đống Đa, trong quá trình bỏ chạy, Linh đã điều khiển xe và gây thương tích cho một số người đang đi trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyễn Duy Linh tông cửa bỏ chạy, được hơn trăm mét, gã định cướp luôn chiếc xe của một đôi vợ chồng gần  đó vừa dừng lại làm phương tiện chạy trốn nhưng đã bị anh chồng tung cú đá khiến gã tối tăm mặt mũi.

Ngay lúc đó, Tổ tuần tra Công an phường Quang Trung cùng rất nhiều người dân cũng vừa kịp tới, bắt sống gã trộm liều lĩnh. Nguyễn Duy Linh bị những người dân đuổi theo, do bức xúc đã đánh gã không tiếc tay.

Rất may là Công an phường Quang Trung ở đó can thiệp nên gã mới thoát khỏi cơn giận dữ của họ. Nhưng lúc này, nhìn gã cực kì thảm hại, không còn vẻ bóng bẩy hào nhoáng như những bức hình gã vẫn chụp đưa lên Facebook, Linh rúm ró ngồi sau xe máy, tay bị còng và người lấm lem đất.

"Số phận" kì lạ của chiếc xe biển đẹp

Đi trên phố, chiếc xe Range Rover trắng, biển kiểm soát 30E- 88686 đẹp như một chàng bạch công tử khiến ai cũng phải trầm trồ. Trước khi bị lấy trộm và bị tên trộm điều khiển gây tai nạn, chiếc xe vừa được chủ nhân lấy từ xưởng về ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Cho đến khi sự việc rình rang trên mạng, hình ảnh chiếc Range Rover bị lấy trộm được chia sẻ với tốc độ chóng mặt thì cư dân mạng mới biết được nhiều câu chuyện xung quanh chiếc xe này.

Hoá ra, không phải chỉ có mình tên trộm Nguyễn Duy Linh "yêu quý" chiếc xe này và mong sở hữu nó, có một cô gái khác, được mệnh danh là hotgirl, đang học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã từng "nhận" chiếc xe là của mình, cho đến khi bị cư dân mạng "bóc phốt", cô gái xinh đẹp này đã lẳng lặng đóng Facebook.

Số là, mỗi lần anh Tuấn Anh - chủ nhân đích thực của chiếc xe mang "em nó" đi rửa hay có bất cứ động thái nào liên quan đến chiếc xe mà cập nhật hình ảnh trên Facebook, thì lập tức hotgirl nọ liền bê nguyên xi về tường nhà mình, sau khi đã cẩn thận che biển số, rồi cập nhật trạng thái khiến ai cũng phải ngưỡng mộ cô gái xinh đẹp này, bởi mới 18 tuổi đã sở hữu siêu xe.

Đối tượng Nguyễn Duy Linh và những hình ảnh sống ảo trên facebook cá nhân.

Cũng giống như cô gái này, Nguyễn Duy Linh có xu hướng sống ảo. Mở trang Facebook của gã với cái tên David Linh, có rất nhiều hình ảnh gã chụp trong những bộ quần áo bóng bẩy như diễn viên Hàn Quốc, đứng cạnh ôtô đắt tiền.

Có lúc cập nhật trạng thái, Linh nói đang có 1.000 tỉ đồng nhưng "chưa biết làm gì". Có lúc Linh khoe ảnh chụp chung với diễn viên nổi tiếng Việt Anh, dù sau khi sự việc tràn lan trên mạng, Việt Anh cho biết, anh không hề quen Linh, đơn giản là một fan hâm mộ xin được chụp cùng mà thôi.

Giải mã hiện tượng này, chị Thái Hà, chuyên viên tư vấn tâm lý thuộc Trung tâm tư vấn Bình Minh cho rằng, đó là hiện tượng sống ảo của không ít thanh niên ngày nay. Họ có nhu cầu xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ trên mạng, để tạo sự thu hút, theo dõi của nhiều người. Hotgirl nọ và gã trộm Nguyễn Duy Linh là hai trong rất nhiều kẻ như thế.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nghệ sĩ từng biết Linh khi gã tham gia đóng vai quần chúng trong một số phim như "Chạy án 2" nói rằng, trong cuộc sống hàng ngày, Linh có biểu hiện sống ảo, kiểu người không bình thường, ngay như việc được xuất hiện trong phim là do thấy gã nhiệt tình quá nên đạo diễn đôi khi nể nang mà cho đóng.

Nhiều thông tin cho rằng, Linh ngáo đá mới có thể hành động liều lĩnh như vậy, nhưng theo cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, khi bị bắt, Nguyễn Duy Linh hoàn toàn tỉnh táo, không có biểu hiện phê ma tuý cũng như không uống rượu.

Linh khai nhận, do gã nợ nần chồng chất nên mới đánh liều trộm xe bán lấy tiền trả nợ. Khi được hỏi, một chiếc xe nổi tiếng trên mạng như thế, liệu có ai dám mua khi biết gã không phải là chủ nhân đích thực, Linh trả lời, nếu lấy xe trót lọt, trước mắt gã chưa bán ngay mà tìm cách giấu đi một chỗ rồi kiếm cơ hội thuận lợi mới bán.

Linh từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2004 do TAND quận Thanh Xuân xét xử. Sau khi ra tù, Linh không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang, thuê nhà nay chỗ này mai chỗ khác và làm đủ nghề để kiếm sống.

Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an quận đang phối hợp với Công an các quận Ba Đình và Cầu Giấy tích cực củng cố tài liệu, hồ sơ vụ án, đồng thời xác minh nhân thân các nạn nhân bị Linh gây tai nạn, sớm xử lý trước pháp luật. Đại tá Võ Hồng Phương cũng khuyến cáo, các chủ phương tiện tham gia giao thông bằng xe ôtô cần có ý thức chấp hành Luật giao thông cũng như có thức bảo vệ tài sản. Một hành vi bất cẩn như xuống xe không rút chìa, không khoá cửa sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu gây án.
Song Hiền
.
.
.